logo

Suy nghĩ về câu châm ngôn khi ta tặng bạn hoa hồng tay ta cũng vương mùi hương

Tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống, trong mối quan hệ giữa con người với con người chính là điều tốt đẹp mà ai ai cũng mong muốn có thể gây dựng được trong xã hội của chúng ta. Hãy cùng Toploigiai viết bài Suy nghĩ về câu châm ngôn khi ta tặng bạn hoa hồng tay ta cũng vương mùi hương nhé!


Dàn ý Suy nghĩ về câu châm ngôn khi ta tặng bạn hoa hồng tay ta cũng vương mùi hương

a. Mở bài: Giới thiệu câu châm ngôn " Khi ta tặng bạn hoa hồng tay ta cũng vương mùi hương" - con người khi trao đi yêu thương cho người khác, tức là họ cũng đã nhân lại yêu thương cho mình, không chỉ vậy, điều đó còn sẽ lan tỏa đến xung quanh, cộng đồng tạo nên một cộng đồng hạnh phúc.

b. Thân bài:

- Giải thích:

+ Hoa hồng: tượng trưng cho tình yêu, cho sự yêu thương cũng như là biểu tượng của cái đẹp theo suy nghĩ của con người

+ Tặng: là hành động giữa con người với con người khi trao cho họ một điều gì đó bằng cách trang trọng

+ Vương mùi hương: luôn lưu giữ được mùi hương, cái đẹp, tình yêu thương, niềm vui cho bản thân mình.

=> Nghĩa đen: Một người khi tặng một bông hoa hồng - đại diện cho cái đẹp, trên tay mình cho người khác thì sẽ lưu giữ cho bản thân mình mùi hương thơm của chính bông hoa đó. Hương thơm của bông hoa đó khi được trao tặng đến người khác sẽ không hề bị mất đi mà vẫn sẽ được lưu giữ lại, phảng phất mùi thơm bên cạnh người đã tặng hoa.

=> Nghĩa bóng: Trao đi là nhận lại, khi ta trao đi sự yêu thương, sự yêu thương sẽ vẫn ở lại với chúng ta theo một cách khác. Trao sự yêu thương chính là mối quan hệ cho - nhận có lợi cho cả người cho và người nhận. Cho đi yêu thương để nhận lại sự hạnh phúc, thanh bình nơi tâm hồn mình.

- Ý nghĩa của câu nói đến mỗi người: giúp mỗi người nhận ra rằng mình sẽ nhận được nhiều hạnh phúc khi cho đi, và niềm vui khi trao đi tình yêu thương cho bất kì một ai.

- Phản đề: Vẫn còn những người sống vô tâm, thờ ơ với mọi sự việc xảy ra xung quanh mình

- Bài học, liên hệ bản thân và xã hội

c. Kết bài: Khẳng định và mở rộng vấn đề

Suy nghĩ về câu châm ngôn khi ta tặng bạn hoa hồng tay ta cũng vương mùi hương

Suy nghĩ về câu châm ngôn khi ta tặng bạn hoa hồng tay ta cũng vương mùi hương

Ngạn ngữ Pháp có câu: " Khi ta tặng bạn hoa hồng tay ta cũng vương mùi hương". Quả là như vậy, khi con người trao đi yêu thương cho những người khác, cũng là lúc họ nhận lại yêu thương cho mình và lan tỏa yêu thương tới những người xung quanh mình. Hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng cũng như những loài hoa khác đều là biểu tượng cho tình yêu, cho lòng yêu thương của con người. Khi ta tặng hoa hồng cho người khác, cũng như là ta tặng cho họ sự yêu thương, trao cho họ những hạnh phúc mà họ xứng đáng nhận được. Khi bông hồng đã được trao đi thì những điều tốt đẹp còn đọng lại- hương hoa vẫn sẽ còn vương vấn mãi theo thời gian. Khi ta trao tặng người khác những gì ta đang có, thì bản thân ta cũng nhận lại được sự hạnh phúc, những điều tốt đẹp từ hành động của chúng ta mang lại. Trái tim ta hãy luôn rộng mở với mọi điều cuộc sống mang đến để ta nhận lấy sự thanh thản từ trong tâm hồn mình. Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương. Có thể ta không nhận lại được từ những người ta trao đi, nhưng ta sẽ lại nhận lại được từ những người khác, từ những người luôn có trái tim bao la như chúng ta. Cho đi mà không chờ mong sự nhận lại- đó mới là sự cho đi chúng ta hướng tới. Cho đi tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ, và ta sẽ nhận lại niềm hạnh phúc cho bản thân mình. Giống như ca sĩ Hà Anh Tuấn từng trả lời trong một buổi phỏng vấn với báo Vietcetera rằng: "Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại. Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi". Rapper Đen Vâu với những chuyến đi thiện nguyện của mình tuy không ồn ào, phô trương nhưng lại được đông đảo mọi người biết tới, từ đó anh chàng cũng được mọi người quý mến và nâng cao vị trí của mình trong mắt quần chúng hơn rất nhiều. Còn rất nhiều người hùng vô danh ngoài kia, tuy học không có danh tiếng, không là nhân vật cốt cán nào nhưng họ luôn cố gắng và mong muốn những hành động của mình sẽ phần nào đó tạo nên sự hạnh phúc cho một mảnh đời khó khăn nào đó. Thế nhưng, có những người vẫn sống quá vô tâm, thờ ơ với mọi việc xung quanh cuộc sống của mình. Họ cho rằng cuộc sống của ai thì người đó sống, không phải là cuộc sống của mình mà liên quan đến mình. Nếu trong xã hội này ai cũng thích giữ khư khư những thứ tốt đẹp cho riêng mình thì xã hội ấy mới thật đáng sợ. Đừng lo rằng bạn sẽ không nhận lại được gì mà hãy lo sợ rằng bạn không cống hiến được gì cho cuộc đời này. Hãy cống hiến hết mình, sống hết mình để hương thơm sẽ mãi vương vấn trên đôi bàn tay ta. Hay như Nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

icon-date
Xuất bản : 03/10/2023 - Cập nhật : 10/10/2023