Bài thơ "Sang năm con lên bảy" tràn đầy sức sống và tươi trẻ như một khúc giao đồng. Nó ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của người cha khi nhìn thấy đứa con thơ của mình trưởng thành từng ngày. Hãy cùng Toploigiai nêu ra Cảm nhận sau khi đọc bài "Sang năm con lên bảy" nhé!
Sau khi đọc bài thơ "Sang năm con lên bảy" của Vũ Đình Minh, em cảm thấy những cảm xúc của một người cha đưa con đi học và sự trưởng thành của đứa trẻ được thể hiện rất đẹp. Tác giả đã mô tả về sự tò mò, năng động và sự ngây thơ của đứa trẻ, cùng với cảm giác thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Nhưng đồng thời, bài thơ cũng thể hiện sự chấp nhận về sự thay đổi và sự mất mát khi trẻ trưởng thành. Qua đó người cha còn đặc biệt căn dặn con, khi bước vào cuộc sống thực, con sẽ gặp nhiều thử thách và khó khăn hơn, nhưng cũng đáng để tự hào. Con cần phải tìm kiếm hạnh phúc bằng sự nỗ lực và trí tuệ của chính bản thân mình, không được làm tổn hại đến người khác chỉ vì lợi ích cá nhân. Tương tự như việc con đang chăm sóc và xây dựng cho bản thân mình từ đôi bàn tay của mình. Những điều trước đây có thể không còn tồn tại trong cuộc sống của đứa trẻ khi họ lớn lên và bước vào đời người lớn. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ và cuộc sống vẫn tiếp tục. Và em cũng cảm thấy rất cảm động khi đọc về tình yêu thương của người cha đối với con của mình và cách mà đứa trẻ đã chấp nhận sự thay đổi trong cuộc sống. Đây là một bài thơ rất đẹp và ý nghĩa, khuyến khích chúng ta nên trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình.
Qua bài thơ chúng ta có thể cảm nhận được hy vọng, khao khát và ước mong của người cha dành cho con. Cha muốn con trải qua thời gian học sinh với những kỷ niệm đẹp nhất, sử dụng tất cả những gì con có để khám phá thế giới. Đó là niềm mong ước mạnh mẽ của cha đối với con, mở ra cánh cửa học đường và tri thức rộng lớn. Mỗi con người đều phải trưởng thành và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Người con vẫn còn trẻ, chưa phải đối mặt trực tiếp với những thử thách của xã hội, vẫn còn được ôm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng mỗi người đều phải đứng lên và trưởng thành, bước vào thế giới tri thức đầy khó khăn, từ bỏ những câu chuyện cổ tích và thế giới tuổi thơ để chạm đến thế giới mới. Bởi thế giới này cũng đầy rẫy những thử thách và khó khăn. Thời thơ ấu sẽ trôi qua giữa dòng đời, và người con sẽ phải tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Dù vậy, ký ức về thời thơ ấu vẫn mãi trọng trong trái tim của con, không bao giờ phai nhạt.
--------------------------
Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn mẫu Em có cảm nhận gì sau khi đọc bài "Sang năm con lên bảy". Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn tăng thêm nhiều kiến thức. Chúc các bạn học thật tốt!