logo

Ý nghĩa câu Sông có khúc người có lúc

Câu trả lời chính xác nhất:

Ý nghĩa câu sông có khúc người có lúc là: lấy con sông làm ví dụ cho mọi việc trên đời, sông thì cũng có lúc này lúc khác, thay đổi từng ngày từng giờ, quy luật tự nhiên là không có gì đứng vững ở một vị trí nào cả. Đất trời đã không toàn vẹn thì có gì mà toàn vẹn đâu? Cuộc sống sẽ thay đổi và con người cũng vậy, nhưng thay đổi theo hướng nào thì còn tùy vào cuộc sống và chính bản thân con người đó. Đây chính là sự an ủi bản thân của những người hay thất bại hay là sự lo xa của những người đa đoan hoặc từng trải.


1. Ý nghĩa câu “Sông có khúc người có lúc”

Như mọi câu tục ngữ khác của ông bà ta truyền dạy lại, câu tục ngữ này cũng không ngoại lệ. Nó chứa đựng cả ý nghĩa về mặt chữ lẫn nghĩa bóng sâu xa bên trong. Đây là một trong những câu tục ngữ nói về triết lí sơ khai của người Việt trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam.

ý nghĩa câu sông có khúc người có lúc

“Sông có khúc, người có lúc”

- Nghĩa đen: Dòng sông có khúc thẳng, khúc quanh, khúc rộng, khúc hẹp,…. Con người cũng như vậy, có lúc sướng, lúc khổ, lúc vui, lúc buồn.

- Nghĩa bóng (lời khuyên): Cuộc sống gặp phải những khó khăn vất vả là chuyện thường tình. Không nên vì vậy mà buồn phiền hoặc nản chí.

Như vậy, lấy con sông làm ví dụ cho mọi việc trên đời, sông thì cũng có lúc này lúc khác, thay đổi từng ngày từng giờ ,quy luật tự nhiên là không có gì đứng vững ở một vị trí nào cả. Đất trời đã không toàn vẹn thì có gì mà toàn vẹn đâu? Cuộc sống sẽ thay đổi và con người cũng vậy, nhưng thay đổi theo hướng nào thì còn tùy vào cuộc sống và chính bản thân con người đó. Đây chính là sự an ủi bản thân của những người hay thất bại hay là sự lo xa của những người đa đoan hoặc từng trãi mà thôi.

>>> Xem thêm: Ý nghĩa câu "Xuất giá tòng phu"


2. Cuộc sống có những quy luật mà chúng ta phải chấp nhận

Cuộc sống sẽ có lúc thăng, cũng không ít lúc trầm. Mà con người chúng ta phụ thuộc vào cuộc sống nên cũng phải chịu “biến hóa” theo nó. Như dòng sông của tự nhiên còn đủ loại hình dạng thì cuộc đời của chúng ta cũng như thế.

Thật ra, cuộc sống của chúng ta không quá ngắn nhưng cũng chẳng dài. Cứ mười năm làm trẻ nhỏ, mười năm học hành mấy cái kiến thức hàn lâm, thêm mười năm trải đời,…rồi cứ thế cứ thế mà chóng qua. Đời người được bao nhiêu cái mười năm? Con người có lúc này lúc khác, đó là chuyện thường tình. Có ai sinh ra đến cuối đời mà mãi sung sướng, không gặp chút chuyện buồn hay sóng gió nào. Cũng có ai cứ mãi đau khổ đâu, ít ra cũng được trải qua đủ hết các cung bậc của cảm xúc chứ.

Chúng ta phải trải qua đầy đủ những màu sắc của cuộc sống mới không lãng phí một đời người. Mà dù bạn có chối từ, quy luật tự nhiên cũng không cho phép. Con người như dòng sông ngoài kia, lúc này lúc khác khó có thể đoán định. Vậy nên, chúng ta đừng quá bi quan khi gặp phải khó khăn hay thất bại vì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Ngược lại, thành công hôm nay có thể mất đi vào ngày mai. Ở đời, đừng quá đặt nặng cái gì đó, cũng đừng quá nhìn đời với lăng kính u sầu.

>>> Xem thêm: Ý nghĩa câu "Vợ già nhà hướng Tây"


3. Bài văn mẫu về tục ngữ sông có khúc, người có lúc trong thực tiễn cuộc sống

Cuộc sống giống như một bản nhạc, có thăng trầm mà tất cả chúng ta đều phải chấp nhận. Giống như dòng sông của tự nhiên vậy đủ mọi loại hình dạng.

Thật ra, chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta vẫn hay nghĩ, đời người có được bao nhiêu? Thoắt cái những cô bé, cậu bé còn chập chững bước chân vào lớp 1 đều sẽ trưởng thành và cứ như thế chúng ta phải đối mặt với nhiều sự thay đổi. Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành chúng ta đi học, đi làm, chúng ta yêu đương,… chẳng có ai là suôn sẻ trong tất cả mọi chuyện. Sẽ có lúc cuộc sống vả cho bạn vài cái để bạn tỉnh ngộ. Cũng chẳng có ai suốt ngày gặp khó khăn, chúng ta sẽ được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ đến đau buồn.

Cuộc đời luôn biến đổi không ngừng chính vì vậy mà con người cũng nương theo quy luật đó mà tồn tại. Dòng sông của tự nhiên còn đủ loại hình dạng thì huống chi là con người. Cuộc sống mỗi người sẽ luôn thay đổi nhưng thay đổi theo hướng nào thì còn tùy vào cuộc sống và chính bản thân người đó. Sẽ có những lúc khó khăn vô cùng, cũng sẽ có những giây phút hạnh phúc. Không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ sung sướng cả đời, hay khổ đau mãi mãi, con người ta chỉ có thể chấp nhận nó và tìm cách vượt qua. Câu tục ngữ như một lời an ủi cho bản thân của những người hay thất bại hay là sự lo xa của những người từng trãi.

Thật ra, cuộc sống của chúng ta không quá ngắn nhưng cũng chẳng dài. Cứ mười năm làm trẻ nhỏ, mười năm học hành mấy cái kiến thức hàn lâm, thêm mười năm trải đời,…rồi cứ thế cứ thế mà chóng qua. Đời người được bao nhiêu cái mười năm? Con người có lúc này lúc khác, đó là chuyện thường tình. Có ai sinh ra đến cuối đời mà mãi sung sướng, không gặp chút chuyện buồn hay sóng gió nào. Cũng có ai cứ mãi đau khổ đâu, ít ra cũng được trải qua đủ hết các cung bậc của cảm xúc chứ.

Chúng ta phải trải qua đầy đủ những màu sắc của cuộc sống mới không lãng phí một đời người. Mà dù bạn có chối từ, quy luật tự nhiên cũng không cho phép. Con người như dòng sông ngoài kia, lúc này lúc khác khó có thể đoán định. Vậy nên, chúng ta đừng quá bi quan khi gặp phải khó khăn hay thất bại vì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Ngược lại, thành công hôm nay có thể mất đi vào ngày mai. Ở đời, đừng quá đặt nặng cái gì đó, cũng đừng quá nhìn đời với lăng kính u sầu.

--------------------

Như vậy, trên đây Toploigiai đã cùng bạn tìm hiểu về ý nghĩa câu "Sông có khúc người có lúc" và cung cấp kiến thức có liên quan. Hy vọng kiến thức mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập. Trân trọng!

icon-date
Xuất bản : 13/08/2022 - Cập nhật : 13/08/2022