logo

Dàn ý Bài văn tả cảnh Lớp 5 (10 mẫu)

Top 10 dàn ý các bài văn tả cảnh Lớp 5 được Toploigiai sưu tầm, chọn lọc những dàn bài hay, chi tiết giúp các em học sinh định hướng, biết cách xây dựng vốn từ và hoàn thiện các bài văn tả cảnh.


Dàn ý bài văn tả cảnh công viên 

Mở bài

Giới thiệu công viên mà bạn sẽ tả:

Công viên là nơi mọi người tụ tập sinh hoạt và vui chơi. Em hay ra công viên tập thể dục vào buổi sáng. Cảm giác buổi sáng ở công viên thật tuyệt vời, ở đây mang lại cho e cảm giác thật yên bình. Mỗi sáng em đều thích ra công viên tập thể dục.

Thân bài

1. Tả bao quát

- Công viên ở đâu: ở gần nhà, ở xa hay gần,….

- Công viên rộng hay nhỏ

- Không gian, quang cảnh: mọi vật vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hay là mọi vật bừng tỉnh chào đón buổi sáng tươi đẹp,…

2. Tả chi tiết

- Ông mặt trời: ông mặt trời còn ngái ngủ lấp ló sau tấm màn mây lơ đãng

- Nắng: dịu,… gió nhè nhẹ

- Cây cối: những giọt sương vẫn còn đọng trên lá,….

- Chim chóc (chim, chuồn chuồn, cá,….): bắt đầu cất tiếng hót cho một ngày tươi đẹp

- Con đường

- Ghế đá

- Con người: nhộn nhịp, người thì chạy bộ, tập thể dục, nhảy,….

Kết thúc một buổi sáng ra sao?

Kết bài

Nêu cảm nghĩ về buổi sáng tại công viên.

Buổi sáng trong công viên thật là tuyệt. Nó là không gian làm cho thành phố chật chội này trong lành, mát mẻ hơn. Em thật vui vì đã được thư giãn thoải mái và tắm mình với thiên nhiên tươi xanh vào buổi sáng tại công viên.


Dàn ý bài văn tả cảnh chợ hoa ngày Tết

Mở bài

Giới thiệu về chợ hoa ngày Tết

Thân bài

- Từ sáng sớm, chợ hoa đã đông đúc, náo nhiệt

- Những cây đào, chậu đào rực rỡ được cắt tỉa, tạo hình đẹp mắt

- Hoa hồng đủ loại đua nhau khoe sắc: Hồng nhung, hồng bạch, hồng phai, hồng vàng đua nhau xòe cánh tạo nên những bông hoa tựa như chiếc chén bằng ngọc.

- Cánh cúc vàng tươi dưới ánh nắng mới

Dàn ý Bài văn tả cảnh Lớp 5

- Chợ hoa náo nhiệt bởi tiếng mời gọi của chủ vườn, tiếng hỏi thăm của khách mua.

- Chợ hoa đông đúc người qua lại: từ những cụ già đến những em nhỏ đang bi bô tập nói theo bố mẹ đi chợ.

- Tiếng chim líu lo càng làm cho chợ hoa thêm náo nhiệt

- Chiều muộn chợ hoa vãn người, người bán bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho phiên chợ ngày mai.

Kết bài

Kết luận chung: Nêu cảm nghĩ của em khi được đi chợ tết cùng người thân.


Dàn ý bài văn tả cảnh cánh đồng vào buổi sáng

Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu khung cảnh cánh đồng mà em đã từng được quan sát

Em sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn, nên tuổi thơ em gắn liền với những cánh đồng thơm mùi rạ vào mùa gặt. Buổi sáng ở quê hương rất đẹp từ thiên nhiên cho đến con người. Tất cả tạo nên một quang cảnh đẹp lạ lùng và để lại nhiều kỷ niệm. Em rất yêu quý cánh đồng quê em vào buổi sớm mai vì nó luôn cho em một cảm giác vô cùng bình yên.

Thân bài

1. Miêu tả khái quát

+ Không khí buổi sáng trên cánh đồng rất trong lành và mát mẻ

+ Sương đang dần tan, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống từng ngóc ngách của cánh đồng

+ Bầu trời sáng sớm trong xanh cao vút

+ Gió thoang thoảng qua làn tóc em thơm mùi sữa chín

2. Miêu tả chi tiết

* Tả cảnh:

Lúa đã chín vàng, hương lúa lan tỏa khắp thôn làng

+ Những chú trâu đang gặm cỏ nhưng mắt vẫn còn đang lim dim

+ Trên cao, những đàn cò chao lượn, thi thoảng lại đáp xuống bờ ruộng để nghỉ ngơi

+ Tiếng gà gáy vang xa, báo hiệu một ngày làm việc đang đến

* Tả hoạt động:

+ Mọi người trong làng đã thức giấc và bắt đầu với công việc đồng áng của mình

+ Các cô chú nông dân vừa đi vừa trò chuyện mang cày, mang cuốc ra đồng

+ Các bé nhỏ tung tăng dắt trâu ra đồng. Có những cậu bé còn ngồi trên lưng trâu hát vang

Kết bài 

Những cảm xúc và suy nghĩ của em về khung cảnh cánh đồng mà em đang miêu tả

Em rất yêu cánh đồng quê em. Em thầm cảm ơn các bác nông dân đã lao động vất vả để đem đến những bữa cơm no cho các gia đình. Em cũng sẽ cố gắng học tập để sau này quay lại gây dựng quê hương giàu đẹp


Dàn ý bài văn tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em

Mở bài

Giới thiệu bao quát:

+ Quê tôi là một làng chài ven biển..

+ Vùng quê tuy nghèo nhưng không phải không có những niềm vui.

+ Với tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất chính là được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển.

Thân bài

* Tả theo trình tự thời gian.

+ Chiều nào cũng vậy, tôi cùng lũ bạn bước nặng trịch trên những cồn cát đầu làng sau buổi tan trường.

+ Cồn cát mênh mông gắn bó với cả tuổi thơ tôi. Nó còn gắn với bao trò chơi bí mật của lũ trẻ con miền biển.

+ Tôi về nhà, cất sách vở nhưng không nấu cơm ngay. Bao giờ cũng vậy, tôi dọn dẹp sân thềm trước và tranh thủ ngắm lúc hoàng hôn.

+ Hôm nay biển xanh chỉ hơi gợn sóng nhưng chỉ có dân miền biển như chúng tôi mới rõ, ở trong cái sự phẳng lặng kia, biển đang động lắm.

+ Chả là, đó là lúc nước triều bắt đầu dâng mà.

+ Gió biển hôm nay nhẹ nhàng mát rượi.

+ Vị mặn thổi vào khiến con mắt tôi cảm giác cay cay.

+ Biển bắt đầu nhợt nhạt vì mặt trời sắp lặn.

+ Những tia nắng cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên biển mà đủ để mặt biển ánh lên màu trắng hơi phớt vàng nhợt nhạt.

+ Mặt trời bắt đầu tắt nắng.

+ Phía xa kia không phải là ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang mà là một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh lục.

+ Quả cầu lửa nhỏ dần rồi cứ thế rơi trụt vào trong lòng biển cả.

+ Phía ngoài khơi chi chít những chiếc tàu đang rướn mình hướng về phía làng tôi.

+ Trong những chiếc tàu kia, có một chiếc ngày nào tôi cũng chờ cũng đợi.

Kết bài

+ Bữa cơm chiều đã dọn xong vừa kịp lúc bố mẹ tôi về.

+ Bố nhâm nhi chén rượu kể câu chuyện cả ngày đi biển. Còn mẹ vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại xoa đầu đứa con trai.

+ Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến như đang ngợi khen sự ngoan ngoãn của con trai mình.

+ Tôi thấy lòng ấm lại, ấm như bát cơm đầy đang nằm trong bàn tay nhỏ của tôi.


Dàn ý tả cảnh đêm trăng ở quê em

Mở bài

Giới thiệu về đêm trăng ở quê em

Thân bài

Em có thể tả từ khi nhìn thấy mặt trăng mọc tới khi đêm đến.

a) Vừa chập tối:

- Vầng trăng toả ánh sáng vằng vặc.

- Ánh trăng soi sáng khắp cành cây, kẽ lá, nhà cửa, xóm thôn,...

- Trăng tròn như cái đĩa, du du trên không.

- Trăng lơ lửng giữa bầu trời

- Nhiều hoạt động diễn ra khi có trăng: trẻ con tụ tập chơi trốn tìm, người lớn tụ họp nói chuyện,…

- Cảnh vật dưới ánh trăng như thế nào?

+ Bầu trời trong xanh, lấp lánh nhiều ngôi sao.

+ Tiếng côn trùng.

+ Tiếng gió thổi rì rào

b) Về đêm:

- Càng về khuya thì trăng càng lên cao, trăng sáng rực tỏa sáng lung linh khắp mọi ngõ ngách.

- Vầng trăng ngày một nhỏ đi.

- Ánh sáng cũng ngày càng mờ ảo, dịu nhẹ.

- Đường làng thưa người, nhà nhà đã chìm trong giấc ngủ.

Kết bài

Thể hiện tình cảm của em với đêm trăng.


Dàn ý bài văn tả cảnh đầm sen vào mùa hoa nở

Mở bài

- Giới thiệu quang cảnh đầm sen vào mùa hoa nở

Thân bài

a) Tả thiên nhiên

- Trong sáng sớm tinh sương đầm sen hiện lên thật sự rất đẹp. Cả đầm sen giống như một tiên cảnh trên thiên đường vậy.

- Những tia nắng như làm tươi thêm cái màu hồng nhạt của màu hoa sen.

b) Tả bao quát: mùa hè đã đến, hoa sen bắt đầu nở. Đầm sen quê em không rộng lắm, nhưng nhìn từ xa nó hệt như 1 tấm thảm hoa tuyệt đẹp

Dàn ý Bài văn tả cảnh Lớp 5

c) Tả chi tiết:

- Lá sen: che kín mặt đầm, có cái lá xoè rộng như cái mâm nằm trên mặt nước, có những chiếc lá vươn cao tựa như chiếc dù màu xanh

- Búp sen: vươn cao khỏi tầm lá xanh thẫm như đôi bàn tay úp vào nhau

- Hoa: xoè những cánh hồng tao nhã thấp thoáng trong đám lá xanh mướt vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm. Cánh hoa sen mềm và mịn, từng lớp cánh được khéo léo sắp sen kẽ, chụm lại với nhau hệt như ánh lửa bập bùng. Hoa sen đẹp, một vẻ đẹp giản dị mà vô cùng đằm thắm.

- Tả một vài bông hoa sen đã tàn, để lộ đài sen màu xanh ngọc bích cùng nhị sen vàng óng

d) Hoạt động con người: hái sen

e) Giá trị của sen:

- Lá sen gói xôi hay dùng làm vị thuốc

- Tâm sen dùng làm thuốc chữa bệnh mất ngủ rất hiệu quả

- Với người dân quê thì đầm sen còn góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

- Hoa sen tượng trưng cho sự cao quý, thanh khiết của con người Việt Nam

f) Kỉ niệm với đầm sen

- Đi hái sen cùng mẹ

- Đi ăn trộm sen

Kết bài

- Suy nghĩ, cảm xúc của em về đầm sen và về cảnh sắc quê hương.


Dàn ý bài văn tả cảnh trường em

Mở bài

Giới thiệu đôi nét về ngôi trường mà em miêu tả:

+ Đối với em ngôi trường tiểu học mang tên vị anh hùng dân tộc – Lý Thường Kiệt, đã gắn bó và cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian đầu cắp sách đến trường

+ Trường xây được 15 năm

Thân bài

* Miêu tả chung về ngôi trường:

+ Trường em rất rộng lớn, trông xa trường em như một công viên rộng lớn

+ Mái ngói đỏ tươi của trường thấp thoáng dưới hàng cây xanh tốt

+ Trường có 3 dãy, mỗi dãy gồm có 2 lầu

* Miêu tả chi tiết về ngôi trường

- Sân trường

+ Được tráng xi măng nhám

+ Trồng nhiều cây cối trong đó có các cây bóng mát như cây phượng, cây bàng…

+ Giữa sân trường là cột cờ và cột thu lôi

- Khu giảng dạy

+ Là dãy chính giữa, đối diện cổng trường

+ Có tổng cộng 20 phòng, chia thành 5 khối lớp

+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như tivi, máy chiếu, bảng viết lông, quạt, bàn ghế,…

+ Cửa sổ và cửa ra vào đều được làm bằng kính để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời

+ Các lớp được trang trí theo từng chủ đề riêng, như lớp em trang trí lớp học theo chủ đề khám phá khoa học

- Thư viện

+ Nằm bên phải khu giảng dạy, ở tầng trệt

+ Thư viện rất lớn, có rất nhiều sách khác nhau

+ Phòng chức năng, thực hành

+ Cùng dãy với thư viện, ở 2 tầng trên

+ Bao gồm các phòng thí nghiệm hoá, sinh học, …

+ Còn có thêm các phòng chức năng như phòng máy vi tính, phòng nghe nhìn và phòng truyền thống

- Phòng giáo viên

+ Nằm ở phía trái dãy lớp học

+ Bao gồm phòng họp của giáo viên, phòng hiệu trưởng, văn phòng

Kết bài

Nêu một số cảm nhận về ngôi trường của em:

+ Em rất yêu quý và tự hào về trường mình

+ Năm sau, em lên lớp 6 phải xa mái trường tuổi thơ để chuyển sang ngôi trường khác. Em sẽ rất nhớ trường, lớp, thầy cô và bạn bè


Dàn ý bài văn tả cảnh cơn mưa rào

Mở bài

Giới thiệu khung cảnh trước cơn mưa:

- Trời nắng kéo dài. Không khí oi bức. Cây cối như muốn khô héo.

- Bỗng có gió thổi mạnh từng đợt, mát lạnh. Mây xám, mây đen xô vào nhau trên bầu trời.

- Bầy chuồn chuồn bỗng bay là là gần mặt đất, báo hiệu trận mưa lớn sắp xảy ra.

Thân bài

- Lúc trời sắp mưa

+ Mây đen kéo đến làm bầu trời tối rầm.

+ Gió nổi lên dữ dội, mỗi lúc một mạnh hơn.

+ Cây lá ngả nghiêng theo gió.

+ Cát bụi bị thổi bay lên mù mịt, không còn nhìn rõ lối đi…

- Lúc trời bắt đầu mưa

+ Mưa bắt đầu rơi những hạt đầu tiên, bầu không khí mùi ngai ngái.

+ Rồi mưa tuôn xối xả như trút giận xuống tất cả mọi thứ dưới mặt đất.

+ Cây cối hai bên đường như đang nhảy múa, tha hồ tắm mưa.

+ Người đi đường vội vã tìm chỗ trú và mặc áo mưa.

Dàn ý Bài văn tả cảnh Lớp 5

+ Những hạt mưa to, trắng xóa. Mưa như ai cầm bình trút nước xuống mặt đất.

+ Tiếng sấm ì ầm, chớp nhoang nhoáng loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạc những đám mây đen kịt.

+ Nước chảy thành những dòng chảy như suối trên đường.

+ Đường phố bỗng chốc vui mắt với những chiếc áo mưa đủ màu.

+ Ô tô lao nhanh trên phố làm nước bắn tung tóe sang hai bên.

+ Có mưa khí trời mát mẻ hơn, con người mong chờ bầu không khí mát lành sau khi mưa tạnh.

- Lúc trời mưa tạnh

+ Hạt mưa nhỏ dần, ngớt dần rồi hết hẳn.

+ Mây đen tan hết, nhường chỗ cho bầu trời xanh trong, mát mẻ.

+ Chim chóc rời chỗ nấp vỗ cánh hót vang tràn đầy tươi vui.

+ Cây cối xanh tươi, mướt nước, long lanh dưới ánh mặt trời.

+ Mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

Kết bài

Em yêu thích những cơn mưa, chúng làm không khí thêm trong lành, vạn vật sau cơn mưa tươi mới.


Dàn ý bài văn tả cảnh mùa xuân tươi đẹp

Mở bài

- Giới thiệu về mùa xuân: Mùa xuân là mùa đẹp nhất, dịu dàng và ấm áp nhất trong năm (cây cối đâm lộc, nảy chồi, con người tươi vui, rộn ràng,…)

- Trong 4 mùa em thích nhất là mùa xuân, mùa xuân mang đến hi vọng, đến sự lạc quan và yêu đời hơn trong cuộc sống.

Thân bài

1. Tả quang cảnh mùa xuân: Mùa xuân khiến cho vạn vật trở nên như thế nào?

+ Bầu trời trở nên trong xanh hơn, không còn mây mù.

+ Tiết trời trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh giá nữa

+ Ánh nắng xuân tỏa xuống sưởi ấm vạn vật sau những ngày đông u ám

+ Những làn mây không còn nặng nề mà trở nên trong vắt bay lượn trên bầu trời

+ Cây cối bắt đầu trổ hoa, trổ lá rực rỡ hơn.

+ Gió xuân đã về tuy vẫn còn mang chút lạnh giá nhưng không còn hung ác, lạnh như muốn cắt da cắt thịt nữa

+ Không còn những cơn gió rét mướt dai dẳng.

+ Thi thoảng có những hạt mưa xuân lất phất, dịu dàng

+ Những chậu đào, chậu lan của các nhà ra sức trổ bông, mơn man những cánh mỏng manh đùa cùng gió.

2. Tả cảnh vật mùa xuân:

+ Những cây lớn bắt đầu trổ ra những lộc non trên cành (lá non xanh mướt, những nụ lộc còn e ấp,…)

+ Hoa bắt đầu tung nở những cánh hoa vàng đỏ, đủ sắc màu, khoe thắm cả góc trời xuân (hoa cúc vàng tươi, hoa hồng đỏ thắm, hoa đào hồng dịu,…)

+ Chim chóc bắt đầu trở về và ca hát mừng đón nàng xuân: những chú chim tu hú hót vang, những cánh én bay về rộn ràng...

+ Con đường làng trải dài sắc xuân, thơm nồng mùi đất mới, hai bên đường những ngọn cỏ xuân còn ướt đẫm sương đêm.

+ Khẩu hiệu chúc mừng năm mới đỏ rực, chữ vàng

+ Khu vườn hoa ở giữa sân trường thu hút đầy ong bướm

- Tả hoạt động của con người chào đón mùa xuân

+ Con người như được tiếp thêm sinh khí trong mùa xuân, đâu đâu cũng thấy phấn khởi và tươi vui

+ Mọi người vui vẻ hơn, nhộn nhịp hơn: người đi chợ, người đi tảo mộ, người dọn dẹp nhà cửa đón Tết,…

+ Nhà nhà bắt đầu chuẩn bị những chiếc lá dong, những thúng gạo nếp, thịt lợn mới để gói những chiếc bánh chưng.

+ Trẻ con vui hơn khi được chuẩn bị những bộ quần áo mới trong mùa xuân để đón tết và khoe với mọi người.

+ Những người lao động sẽ có một kì nghỉ dài

+ Tối ba mươi Tết, nhà nhà sum họp bên mâm cơm ấm áp, bên bàn thờ tổ tiên khói hương nghi ngút

3. Nêu những cảm nghĩ của em về mùa xuân (mùa xuân mang thêm nhiều niềm vui, tiếng cười, nhận được lời chúc, lì xì, gia đình được quây quần vui vẻ…)

Kết bài

- Em rất yêu mùa xuân (vì mùa xuân đẹp, ý nghĩa, làm cho mọi người thêm gần nhau hơn…)

- Ý nghĩa của mùa xuân trong em: mùa xuân như mang đến cho em sự mới mẻ và vui tươi, được quây quần bên gia đình,...


Dàn ý tả cảnh hoàng hôn trên biển

Mở bài

Em thích nhất là cảnh hoàng hôn trên biển và đó cũng được xem là cảnh đẹp nhất của quê hương em.

Thân bài 

Tả cảnh hoàng hôn ở biển:

* Tả bao quát:

+ Bầu trời dần tối lại, nắng bắt đầu tắt

+ Mọi người chuẩn bị về

+ Đèn đường bắt đầu mở

* Tả chi tiết:

+ Khi mặt trời chưa lặn: Bầu trời trong xanh, cao vời vợị, những đám mây xanh, nước trong xanh, chiếc thuyền ngoài khơi sắp sửa vào bờ,...

+ Những người tắm biển đông nghịt, thoải thích tắm, như tận hưởng cuộc sống sau một ngày làm việc vất cả.

+ Khi mặt trời lặn: nắng dịu lại, mặt trời từ từ lặn xuống biển, nước biển chuyển màu, ven biển bóng người thưa dần....

Kết bài

+ Cảnh hoàng hôn trên biển đem lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp về quê hương mình thời thơ ấu.

+ Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đẹp này.

----------------------------

Trên đây, Toploigiai đã tổng hợp và biên soạn các mẫu Dàn ý Bài văn tả cảnh Lớp 5 cho các bạn tham khảo. Rất mong những kiến thức trên sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các bạn, chúc các bạn học tập thật tốt.

icon-date
Xuất bản : 19/12/2022 - Cập nhật : 15/07/2023