Tả con chim lớp 4
: Bài mẫu 1: Rực rỡ, chim chích chòe nhà em
Bài mẫu 2: Chú vẹt lanh lợi nhà ta
Bài mẫu 3: Sumi, chim chào mào nhà em
Tả con chó lớp 4
: Bài mẫu 1: Chun Chun đáng yêu
Bài mẫu 2: Người bạn thân của gia đình em – Chú Cún Bơ
Bài mẫu 3: BaBy yêu thương của em
Tả con gà trống lớp 4
: Bài mẫu 1: Gà trống, bạn của mọi nhà
Bài mẫu 2: Chú gà trống – chiếc đồng hồ báo thức vô giá
Bài mẫu 3: Yêu sao chú gà trống
Tả con heo lớp 4
: Bài mẫu 1: Heo con đáng yêu
Bài mẫu 2: Núc ních chính là chú heo nhà ta
Bài mẫu 3: Chú heo nhà em
Tả con mèo lớp 4
: Bài mẫu 1: Mèo con đáng yêu
Bài mẫu 2: Cam Cam của em
Bài mẫu 3: Mi Mi múp míp nhà em
Tả con vẹt lớp 4
: Bài mẫu 1: Chú chim vẹt, người bạn của em
Bài mẫu 2: Chim vẹt đáng yêu nhà em
Bài mẫu 3: Chim Vẹt Tikik tình cảm
Tả em bé tập đi và tập nói lớp 4
: Bài mẫu 1: Cam Cam năm em một tuổi
Bài mẫu 2: Tuệ An đáng yêu
Bài mẫu 3: Ngọt ngào bên em gái Dâu
Tả ông nội lớp 4
: Bài mẫu 1: Ấm áp tình ông cháu
Bài 2: Nội kính yêu của em
Bài mẫu 3: Vòng tay ấm áp của ông nội
Tả quả cam lớp 4
: Hoa quả rất tốt cho sức khỏe nên là loại thực phẩm được mọi nhà dùng mỗi ngày. Trong số đó em thích nhất là quả cam.
Tả một cô hoặc chú cán bộ y tế đang chăm sóc người bệnh
: Hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam làm em nhớ đến một người thầy thuốc: bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân, người đã trực tiếp chăm lo, săn sóc bệnh cho Nội của em hồi Nội nằm điều trị tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Tả chiếc cặp sách của em lớp 4
: Năm học mới đã đến rồi, lòng em cứ xốn xang chờ đợi ngày tựu trường. Hai tháng hè xa bạn bè, thầy cô em nhớ lắm!
Tả cái bàn học ở nhà lớp 4
: Cuối năm học lớp Ba, bố tôi cũng đã cho thợ đến tân trang lại cái bàn của chị Hai cho tôi vì nó không phù hợp với lứa tuổi của chị nữa. Cái bàn giờ đây như vừa ở tiệm đồ gỗ về vậy: đẹp, xinh xắn đến dễ thương.
Tả cây bút máy em đang dùng lớp 4
: Cứ hàng năm, vào dịp sinh nhật của em, gia đình em đều có tặng một món quà để động viên em học tập. Lần sinh nhật thứ chín của em, chị hoa tặng em một cây bút rất xinh xắn. Nó nang nhãn hiệu Hồng Hà.
Tả con gấu bông lớp 4
: Đã là trẻ con ai cũng phải có đồ chơi. Còn tôi, tôi có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu bông, xếp hình…Nhưng đồ chơi mà tôi thích nhất là một chú gấu bông tên là Mi – lu. Đó là quà của mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật.
Tả đồ chơi mà em thích nhất lớp 4
: Mẹ em nói rằng ngay từ lúc còn bé tí, em đã tỏ ra thích những đồ chơi phát ra những tiếng nhạc. Một lần, trước rằm Trung thu, trong một chuyến đi công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh, bố đã mua cho em một con búp bê nhựa có gắn bộ phận điện tử và một bộ phận chạy bằng pin, một thứ đồ chơi em thích nhất từ trước tới nay. Độ là một con búp bê dễ thương nhất, nó vừa đi được, vừa bò được, vừa quay đầu được mà không một loại búp bê nào của các bạn em có.
Tả hình dáng và tính nết ngây thơ của em bé đang tập đi tập nói
: Em gái út của tôi tên là Thu Thảo, vừa tròn ba tuổi. Dáng người em khỏe mạnh khuôn mặt tròn, đôi má phinh phình. Mỗi lần Uyển Nhi bạn cùng lớp với tôi sang chơi thường bậo: “Em gái cậu xinh như con búp bê ấy. Hễ thấy nó là tớ muốn bẹo đôi má phình hồng của nó một cái nhưng lại sợ nó khóc, tớ chỉ vuốt nhẹ vào má nó thôi, đã lắm cậu ạ! Lúc nào rỗi, cậu cho tao bế Thảo sang nhà chơi nhé!”
Tả lại quang cảnh trường em vào một buổi sáng đẹp trời ở thời điểm trước buổi học
: Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.
Tả quả dưa hấu lớp 4
: Mùa hè là mùa có rất nhiều loại hoa quả bổ mát. Trong đó em thích nhất chính là ăn quả dưa hấu và sau đây em sẽ tả về loại quả này.
Tả cây xoài lớp 4
: Nhà em có một khu vườn rất rộng trong đó có rất nhiều cây ăn quả trong đó có cả cây xoài. Đây là loài cây em thích nhất vì xoài là một loại ăn rất ngon.
Tả bữa ăn của gia đình em lớp 4
: Bữa ăn tối của gia đình em bắt đầu từ sáu giờ cũng đúng là lúc ba em đi làm mới về. Em em và em cũng vừa mới đi học về. Mẹ em thì cũng mới vừa về. Cả nhà ai cũng đói bụng. Nhưng cơm thì chưa nấu. Nên gia đình em quyết định đi ăn phở. Có hôm ăn bún bò Huế, có hôm ăn cơm tấm dưới bùng binh, có hôm cả nhà em đi cỡ năm bước ra khỏi nhà đi ăn cơm sinh viên. Trước nhà em là một con đường đầy những quán ăn, chiều nào cũng làm đồ ăn thơm phức.
Tả cái bàn em học ở trường lớp 4
: Lên lớp bốn, em học ở lớp mới, toàn bàn ghế mới. Cô giáo chủ nhiệm xếp em ngồi bàn đầu. Cùng ngồi bàn này có hai bạn nữa, tên là Sơn và Nhật.
Tả cảnh buổi lễ chào cờ lớp 4
: Em rảo bước đi đến trường với một niềm vui. Vẫn như thường lệ, vào buổi sáng thứ hai, chúng em lại tập trung dưới sân trường để chào cờ.
Tả cánh diều tuổi thơ lớp 4
: Tuổi thơ của chúng tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, không cứ gì chúng tôi, người lớn cũng hò hét nhau thả diều thi.
Tả cây khế của nhà em lớp 4
: Ban công nhà em có nhiều cây cảnh đẹp, được trồng trong những chiếc chậu bằng sứ xinh xắn, nào là cây lộc vừng, hoa chiếu thủy, cây xương rồng, địa lan… nhưng em thích nhất là cây khế ngọt.
Tả cây phượng vĩ trên sân trường lớp 4
: Giữa sân trường tôi sừng sững một cây phượng đang nở rộ những chùm hoa thắm tươi như báo hiệu cho chúng tôi một mùa hè nữa lại bắt đầu.
Tả cây vú sữa ở vườn nhà em lớp 4
: Trước sân nhà em có một cây vú sữa từ thời ông em trồng. Em thường ngồi hóng hát dưới bóng cây vú sữa. Gốc cây to như bắp đùi người lớn với những chiếc rễ ăn sâu xuống đất tạo cho cây vú sữa một dáng đứng vững chãi. Từ mặt đất lên chừng một mét, thân cây chia thành hai nhánh lớn, vươn thẳng lên cao, ước chừng gần bằng nóc nhà em. Vòm lá sum sê tỏa bóng mát cả một góc sân rộng, tạo thành một chỗ vui chơi thoáng mát cho hai chị em và lũ bạn cùng xóm.
Tả con hổ trong vườn thú
: Mỗi tháng 1 lần, bố mẹ đưa em đi chơi vườn thú vào ngày chủ nhật. Ở đó có nhiều loài thú lạ, em xem hoài không chán. Nhưng thích nhất vẫn là con hổ.
Tả con lật đật lớp 4
: Ôi! Đẹp quá! Em reo lên khi thấy một chú lật đật thật xinh xắn, trong hộp quà mà mẹ đã tặng em nhân buổi sinh nhật lần thứ chín này của em.
Tả con vịt nhà em hoặc con vịt em thường thấy lớp 4
: Lâu rồi em mới được bố mẹ cho về quê chơi. Vừa bước đến cổng nhà bà, em nghe thấy tiếng “cạc! cạc! cạc!” từ sân sau. vòng ra sân, em thấy có một đàn vịt bơi lội tung tăng dưới ao.
Tả chiếc áo đồng phục mùa đông lớp 4
: Mùa thu đã qua. Sang mùa đông. Một buổi sáng cũng như bao nhiêu buổi sáng khác, em bước trên giường xuống thấy trong người giá lạnh. Mẹ em bảo:”Hôm nay đi học con…mặc chiếc áo đồng phục mùa đông vào cho ấm” Nhìn chiếc áo, em thấy dáng áo bo mặc trông rất khoẻ. Chiếc áo đồng phục của em có hai màu: phần trên áo có màu trắng, phần dưới áo là màu xanh thẫm. Vải áo mềm mại, mặc chiếc áo lên em thấy rất tiện cho các hoạt động của lớp của trường.
Tả chiếc xe đạp của em lớp 4
: Hồi còn học lớp ba, mẹ đã hứa nếu đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học ấy, mẹ sẽ mua cho một chiếc xe đạp mới. Cuối cùng mẹ đã giữ lời hứa. Và chiếc xe đạp ấy đã cùng em ngày hai buổi đến trường. Xe sơn màu xanh, như màu xanh da trời những ngày thu.
Tả anh bộ đội
: Sau khi ăn cơm tối xong, em thong thả đi ra ngoài ngõ dạo chơi, hóng gió cho mát mẻ. Bỗng có anh bộ đội từ xa tiến dần về phía em.
Tả lại cảnh tan trường sau các buổi học lớp 4
: Trời đã về chiều, nắng trên sân trường đã tắt. Chỉ còn gió lao xao trên những tán cây bàng, cây phượng. Ngoài quốc lộ động cơ xe máy ì ầm vọng vào. Chúng em đang học tiết cuối của buổi học hôm nay. Một hồi trống dài bỗng vang lên rồi tắt lịm trong không gian. Từ các cửa lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Màu áo đồng phục trắng cả sân trường. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Những tốp năm, tốp ba… vừa hướng ra cổng trường vừa chuyện trò sôi nổi.
Tả một buổi lao động ở trường em lớp 4
: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Lời dặn của Bác đến tận ngày ngay vẫn được các thể hệ con cháu nối tiếp theo…
Tả một buổi sáng trong công viên
: Mỗi buổi sáng, em thường ra công viên Bãi Trước để tập thể dục. Không khí trong lành ở đây làm em rất thích thú.
Tả một giàn cây leo lớp 4
: Nhà em có rất nhiều cây leo như: bầu, bí,…Nhưng em vẫn thích nhất là giàn mướp hương mà bố em trồng ở sau vườn.
Tả một loại cây ăn quả mà em biết lớp 4
: Ở vườn trường em có trồng rất nhiều loài cây: cây hoa, cây ăn quả, nhưng em thích nhất cây bưởi. Cây bưởi cao ngang cửa sổ tầng hai trường em, tán lá xoè rộng. Gốc cây to bằng bắp chân xù xì, màu nâu xám.
Tả ngôi nhà em ở
: Đi học về là em chạy nhanh trên con đường quen thuộc mang tên Chu Văn An để về nhà. Kia rồi, ngôi nhà thân thuộc nằm trên đường Lê Lợi đã dần hiện ra trước mắt em. Nơi này đã gắn bó với em từ khi còn bé tí mà đến bây giờ đã trở thành một cô bé phổng phao, hoạt bát thế này.
Tả về gia đình em lớp 4
: Đối với mỗi người thì gia đình chính là nơi mà bản thân chúng ta được chở che, được yêu thương. Với em cũng vậy, em rất yêu quý gia đình của em, yêu quý những thành viên trong gia đình.
Tả vườn hoa gần nơi em ở
: Đợt nghỉ hè vừa qua, mẹ cho em về quê để thăm họ hàng. Trong số họ hàng đó, em được mẹ dẫn vào nhà bác Tải chơi một ngày. Sau vườn nhà bác Tải có một cái vườn rộng nhưng bác chỉ trồng một số cây hoa thôi.
Tả cây nhãn lớp 4
: Ở quê tôi, nhãn mọc trong vườn, trước sân, sau nhà và ngay dọc hai bên con lộ. Mùa xuân đến mưa bay lất phất, muôn vật như tỉnh giấc, và cây nhãn cũng vậy, nó đang hân hoan trút bỏ những tàn lá cuối đông theo làn gió nhẹ. Nhãn say sưa uống những hạt mưa xuân, xòe ra những chồi, những lá xanh non mịn màng. Và khi đã uống no những giọt mưa thì nhãn bắt đầu đơm hoa. Từng chùm hoa tranh nhau tỏa hương thơm nức, dụ đến hàng đàn ong vờn qua vờn lại.
Tả cây ổi lớp 4
: Trong vườn nhà em có trồng một cây ổi. Cây ổi nhà em năm nào cũng sai quả và quả ổi chín thơm phức và khi ăn cũng lại rất ngọt.
Tả cây sầu riêng lớp 4
: Sầu riêng là cây có vị thơm và trồng chủ yếu ở vùng Nam Bộ, nơi đó khí hậu mới phù hợp để trồng loại quả này, quả sầu riêng là loại quả mà em thích ăn nhất.
Tả cây cam lớp 4
: Có lần, em hỏi bà: “Bà ơi! Cây cam này đã bao nhiêu tuổi rồi? Nó có từ khi nào bà nhỉ?” Bà trả lời: “Cây cam đã được năm tuổi rồi đấy cháu à, ông ngoại cháu đã trồng được hai năm thì ông mất. Năm đó, cây cam bói quả chỉ được năm trái thôi…” Từ đó, bạn cam luôn là một người bạn thân của em.
Tả cây chuối lớp 4
: Mùa xuân đã về rồi. Mưa xuân phơi phới bay. Những tàu lá chuối hớn hở ngửa bàn tay xanh lên trời đón những làn mưa bụi. Những tàu lá chuối phập phồng ngời lên như ngọc bích.
Tả cây đu đủ lớp 4
: Khu vườn nhà em có rất nhiều loại cây, nào cây na, cây ổi, cây mít nhưng cây em thích nhất vẫn là cây đu đủ vì nó là kỉ niệm duy nhất để em nhớ về ông. Ông em đã mất rồi nên em không còn được nhìn thấy ông nữa, em chỉ biết rằng cây đu đủ này chính là do ông em trồng nên. Ông phải đi mua hạt giống tận một nơi xa khác để về ươm lên thành một cây đu đủ to lớn như bây giờ.
Tả cây mít lớp 4
: Mít là một loại cây rất phổ biến ở việt nam và và được bán rộng rãi khắp mọi miền, mít có rất nhiều công dụng và nhà em cũng có vài cây mít đã lớn rất to và ra quả nữa, hồi nhỏ cứ rảnh là trèo lên cây mít chơi, nó nhiều cành nên leo rất dễ trèo.
Tả mẹ của em lớp 4
: Hè vừa rồi, mẹ em và em bé đi nghỉ mát cùng cơ quan. Em ở nhà với bố và ông bà nội, vắng mẹ một tuần, em mới thấy mình nhờ và yêu mẹ của em như thế nào.