logo

Dàn ý phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Có bao giờ bạn gặp tình trạng đang viết văn giữa chừng thì bí từ ngữ, nội dung? Đó là kết quả của việc bạn không dành thời gian lập ra dàn ý trước khi bắt tay vào làm bài. Khâu lập dàn ý có thể không được chấm điểm nhưng nó sẽ giúp cho bài văn của bạn đảm bảo đủ ý, không trùng lặp cũng như tiết kiệm thời hơn rất nhiều. Hãy là một người chuyên nghiệp trong viết văn bằng việc lập dàn ý nhé. Tham khảo dàn ý bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” tác giả Huy Cận bên dưới đây để cho mình thêm kinh nghiệm nhé.

Dàn ý phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá | Văn mẫu 9 hay nhất


Mở bài Dàn ý bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

- Giới thiệu nhà thơ: Huy Cận là cái tên quen thuộc đi đầu trong phong trào Thơ Mới giai đoạn trước Cách Mạng tháng tám năm 1945. Vần thơ, nội dung, cách dẫn dắt của tác giả luôn mang tính triết lí, nhân sinh sâu sắc, hiện đại mang hơi thở của một cuộc sống mới…

- Tác phẩm: Đoàn thuyền đánh cá sẽ là bài thơ vẽ lên một khung cảnh lao động trên biển vừa thực vừa ảo, gợi về nhiều hơn cuộc sống con người lúc bấy giờ…


Thân bài Dàn ý bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Cảnh sắc và tâm trạng của đoàn người tiến hành ra khơi (khổ 1, 2,4)

- Hoàng hôn là thời điểm rời bến của đoàn thuyền. Mặt trời rực cháy một sắc đỏ nồng nàn, rực rỡ những phút cuối cùng để rồi lặng dần xuống đáy đại dương bao la, bất tận kia.

- Nghệ thuật so sánh “mặt trời…hòn lửa”, nhân hóa “sóng cài then…” đã vẽ ra một bức tranh sinh động, huyền ảo đầy sinh động nơi biển cả. Lúc này vũ trụ được liên tưởng là một ngôi nhà rộng lớn, tấm cửa không lồ là màn đêm lặng yên buông xuống được những gợn sóng ngoài khơi xa cài then cửa. Sự miêu tả sắc nét, tinh tế, độc đáo khi nhà thơ có hướng nhìn mới mẻ từ phía trên một hòn đảo khi hoàng hôn hay có thể là từ trên con thuyền ra biển.

- Con người tiếp nối hành trình ra khơi kiếm sống cũng là lúc thiên nhiên bước vào giấc ngủ về đêm.

- Màn đêm tối đen kia chẳng là gì, người dân ra khơi cùng câu hát hào hứng đầy hy vọng.

- Biển cả hiện lên thật giàu có được thể hiện qua sự vui mừng của nhà thơ.

Đoàn thuyền đánh cá trên biển (khổ 3, 5, 6)

- Đi qua từng câu chữ trong những vần thơ thì hình ảnh con thuyên hiện lên là các con tàu chiến đầy nhiệt huyết, dũng khí và ngươì dân chài trên đó là người hùng vĩ đại sẵn sàng chống chọi với mọi hiểm nguy trên biển.

- Con thuyền lúc này được miêu tả lướt trên mặt nước, “lái gió, chở trăng”. Hình ảnh thyền hiện lên rất đẹp, hùng vĩ.

- Lúc này công việc chài lưới, đánh cá không đơn thuần là nghề kiếm sống mà là một nghệ thuật

- “Câu hát căng buồm với gió khơi” một hình ảnh được tạo nên vô cùng chân thật, giản dị mà tràn đầy nhựa sống qua cách tả, dùng từ của nhà thơ. Người dần chài không chỉ làm việc một cách máy móc, chán chường mà là một nét lao động rất đẹp, rực rỡ sức sống hòa chung vào tiếng hát vang lên, cánh buồm cũng vì thế căng ra hơn, mạnh mẽ giữa biển cả. Một niềm vui, sự phấn khởi trong lao động của con người tác động vào con thuyền một sức mạnh vô hình.

- Qua hình ảnh ẩn dụ đầy chất lãng mạn đã tạo nên một hiện thực về sự lạc quan, yêu lao động, hơn nữa là tình yêu biển cả, sẵn sàng chinh phục thiên nhiên, làm giàu quê hương, đất nước của người dân lao động nơi đây.

- Trong từng câu hát của người dân chài không chỉ là niềm vui mà còn là sự ngợi ca về vẻ đẹp tài nguyên, dồi dào của biển cả, tiếng hát gọi cá váo lưới, gọi những điều tốt đẹp đến với họ.

- Nhà thơ sử dụng cách gọi đoàn thuyền ra khơi chứ không đơn thuần là chiếc thuyền, điều này cho thấy sự đông đúc, tấp nập, nhịp sống rộn ràng, theo một thói quen, nề nếp nhất định của người lao động nơi đây. Qua đó là sự đối lập giữa nét tĩnh lặng, trầm tư của thiên nhiên và sự nhộn nhịp của người dân chài.

Bình mình chào đón cảnh đoàn thuyền trở về (còn lại)

* Đoàn thuyền đánh cá trở về bờ

- Khi rời đi họ mang theo tiếng hát thì lúc trở về cũng vang dội khúc hát vui tươi. Đó là một hài hòa, ngợi ca tác giả muốn nhấn mạnh là người lao động lúc nào cũng hừng hực khí thế, hào hứng, sôi nổi trong lúc đi cũng như lúc về, hay câu hát đó đưa thuyền ra khơi rồi đưa thuyền trở lại bờ.

- “Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời” một sự phóng đại, nhân hóa được sử dụng ở đây để thấy con người mang một tầm vóc lớn lao, chạy đua cùng vũ trụ và con người không hề lẻ loi, đơn độc ngược lại họ đã dũng cảm, mãnh mẽ chiến thắng, một vẻ đẹp hùng vĩ hiện lên.

* Ánh bình minh ló rạng ngoài khơi xa

- Hoàng hôn mở đầu đoạn thơ thì kết thúc là cảnh sắc bình minh tươi mới. Ánh nắng dịu dàng, rực rỡ của mặt trời nhấp nhô phía trời xa. Bức tranh lúc này được vẽ ra sắc nét, tươi sáng trong từng dáng người, cảnh vật.

- Thiên nhiên hòa cùng niềm vui với thành quả bội thu của người dân chài lưới, khung cảnh huy hoàng hiện ra hòa quyện giữa thiên nhiên, đất trời cùng con người.


Kết bài Dàn ý bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

- Nghệ thuật tả cảnh tài tình, sử dụng biện pháp nhân hóa, phóng đại làm cho người đọc liên tưởng sinh động, cuốn hút.

- Qua đó nhà thơ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, sức mạnh cùng vẻ đẹp lao động của con người hòa trong cái rộng lớn, kì vĩ của đất trời, niềm vui trước một cuộc sống mới, nhân văn.

Các bài viết liên quan:

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021