logo

Nhập vai cậu bé kể lại truyện Sự tích cây khoai lang

Sự tích cây khoai lang là câu chuyện hấp dẫn kể về sự ra đời của cây khoai lang, cho một loại củ ngọt lành và tốt cho sức khỏe con người, từ sự tích cây khoai lanh ta hiểu thêm được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, mời các bạn cùng Toploigiai đến với Nhập vai cậu bé kể lại truyện Sự tích cây khoai lang.


Nhập vai cậu bé kể lại truyện Sự tích cây khoai lang - Mẫu số 1

Ngày xưa, ở khu bìa rừng, tôi sống cùng bà của mình, gia đình chúng tôi rất nghèo khổ, cuộc sống được duy trì bằng việc đi đào củ mài để ăn mỗi ngày. Tôi thấy cuộc sống khó khăn quá, xin bà được đi làm công việc kiếm củi đổi lấy thóc lúa lấy gạo nấu cơm cho bà nếu như ăn củ mãi thì gia đình mình khổ lắm. Ngày trôi qua, tôi chăm chỉ cấy cày, chăm chút cho nương lúa của mình, cây lúa ấy  thế lớn nhanh như thôi, chẳng mấy chốc lúa đã chín, tôi ngẫm trong lòng chắc chắn sau này bà sẽ được ăn cơm do chính cây lúa tay tôi làm ra. Ấy rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chẳng may khu rừng trồng lúa của tôi cháy to, tất cả mọi thứ bỗng trở thành một bãi hoang tàn, tôi buồn lắm chẳng biết làm gì ngoài việc ôm mặt khóc, lúc đó ông Bụt hiện lên và cho tôi một điều ước. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến bà, lo cho sức khỏe của bà, tôi ước và không bị đói vì bà đã ốm yếu lắm rồi, tôi chỉ còn mỗi bà là chỗ nương tựa duy nhất của mình. Rồi ông Bụt biến mất, tôi lại quay lại công việc đào củ của mình nhưng mãi chẳng đào được củ nào, bỗng nhiên tôi đào được một củ rất lạ, ruột nó có màu vàng và rất mềm. Củ đó từ trong đám cháy có mùi thơm và ăn rất ngọt, tôi đào nhanh chóng mang về cho bà ăn, bà cũng tấm tắc khen ngon và thấy bà vui tươi, người khỏe khoắn hẳn ra, bà cũng vui mừng hỏi tôi đào ở đâu, tôi đã kể cho bà nghe sự tích ông Bụt giúp. Bà nói rằng củ này là ông Bụt giúp cho người nghèo. Tôi đã đào về rất nhiều, sau đó mang đi trồng, tưới tắm nước cho củ, cuối cùng nó có tên gọi là khoai lang vì có dây mọc rất dài.

Nhập vai cậu bé kể lại truyện Sự tích cây khoai lang

Nhập vai cậu bé kể lại truyện Sự tích cây khoai lang - Mẫu số 2

Hai bà cháu chúng tôi sống ở bìa rừng, cuộc sống nghèo khó không có cơm để ăn. Tôi đã nghĩ ra cách để kiếm cơm nuôi sống hai bà cháu bằng việc đi lấy củi đổi lấy gạo để nấu cơm cho bà ăn. Đến khi cây lúa được tôi chăm sóc sắp đến lúc thu hoạch thì nỗi u ám, nỗi buồn lại khiến chúng tôi mất đi đó là khu rừng bị cháy toàn bộ, chúng tôi không có gì để ăn. Tôi buồn khóc, ông Bụt hiện ra và cho tôi một điều ước, tôi ước bà mình không bị đói vì cuộc sống của bà đã khổ cực vì tôi, đã ốm yếu. Bụt biến mất trong tích tắc và tôi lại phải đào củ, mãi không được củ nào, bất ngờ trong đám cháy đó, có một mùi hương thơm thơm từ một loại củ bị đốt cháy, mở ra củ có màu vàng ăn ngọt ngọt, tôi đào mấy củ nữa mang về cho bà ăn thử. Bà vui mừng ăn củ xong như khỏe lại, sau này bà bảo củ này do Bụt ban cho những người nghèo chúng tôi, củ có màu vàng đấy sau này là củ khoai lang - một loại củ có dây dài, bò ra đất ăn rất ngọt đặc biệt là rất dễ trồng và chăm sóc.

---------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang đến cho các bạn Nhập vai cậu bé kể lại truyện Sự tích cây khoai lang hiểu rõ hơn về nguồn gốc ra đời của củ khoai lang. Hi vọng bài viết này hữu ích với các bạn, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 01/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023