logo

Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4

Tuyển tập seri Tập làm văn 4 với hơn 900 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 15 mẫu Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 1

       Không khép nép, hay xấu hổ như những bông trinh nữ, không e ấp, yêu kiều như những đóa li, đóa cẩm tú, cũng không giản dị đơn sơ như những đóa hoa dại, hoa hồng mang trong mình một vẻ đẹp kiêu sa, kiều diễm, được mệnh danh là công chúa của các loài hoa.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 2

       Vườn cây nhà em vào tiết trời mùa xuân, trăm ngàn loài hoa đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Nhưng em thấy ấn tượng và yêu thích nhất vẫn là cây hoa hồng.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 3

       Trong số các loài hoa với những vẻ đẹp khác nhau, em thích nhất là hoa hồng kiêu sa. Nhưng hoa hồng lại có rất nhiều loại: hoa hồng nhung kiều diễm, hoa hồng trắng thanh nhã... Bản thân em, em lại thích nhất là hoa hồng vàng.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 4

       Xuân đến, nắng xuân ấm áp lấp lánh ánh vàng, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc thắm làm rực rỡ cả vườn cây nhà em. Hoa nào cũng đẹp, mỗi loài hoa đều có hương sắc riêng nhưng đặc biệt và em yêu quý hơn cả là cây hoa hồng.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 5

       Sau vườn nhà em có trồng nhiều loại hoa đẹp như: hoa mai, hoa cúc, hoa lan… nhưng trong đó em thích nhất là cây hoa hồng nhung được bố em trồng từ khi em còn nhỏ tí.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 6

       Mùa xuân cây hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc, hoa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là cây hoa hồng, đó cũng là cây hoa mà em rất thích.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 7

       Trong thế giới của các loài hoa, mỗi loài có một dáng vẻ và hương thơm riêng. Hoa cúc kiều diễm, đài các. Hoa hướng dương mang màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời chói chang. Sẽ là một thiếu sót nếu chúng ta không kể đến hoa hồng-nữ hoàng của các loài hoa.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 8

       Hôm vừa rồi, mẹ em có mua về một gốc hồng Đà Lạt. Gốc hồng đẹp lắm, nên được mẹ ưu ái trồng trong chiếc chậu sứ trắng, đặt ở giữa giàn hoa


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 9

       Nhắc đến chúa tể của những loài hoa, không ai không nhớ đến hoa hồng, một loài hoa mang vẻ đẹp rực rỡ cùng hương thơm ngào ngạt của nó. Nhà tôi có trồng một khóm hoa hồng nhung, ngày ngày tỏa sắc rực rỡ.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 10

       Mùa xuân cây hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc, hoa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là cây hoa hồng, đó cũng là cây hoa mà em rất thích.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 11

       Mấy hôm nay, trước sân nhà em rực rỡ hẳn lên, bởi chậu hồng nhung mà mẹ em trồng đã nở hoa rực rỡ.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 12

       Trong một chuyến đi công tác ở Lâm Đồng, bố mua về rất nhiều giống hoa lạ mà ở vùng đồng bằng quê tôi rất hiếm. Tất cả chúng đều đã có nụ và sắp sửa ra hoa. Cây hoa mà được mẹ và em chăm chút nhiều nhất chính là cây hồng nhung được trồng trong một cái chậu sứ.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 13

       Tuổi nhỏ chúng em ai mà chẳng thích hoa. Bạn thì yêu hoa giậu hoa cúc, người thì yêu cành hoa lan. Riêng em, em thích nhất là cây hoa hồng đang trổ hoa ở trước sân nhà em.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 14

       Trong bồn hoa nhỏ trước sân nhà em có trồng rất nhiều loại hoa, nào là hoa loa kèn, hoa đồng tiền, hoa mười giờ và hoa hồng. Trong số đó em thích nhất là cây hoa hồng, và đó mẹ em gọi là hoa hồng đóa.


Mở bài gián tiếp tả cây hoa hồng lớp 4 - Mẫu số 15

       Ai cũng có cho riêng mình một loài hoa yêu thích. Chắc chắn sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng riêng em, loài hoa đó rất đặc biệt: đó là loài hoa hồng.

icon-date
Xuất bản : 07/05/2021 - Cập nhật : 07/05/2021

Tham khảo các bài học khác