logo

Viết từ bốn đến năm câu để trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc giao mùa

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi: Viết từ bốn đến năm câu để trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc giao mùa trong bài Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu” SGK Ngữ Văn 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Viết từ bốn đến năm câu để trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc giao mùa.


Đoạn văn mẫu số 1:

Có người từng nói “Những thứ đẹp nhất thường lụi tàn nhanh nhất” quả đúng không sai. Một năm có bốn mùa nhưng khoảng khắc đẹp nhất trong các màu ấy đối với em có lẽ là thời khắc giao mùa. Thời gian giao mùa giữa mùa hè với mùa thu là thời điểm mà em yêu thích nhất. Khi ấy, những chiếc lá xanh của mùa hè sẽ bắt đầu chuyển màu sang màu vàng và bắt đầu rụng rơi đầy sân để chuẩn bị đến mùa thay lá vào mùa đông, tạo nên khung cảnh hết sức nên thơ. Thiên nhiên đẹp cùng với không khí sang thu trong lành, se se lạnh, có lẽ vậy mà khoảnh khắc này đã được nhiều nhà thơ đưa vào các tác phẩm của mình.

Viết từ bốn đến năm câu để trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc giao mùa (ảnh 1)

Đoạn văn mẫu số 2:

Viết từ bốn đến năm câu để trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc giao mùa (ảnh 2)

Thời khắc giao mùa là khi thiên nhiên rũ bỏ đi hết những cái cũ, chuyển mình đón những thứ mới, có lẽ đó là khoảnh khắc đẹp nhất. Vào mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc khi vừa trải qua khoảng khắc thay lá của mùa đông, thời tiết cũng dần trở nên ấm áp hơn. Vào mùa hè, cây cối xanh tốt, che bóng râm tỏa mát cả một vùng, xua tan những cái nắng nóng của thời tiết hè. Thu sang, cây cối bắt đầu thay đổi màu lá từ xanh sang đỏ và vàng, thời tiết cũng đỡ nắng gắt hơn. Đối với em, thời tiết thu có lẽ là thời tiết dễ chịu và thoải mái nhất. Đông đến, thời tiết lạnh hơn và cây cối lại rụng hết lá để chuẩn bị cho khoảnh khắc đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân. Một vòng tuần hoàn của tự nhiên diễn ra và mỗi khoảnh khắc giao mùa có lẽ là đẹp nhất và dễ đi vào thơ ca nhất bởi nó dễ nhận ra khi có sự thay đổi và mang trong mình sự độc đáo riêng. 


Đoạn văn mẫu số 3:

Những ngày giao mùa, khi mặt trời mới vừa lên và đất trời còn phủ một lớp sương mỏng, em luôn cảm thấy như được sống trong một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cây cối bên đường thi nhau khoác lên mình bộ áo mới với những chiếc lá tươi màu, tạo nên một cảnh tượng đầy màu sắc. Những đợt gió nhẹ đưa cánh hoa rơi bay khắp nơi, mang đến cho em cảm giác như mình đang bước đi giữa một đại dương màu sắc. Em thường dừng lại để thưởng thức cảnh vật và nhận ra rằng thiên nhiên thật sự rất đẹp, chúng ta hãy dành thời gian để tận hưởng và trân trọng nó để những khoảnh khắc ấy không bị trôi qua một cách lãng phí.

>>> Xem thêm: Soạn bài Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu lớp 8 trang 62, 65 Chân trời sáng tạo

icon-date
Xuất bản : 09/03/2023 - Cập nhật : 15/08/2023