logo

Ý nghĩa của câu "môi hở răng lạnh"

Câu trả lời chính xác nhất:

Môi hở răng lạnh có nghĩa là những người thân quen với nhau, đặc biệt là người thân anh em ruột thịt trong gia đình luôn phải yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, nếu không giúp đỡ có thể sẽ gây tổn hại cho nhau. 

Để hiểu rõ hơn về câu tục ngữ này, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Toploigiai nhé!


1. Ý nghĩa của câu “môi hở răng lạnh”

- Theo nghĩa đen: Khi hai môi không thể khép kín được sẽ khi gió lùa vào miệng chúng ta sẽ cảm thấy răng bị lạnh và tê buốt.

- Theo nghĩa bóng: Những người thân quen, bạn bè với nhau, đặc biệt là người thân trong gia đình cần phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu không giúp đỡ có thể sẽ gây tổn hại cho nhau.

Ví dụ: Nếu như không có môi thì răng sẽ bị ê buốt khó chịu hoặc nếu không có răng thì môi sẽ bị móm vào không thể nhai nuốt thức ăn.

- Ý nghĩa của thành ngữ môi hở răng lạnh là khuyên mọi người sống phải biết quan tâm, giúp đỡ người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình. Mỗi khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy ở bên an ủi, động viên và giúp họ vượt qua thử thách.

Họ là gia đình của ta, là những người luôn yêu thương ta nên đừng vô tâm với họ. Câu thành ngữ này đã được ông bà ta đúc kết và truyền dạy từ đời này sang đời khác. Vì thế nó có ý nghĩa giáo dục quan trọng giúp hình thành giá trị đạo đức truyền thống của người Việt.

Ý nghĩa của câu "môi hở răng lạnh"

>>> Xem thêm: Ý nghĩa câu Cây xanh thì lá cũng xanh cha mẹ hiền lành để đức cho con


2. Câu chuyện về môi hở răng lạnh

Môi và răng là hai bộ phận của cơ thể, gắn liền với nhau, có liên quan với nhau. Hành động của người này có ảnh hưởng đến người khác. Ý nói anh em tình nghĩa ruột già, nghĩa tình đồng bào một nước nên che chở đùm bọc lấy nhau. Còn có câu: Máu chảy ruột mềm Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ...

Chuyện kể:

Một hôm, hàm răng mắng nhiếc cái môi rằng:

- Ngươi suốt ngày cứ ngậm miệng ăn tiền, nhưng hễ có miếng gì ăn được là ngươi chực sẵn thừa cơ mở miệng ra là đớp trước. Còn ta suốt ngày phải nhai đến mỏi cả hàm.

Cái môi tức giận bảo:

- Ta sinh trước, ta che chở cho mi. Mi sinh sau, chỉ có việc nhai, của ngon vật lạ mi dùng cả, còn tị nỗi gì.

Hàm răng cãi:

- Ta suốt ngày ở trong, bị ngươi che lấp cả, chỉ khi vui cười, ngươi mới mở miệng ra. Thành thử ai người ta biết được răng ta đen hay trắng.

Cái môi giận quá mới bảo:

- Mi có thích ta suốt ngày mở miệng ra cho người ta nhìn thấy mi không? Được, ta sẽ chiều theo ý mi.

Từ đấy, cái môi cứ cong lên, hở ra mà cười suốt ngày.

Mùa đông gió lạnh, cái môi càng cong lên. Nó ngày ngày buôn chuyện với mọi người.

Chỉ chờ có thế, cô gió lợi dụng lúc môi cong lên, hở hoác liền chui vào trong mồm. Hàm răng bị gió rét làm tê buốt cả chân răng. Lúc ấy, nó mới kêu:

- Chị môi ơi, ngậm miệng lại đi. Cứ thế này thì răng tôi lạnh lắm.

Người ta biết cái quy luật của đời thì cũng biết thêm cái thân phận mình, hiềm tị nhau biết đâu lại mang cái vạ vào mình. Ở đời anh em, cha mẹ, bạn bè, làng xóm, rộng ra là đồng bào phải biết yêu thương, đùm bọc nhau. Môi với răng gắn với nhau như anh em ruột thịt nên có câu: “Như môi với răng” là vậy.


3. Bài học rút ra từ câu thành ngữ “Môi hở răng lạnh”

Trong cuộc sống chúng ta không thể chỉ sống một mình mà không biết đến người khác. Khi bạn gặp khó khăn sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của những người xung quanh thế nên khi họ gặp khó khăn bạn cũng đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đặc biệt là người thân của chúng ta. Họ là những người luôn yêu thương chăm sóc và đùm bọc cho bạn và cũng là người không bao giờ quay lưng với bạn. Thế nên hãy luôn đùm bọc lẫn nhau, chứ đừng sống chết mặc bay. Cái lợi trước mắt đôi khi sẽ là cái hại lâu dài về sau.

Chúng ta sẽ rất khó tồn tại nếu chỉ độc lập một mình làm tất cả mọi thứ trên đời này, vậy nên chúng ta cần thấu hiểu đạo lý ở trên đời. Những người thân thiết trong gia đình như bố mẹ, anh chị em hay họ hàng thì đây đều là những người sẽ luôn ở bên cạnh bạn, chăm sóc và lo lắng cho bạn rất nhiều thế nên hãy nghĩ đến việc sẵn sàng giúp đỡ gia đình mình khi họ cần bạn. Những người bạn thân thiết ngoài xã hội cũng là những người luôn cho bạn bài học kinh nghiệm sâu sắc về cuộc sống, vậy nên cũng đừng quên đi họ.

>>> Xem thêm: Ý nghĩa câu "Bán anh em xa mua láng giềng gần"


4. “Môi hở răng lạnh” - liệu chúng ta có đang sống trong xã hội vô tâm? 

Thành ngữ “Môi hở răng lạnh” dạy chúng ta về tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Không chỉ với anh em ruột thịt, người thân trong gia đình, mà thậm chí với những người xa lạ. Dẫu khác tên họ nhưng “Tôi và bạn là con cháu vua Hùng chung dòng máu đỏ da vàng”. 

Do vậy, lý do gì để chúng ta thờ ơ, lạnh lùng trước những khó khăn của mọi người xung quanh. Nếu như có tư tưởng “sống chết mặc bây”, có lẽ ta dần sống vô cảm với thế giới này, trái tim lạnh lùng ấy đang lấn át cả những điều hay lẽ phải. 

Nếu người khác cần bạn giúp đỡ, đổi lại là sự thờ ơ và câu nói “Tôi bận lắm”. Thiết nghĩ bạn có đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ và cảm nhận. Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng, rồi đến một ngày sa cơ lỡ vận, hỏi rằng ai sẽ tương trợ bạn đây! 

Công nghệ phát triển, mạng xã hội bên cạnh mặt có lợi cũng vô tình tạo khoảng cách giữa người với người trong cuộc sống. Thay vì, chúng ta gặp mặt trò chuyện thì lại nhắn tin thông qua màn hình điện thoại vô tri vô giác. Thiếu sự chia sẻ, quan tâm cùng bạn bè và người xung quanh.

Vô cảm dần dần trở thành căn bệnh giết chết trái tim lương thiện, ấm áp của mỗi người. Có lẽ, bác sĩ cũng không có cách chữa trị hiệu quả, trừ chính người bệnh tự nhận thức và hướng đến lối sống yêu thương.

Tệ nhất, là trường hợp anh em ruột thịt đành tâm hãm hại lẫn nhau, con cái bỏ mặc bậc sinh thành trong lúc đau yếu bệnh tật, … Đối với người trong nhà đã thế, thử hỏi những kẻ “môi hở” này, có vô tâm đối với những người quen biết ngoài xã hội hay không! 

Tin rằng, họ sẵn sàng hở toang chiếc môi vô cảm, mặc kệ cho răng bên trong có đang tê buốt, ê ẩm. “Môi hở răng lạnh” như lời nhắc nhở mỗi người về tinh thần tương thân tương ái cao đẹp, biết thương yêu và tương trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. 

---------------------------

Trên đây là tổng hợp kiến thức của Toploigiai về câu tục ngữ “môi hở răng lạnh”. Qua bài viết này, mong rằng các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều kiến thức và học tập thật tốt nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết!

icon-date
Xuất bản : 23/09/2022 - Cập nhật : 23/09/2022