logo

Tả bà ngoại lớp 4

       Đi thật xa, cảm nhận nhiều điều, gặp gỡ và quý trọng cũng nhiều người nhưng lối về duy nhất và vĩnh cửu chính là cánh cửa gia đình, nơi đó có ông bà, bố mẹ, anh chị em. Ngoài bố mẹ bên cạnh em mỗi ngày chăm lo thì bà ngoại chính là người đỡ đâù, bế bồng em từ khi em còn nhỏ xíu mới chào đời. Còn bạn thì sao?


Bài mẫu 1: Bà ngoại, người tuyệt vời trong lòng em

Tả bà ngoại | Văn mẫu 4 hay nhất

        “Bà ơi bà. Cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bạc trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui”. Vui tươi, nhí nhảnh, trẻ trung đầy tình yêu thương của hai bà cháu ngân nga trong lời bài hát “cháu yêu bà”. Và em cũng không ngoại lệ, tình yêu thương em dành cho bà ngoại luôn đong đầy và vẹn nguyên, bà không chỉ là bà mà còn là người mẹ thứ hai

        Gia đình em sống chung với nhau trong một căn nhà rât xinh xắn, mát mẻ tại vùng quê, gồm có bà ngoại, bố mẹ và em. Vì ông ngoại đã mất từ lâu nên ba mẹ quyết định sống cùng với bà để chăm lo, bên bà những tháng ngày tuổi già. Ngay từ khi còn nhỏ cho đến lớn ngoại là người chăm sóc, lo lắng cho em tất cả mọi thứ, vì bố mẹ đi làm cả ngày không có thời gian thế là hai bà cháu ngày ngày chơi với nhau. Ngoại em năm nay bước sang tuổi 70, em luôn cảm thấy lo lắng và không muốn thời gian trôi nhanh để em được ở bên cạnh bà mãi. Tuy tuổi đã cao nhưng bà em còn rất khỏe mạnh, ngoại em rất là đẹp lão. Khuôn mặt bà gầy đi nhiều vì tuổi già nên xuất hiện những đốm chấm đồi mồi, nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều hơn nhưng trông ngoại vẫn rất là đẹp. Mái tóc dài của ngoại nay đã nhuộm trắng những sợi tóc bạc, ngoại thường bối lên gọn gàng. Dáng người của bà gầy nhưng cao ráo. Khi già mà trông ngoại vẫn cứ xinh đẹp như thế này thì chắc chắn lúc trẻ còn đẹp hơn nhiều nữa. Em đoán quả là không sai, được ngoại cho xem ảnh ngày xưa em không ngớt lời khen, trầm trồ về nhan sắc của bà ngoại, vô cùng tuyệt vời, nước da trắng lại có nụ cười rất duyên, tươi sáng.

         Từ lúc nhỏ em được ngoại bên cạnh, chăm sóc nên em cứ quấn quýt bên ngoại cho đến giờ. Mỗi ngày sau khi bố mẹ đi làm thì em lại cùng ngoại đi chợ, được ngoại cho ăn chè, uống sinh tố, mua quà bánh rồi về nhà phụ ngoại nấu cơm, trò chuyện cùng ngoại cho đỡ buồn. Chiều đến thì ngoại đưa em đến trường rồi tan học bố mẹ sẽ đón em về. Mỗi buổi tối khi hoàn thành bài tập em lại thường ngồi bên nhổ tóc sâu cho ngoại, tâm sự với ngoại về những chuyện vui buồn trên lớp rồi hai bà cháu lại cùng vào phòng ngủ thủ thỉ cho tới khi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoại em tính cách rất dễ mến, hiền lành, chân thành nên các bà, cô chú hàng xóm, bạn bè ai cũng yêu quý, kính trọng bà, họ thường ghé đến nhà chơi cùng bà, khi có đồ ăn ngon lại đem đến bíếu bà.

        Ngoại em giản dị nhưng vô cùng tuyệt vời đối với em. Đứa cháu này sẽ mãi bên bà và yêu thương bà hết lòng, bà nhé


Bài mẫu 2: Hạnh phúc khi có ngoại

Tả bà ngoại | Văn mẫu 4 hay nhất (ảnh 2)

        Ngoại ơi, không chỉ ngắn gọn là tiếng gọi mà là dòng suối dạt dào cảm xúc, yêu thương trìu mến chất chứa. Đối với em ngoài người thân ruột thịt là ba mẹ thì bà ngoại chính là người em gắn bó nhiều nhất, là người em dành một góc yêu thương mang đến bà.

        Nằm sát bên cạnh nhà của ông bà ngoại chính là nhà của gia đình em, thế là cứ thường xuyên qua lại, ăn uống cùng ông bà. Năm nay bà em cũng đã trải qua 68 mùa xuân nhưng trông bà còn xanh tươi, khỏe mạnh lắm. Trân trọng từng khoảng thời gian bên cạnh ông bà nên cứ hễ rảnh là em lại sang chơi, ăn cơm cùng ông bà. Ngoại em có khuôn mặt khá đầy đặn, những nếp nhăn in hằn trên mặt ngoại ngày một nhiều hơn, xen lẫn là các đốm đồi mồi nhưng em vẫn cứ thấy ngoại đẹp, một vẻ đẹp lão rất đặc biệt có ở bà. Bà sẽ đi chùa cùng với các bà bạn trong xóm cứ đều đặn mỗi tháng vào ngày mồng một, ngày mười lăm, thế là em cũng xin bà theo cùng. Ngoại luôn ân cần chỉ dẫn cho em rất nhiều kĩ năng, cách ứng xử trong cuộc sống, mỗi lúc em sai ngoại chẳng bao giờ la mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, giảng giải cho em là em biết lỗi sai của mình mà sửa chữa.

          Ngoại của em là một người hiền lành, đôi khi hơi nóng tính nhưng vô cùng nhân hậu, ngay ở nét mặt của bà cũng toát lên vẻ phúc hậu đó. Đó là điều mà tình yêu thương, quý trọng đến bà luôn được mọi người dành trọn. Ngoại của em nấu ăn là số một, không ai bằng, món ăn nào bà cũng có thể nấu. Em thì mê nhất là món cơm gà, dưa muối, thịt ram của ngoại, rất là đặc biệt. Mỗi chiêù ngoại đều cặm cụi làm cho em những món ăn vặt như cá viên chiên, khoai tây chiên, chè, kem chuối, bánh plan… Ngoài ra ngoại em còn có tài lẻ là hát rất hay, nhất là khi bà ca cải lương thì em muốn tan chảy theo sự ngọt ngào trong lời ca của bà.

        Em còn nhớ có lần bà đi chợ bị xe đụng, lúc đó bà bị thương rất nặng phải mổ. Em vì thương bà, lo lắng, xót khi nhìn thấy bà đau đớn, gặp nguy hiểm mà em khóc rất nhiều, không chịu ăn cơm mà cứ đòi bố mẹ cho ở bệnh viên cùng bà. Em luôn quấn quýt bên ngoại vì ngay những ngày còn nhỏ em đã được yêu ngoại chăm lo, yêu thương bên cạnh. Em luôn hứa với ngoại sẽ thật cố gắng thật tốt, thật ngoan để ngoại không phải buồn phiền vì em và em sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho ngoại.

        Mọi người có thể cảm nhận về ngoại thế nào nhưng riêng với em thì ngoại trên cả tuyệt vời. Em luôn muốn nói em yêu thương ngoại rất nhiều.


Bài mẫu 3: Vòng tay yêu thương của ngoại

Tả bà ngoại | Văn mẫu 4 hay nhất (ảnh 3)

 “Đêm hè nằm ngắm trăng đầy

Vầng trăng cổ tích còn đây thuở nào

Chị Hằng, Chú Cuội trên cao

Lắng nghe Bà kể biết bao chuyện đời”

(“Nhớ lắm bà ơi”)

        Tuổi thơ em lớn lên trong lời ru dịu êm, ngọt ngào trong những câu chuyện cổ tích của bà. Ngoại nuôi dưỡng tâm hồn em đẹp tươi bằng những lời hay ý đẹp. Những tháng ngày thơ âú bên em luôn có bà, bà chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ bằng tình yêu thương vô bờ bến.

         Nếu có ai đó hỏi em rằng: “Người em yêu quý nhất là ai?” thì em sẽ nói rằng chính là bà ngoại của em. Dẫu rằng thời gian ở bên bà không lâu nhưng những tháng ngày ấu thơ được bà chăm bẳm, em cảm nhận được rõ tình thương lớn lao bà dành cho em.Em luôn mang một ước muốn từ lâu lắm rồi là một ngày nào đó sẽ đưa ông bà lên sống cùng với gia đình em, mọi người có thể bên nhau, chăm sóc cho nhau. Chính vì những năm tháng tuổi già bà xứng đáng và rất cần có người bên cạnh chăm lo, trò chuyện mà nay bà em ở quê Bình Định còn gia đình em lại sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Mỗi năm chỉ dịp tết và hè thì em mới được về thăm bà nên em rất nhớ ngoại. Nhìn bà một mình trong căn nhà rộng, một tay bà lo toan vườn tượt, heo, gà… mà em thương bà vô cùng, chỉ muốn bà sẽ lên sống cùng em. Vì đây là nhà từ đường thờ cúng tổ tiên và ông ngoại nên bà không muốn đi xa, hơn nữa bà không thích sự tấp nập, vội vã nơi phố thị Sài thành.

        Ít ai nhìn vào có thể đoán ngoại của em năm nay đã đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, với độ tuổi này nhưng nhìn bà còn rất tươi trẻ, xinh đẹp. Vì sự vất vả, lo toan nhiều việc, một đời hy sinh nên dáng người bà lúc này gầy hơn hẳn, lưng bà hơi cong nhìn mà thấy thương bà rất nhiều. Tuy vậy mà gưong mặt của ngoại thì khá đầy đặn, nước da hồng hào xen lẫn những đốm đồi mồi, nếp nhăn ngày một nhiều hơn đi cùng với mái tóc dài mượt trắng luôn được bà búi lên gọn gàng. Bà luôn mang đến cho người đối diện sự trìu mến, hiền hòa ở nụ cười, lời nói, hành động nên mọi người luôn yêu thương bà. Em thích nhất là giọng nói của ngoại, nó trầm ấm, nhẹ nhàng và càng đặc biệt hơn mỗi khi bà hát ru, kể chuyện cho em hồi em còn nhỏ xíu.

        Thời gian bên cạnh bà của em không thường xuyên nhưng đủ để em cảm nhận tình thương, ấm áp vô bờ bà mang đến cho em. Mỗi lần về thăm ngoại, em cứ quấn quýt theo ngoại đi chợ, nấu cơm, được bà nấu cho rất nhiều món ăn sở trường của em. Tối đến hai bà cháu lại rủ nhau ra ngoài hè mát em nhổ tóc sâu còn bà thì hò cho em những bài cải lương dịu ngọt, rồi em lại thủ thỉ đủ thứ chuyện trên thành phố cho ngoại nghe quên giờ đi ngủ.

        Người tuyệt vời nhất trong tim của em chính là ngoại. Mong một ngày sẽ đưa ngoại lên sống cùng gia đình em để em có thể bên ngoại mỗi ngày. Em yêu ngoại rất nhiều.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác