logo

Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4

Tuyển tập seri Tập làm văn 4 với hơn 900 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 18 mẫu Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 1

     Mỗi ngày mới đến là một niềm háo hức lạ kỳ của riêng em, háo hức gặp thầy cô, gặp bạn bè, gặp mái trường thân yêu và háo hức đi trên con đường quen thuộc...


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 2

     Mỗi sớm tinh mơ, em đều được mẹ đưa đến trường. Quang cảnh từ nhà đến trường mới đẹp làm sao. Dù rằng sáng nào em cũng đi qua, lần nào cũng ngắm nhìn thật kĩ nhưng lần nào ngắm nhìn chúng em đều cảm thấy mới mẻ và thú vị biết nhường nào.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 3

     Sau ba tháng hè nghỉ ngơi, vui chơi, em trở lại với trường học với tâm trạng háo hức. Có lẽ bởi tâm trạng ấy mà đi dọc trên con đường làng quen thuộc em đã đi rất nhiều lần, hôm nay em lại thấy nó mang một vẻ đẹp khác lạ.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 4

     Có lẽ sau này khi đã lớn, tôi sẽ đi rất nhiều nơi, qua rất nhiều con đường khác có thể to, có thể nhỏ, có thể giàu nhưng trong một góc ở trong tim mình, mọi đường nét của con đường từ nhà đến trường sẽ không bao giờ có thể phai nhòa.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 5

     Mùa khô năm ngoái, nhân dân địa phương em đã góp tiền, góp sức làm lại con đường nối xã Tân Long với các xã lân cận. Trường em nằm bên cạnh đường đi, cách nhà khoảng gần cây số. Sáng sáng, em cùng các bạn tung tăng cắp sách đến trường trên con đường giống như dải lụa hồng mềm mại uốn quanh thôn xóm.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 6

     Trong kí ức của mỗi người, có những cảnh vật đã hằn sâu trong tâm trí mà suốt đời ta không thể nào quên. Con đường đi học là một trong số đó. Ta có thể đi qua nhiều nẻo đường khác nhau nhưng con đường đi học thì luôn thân thuộc và gần gũi với bất kì người nào.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 7

     Nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết:

"Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay…"

Đối với em cũng thế! Con đường đi học gần gũi, thân thiết với em như bầu bạn. Nó là một hình ảnh của quê hương đang đắm sâu và ngân vọng trong em.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 8

     Hằng ngày em được bố chở đi học. Cũng con đường đó, những cảnh vật ấy, tất cả đều gắn bó với em suốt bốn năm trời.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 9

     Mỗi ngày đến trường học là một ngày vui nên con đường đến trường của em cũng là con đường vui tràn ngập những kỉ niệm và tiếng cười em đã không biết bao lần qua lại.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 10

     "Quê hương" hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hoà, ... nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 11

     Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp. Đó là con sông hiền hoà, cánh đồng thẳng cánh cò bay… nhưng thân thuộc với em nhất có lẽ là con đường quen thuộc từ nhà đến trường.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 12

     Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 13

     Ngày nào cũng vậy, tôi đi học trên con đường thân thiết này. Con đường gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ tôi với biết bao nhiêu kỷ niệm. Từng gốc cây, từng số nhà, từng ngõ ngách đã in đậm trong tâm trí tôi lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Con đường phố tôi nhỏ và không đẹp, tuy nhiên nó trở nên gợi cảm hơn trong những ngày đầu đông này.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 14

     Sau ba tháng hè nghỉ ngơi, vui chơi, em trở lại với trường học với tâm trạng háo hức. Có lẽ bởi tâm trạng ấy mà đi dọc trên con đường làng quen thuộc em đã đi rất nhiều lần, hôm nay em lại thấy nó mang một vẻ đẹp khác lạ.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 15

     Quê em thuộc một vùng đồng bằng ven biển miền Trung nơi có lắm nắng, nhiều mưa, lụt lội liên miên. Vậy mà con người ở đây vẫn bám lấy mảnh đất nghèo này, vẫn yêu thương nó đến da diết. Bởi nó là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nhưng “Quê hương là gì hở mẹ?”. Có phải “Quê hương là chùm khế ngọt… Quê hương là đường đi học” như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói?


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 16

     Hơn 3 năm tự một mình đi học từ nhà tới trường, em đã dần quen thuộc với con đường từ nhà tới trường. Do thân thuộc và gắn bó quá mà không biết tự bao giờ, con đường đã trở nên gần gũi với em, em coi nó như một người bạn đồng hành không thể thiếu đối với quãng đường cắp sách tới trường của em. Một người bạn không thể thiếu và cũng là một phần ký ức tuổi thơ không bao giờ em có thể lãng quên được. Hình ảnh con đường quen thuộc từ nhà em tới trường sao lại đẹp đến như vậy!


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 17

     Tuổi thơ ai cũng có những kí ức, những cảnh để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Kí ức của em tràn ngập những cảnh đẹp thân thuộc nơi quê nhà, nào là: cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hoà hay triền đê với tiếng sáo diều vi vu,… Những cảnh vật đã hằn sâu trong tâm trí mà suốt đời em không thể nào quên. Đối với em, thân thuộc và gần gũi nhất vẫn là con đường từ nhà đến trường.


Mở bài gián tiếp tả con đường lớp 4 - Mẫu số 18

     Quê hương tươi đẹp trù phú biết bao khi có biết bao cảnh đẹp như cảnh cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, cảnh dòng sông hiền hòa thơ mộng,… Nhưng có lẽ quen thuộc và gần gũi nhất với em chính là con đường quen thuộc từ nhà đến trường.

icon-date
Xuất bản : 08/05/2021 - Cập nhật : 08/05/2021

Tham khảo các bài học khác