logo

Tả mẹ của em lớp 4

icon_facebook

Bài văn tả mẹ của em - Bài mẫu 1

Tả mẹ của em lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất

Hè vừa rồi, mẹ em và em bé đi nghỉ mát cùng cơ quan. Em ở nhà với bố và ông bà nội, vắng mẹ một tuần, em mới thấy mình nhờ và yêu mẹ của em như thế nào.

Mẹ em năm nay 36 tuổi, nhưng nhìn mẹ em rất trẻ, ai cũng khen mẹ em trẻ hơn tuổi. Tóc mẹ cắt ngắn, xoăn thành từng lọn bồng bềnh như mây. Tối nào mẹ cũng ngồi quấn lô tóc màu hồng, em thường ngồi bên cạnh chải đầu cho mẹ, tóc mẹ rất thơm, mùi thơm như hoa quả. Da mẹ trắng, mẹ thường đeo kính, mỗi lần đi đón em buổi tối đi học thêm về muộn mẹ đi rất chậm vì mẹ sợ ngã xe làm em ngã. Mẹ em luôn yêu thương và quan tâm đến em.

Mẹ em cũng bận rộn nhất ở nhà, em thấy mẹ luôn chân luôn tay. Đi làm về, mẹ thay quần áo xong là xuống nhà nhặt rau, nấu cơm, cho em bé ăn, nhà em có máy giặt nhưng mẹ vẫn giặt quần áo bằng tay.

Em và em của em đều hay bị ốm, mỗi lần chúng em ốm mẹ đều rất lo lắng. Mẹ thức đêm, cặp nhiệt độ, lau người cho em. Lúc em sốt, em yêu nhất đôi tay của mẹ, mát lạnh ấp lên trán em, rồi xoa lưng cho em, vỗ nhè nhẹ, thỉnh thoảng mẹ còn hát ru nữa. Em yêu tiếng ầu ơ mẹ hát.

Em yêu mẹ em nhất trên đời và em tự hứa sẽ ngoan hơn, chăm học và thường xuyên đỡ đần mẹ việc nhà để mẹ không phải vất vả nữa.


Bài văn tả mẹ của em - Bài mẫu 2

Tả mẹ của em lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

          Khi được hỏi bạn yêu bố hay yêu mẹ hơn, người ta thường trả lời rằng mình yêu cả hai. Tôi cũng vậy. Nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ mình thương mẹ hơn một chút.

         Mẹ tôi năm nay cũng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng mẹ gầy, cái gầy của sự làm lũ, vất vả. Đôi tay mẹ đầy những vết chai sạm, thô ráp. Những vết chai ấy cứ ngày một nhiều hơn, đậm hơn theo năm tháng. Có lẽ là vì chúng tôi. Mẹ tôi có một đôi mắt buồn. Hằn sâu lên trên đôi mắt ấy còn là những vết chân chim. Những vết chân chim giống như dấu tích của thời gian khiến tôi biết mẹ đã phải vất vả, hi sinh đến nhường nào. Trái lại, mẹ có một nụ cười rất tươi. Ai cũng bảo mẹ tôi cười đẹp. Tôi thích nhất là nhìn mẹ cười bởi nụ cười ấy trông thật hiền, thật ấm biết bao. Nhưng thứ làm tôi yêu nhất, nhớ nhất có lẽ lại là mái tóc của mẹ, một mái tóc dài, mượt và đen nhánh. Ở mái tóc ấy lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương đặc trưng mà không một người phụ nữ nào khác có được, mùi hương mà chỉ mình mẹ mới có.

         Tôi thương mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho chúng tôi. Bố đi làm xa, mẹ là người lo toan, vụn vén mọi việc trong nhà. Thế nhưng, dù bận rộn tới đâu, mẹ cũng vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc, trò chuyện với chúng tôi. Tuổi thơ tôi lớn lên trong vòng tay, trong lời Ru, trong tình yêu thương bao la của mẹ. Cơm tôi ăn cũng một tay mẹ nấu, cái áo tôi mặc cũng một tay mẹ khâu, những lần tôi ốm cũng là chính tay mẹ chăm sóc. Mẹ luôn là người ở bên những lúc tôi cần, âm thầm và lặng lẽ. Mẹ tôi không phải là người thích nói những lời hoa mỹ, ngọt ngào nhưng tôi biết từng cử chỉ, hành động, từng thứ mẹ làm, tất cả đều chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến dành cho chúng tôi. Đôi khi mẹ có hơi nghiêm khắc nhưng đó cũng chỉ vì muốn tôi được trưởng thành nên người.

          "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ".  Mẹ chính là bầu trời bao trọn lấy yêu thương, là ánh sáng soi đường để ta tiến về phía trước. Có mẹ ta như có tất cả ở sau lưng vậy. Dù có đi đâu về đâu, dù còn thơ dại hay đã trưởng thành, mẹ vẫn luôn ở đó dang rộng vòng tay chờ đợi ta quay trở về.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích

Tham khảo các bài học khác

image ads