Top 10 mẫu lưu bút cho bạn thân hay, ấn tượng, ý nghĩa giúp bạn gửi gắm tình cảm của mình đến với người bạn thân yêu nhất thời học sinh.
Hôm nay, lật giở những trang lưu bút, đắm chìm trong những dòng tâm sự muôn màu, bỗng chốc lòng mình lại muốn viết cho bạn một lời nhắn nhủ khác biệt. Không phải những lời sướt mướt, ướt át, mà là những lời chúc chân thành, những lời trêu chọc vui vẻ, để tình bạn của chúng ta mãi mãi được lưu giữ theo một cách riêng biệt nhất.
Nhớ nhé, tớ mong bạn sẽ thi tốt hơn cả người đầu tiên trượt đại học trong danh sách thí sinh dự thi vào trường bạn chọn. Chúc bạn tìm được một "miếng đất lành" êm ái để nuôi dưỡng ước mơ, để ngày ngày mài giũa hoài bão. Rồi sau này, khi đã thành công, giàu có, ra đường gặp nhau chớ vội làm ngơ, coi như không quen. Nếu dám thế, tớ sẽ "tung hê" tất cả những tật xấu của bạn trong mỗi kỳ họp lớp đấy, hehe!
Hãy nhớ rằng, dù thời gian có trôi đi, dù cuộc sống có đưa đẩy chúng ta đến những nẻo đường khác nhau, tình bạn của chúng ta sẽ luôn trường tồn. Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt, cùng nhau sẻ chia buồn vui, cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai.
Bên cạnh những lời chúc vui vẻ, tớ cũng muốn nhắn nhủ bạn một điều chân thành. Hãy luôn giữ cho mình sự nhiệt huyết, lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu. Hãy sống hết mình cho tuổi trẻ, theo đuổi đam mê và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Tớ tin rằng, với tài năng và nghị lực của bạn, bạn sẽ đạt được mọi điều mình mong muốn.
Cuối cùng, tớ muốn gửi đến bạn một cái ôm thật chặt, thay cho lời chúc bình an và may mắn. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường phía trước!
Ngày mai tôi sẽ nhớ bạn lắm
Mai là ngày ra trường, ngày chúng ta chính thức chia tay mái trường thân yêu và thầy cô, bạn bè. Lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, bồi hồi, xao xuyến, xen lẫn chút tiếc nuối.
Nhớ về những năm tháng đã qua, bao kỷ niệm vui buồn ùa về trong tâm trí. Nhớ những buổi sáng sớm cùng nhau đến trường, ôn bài thi. Nhớ những giờ ra chơi nô đùa, tán gẫu rôm rả. Nhớ cả những tiết học căng thẳng, cùng nhau giải bài tập và ôn thi cuối kỳ. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ ấy, giờ đây chỉ còn là những trang lưu bút, những bức ảnh chụp chung.
Ba năm cấp 3 tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho chúng ta vô vàn kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm ấy sẽ là hành trang quý giá để chúng ta bước vào đời.
Ngày mai tôi sẽ nhớ bạn lắm, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ những cử chỉ thân thương của bạn. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường phía trước.
Tạm biệt bạn!
Sắp chia tay nhau rồi, buồn nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh, nó cứ trôi trôi mãi mà không chờ đợi chúng ta. Chỉ cần dừng lại một chút thôi thì thời gian đã lập tức bỏ xa chúng ta rồi. Vậy nên trước lúc chia tay nhau, hãy trân trọng những giây phút ngắn ngủi còn lại bên nhau, cùng nhau tận hưởng và trân trọng nó nha cô bạn của tao. Nhớ và lưu luyến những tháng ngày đã qua quá!
Gửi mày – cô bạn thân đáng yêu của tao!
Sắp chia tay nhau rồi, buồn nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh, nó cứ trôi trôi mãi mà không chờ đợi chúng ta. Chỉ cần dừng lại một chút thôi thì thời gian đã lập tức bỏ xa chúng ta rồi. Vậy nên trước lúc chia tay nhau, hãy trân trọng những giấy phút ngắn ngủi còn lại bên nhau, cùng nhau tận hưởng và trân trọng nó nha cô bạn của tao. Nhớ và lưu luyến những tháng ngày đã qua quá!
Mày có nhớ, có nhiều lần mày nói với tao là nhiều lúc mày nhìn thấy tao, mày rất bực, rất ghét, không muốn nhìn thấy mặt tao nữa đúng không? Nhiều lúc tao cũng thấy vậy đấy! Là bạn bè mà cứ như vậy hoài thì kì cục quá vì vậy từ giờ chúng ta đừng để chuyện như thế xảy ra nữa nhé! Có gì không hài lòng, có gì cần cứ nói thẳng với nhau để cùng nhau thay đổi, cùng nhau giải quyết vấn đề mày nhé!
Mày có gì muốn nói với tao không? Còn tao, tao muốn nói với nhiều nhiều lắm. Cảm ơn mày vì đã là bạn của tao; là thanh xuân của tao, cùng tao tạo nên những kỉ niệm đẹp đầy điên rồ mà tao sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn đã ở bên những lúc tao khó khăn, gục gã; cảm ơn vì những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt đầy trân quý mà mày mang đến.
Mày à, tụi mình chơi thân với nhau cũng hơn 4 năm rồi nhỉ? Vậy đó có phải là khoảng thời gian để ta hiểu hết về nhau chưa nhỉ? Thú thật, hiểu thì có hiểu nhưng không thể hết được đúng không? Ai cũng vậy mà mày nhỉ? Đến bản thân mình còn chưa hiểu rõ mình nữa cơ mà. Bỏ qua điều đó, giờ tao chỉ muốn nói với mày rằng: “Mày là người bạn rất tốt, rất thân của tao; thân, thân lắm ấy. Mong rằng tình bạn đó, tình thân đó mãi mãi không bao giờ đổi thay.”
Con đường phía trước chắc chắn sẽ có nhiều chông gãi vì vậy hãy mạnh mẽ tiến về phía trước đừng để nó nuốt chửng mày nhé! Và dù là khó khăn như thế nào, là mệt mỏi ra sao chỉ cần mày cần tao sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe, chia sẻ và cùng mày bước qua. Dù có đi đâu, dù mỗi đứa có chọn cho mình một con đường riêng nhưng chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nha mày? Hứa nhé?
Hãy để những trang nhật ký này làm chứng cho những tháng ngày tươi đẹp, trong sáng và hồn nhiên, làm chứng cho tình bạn đẹp không gì có thể thay thế của chúng ta nhé mày.
Hôm nay đến lượt tôi viết lưu bút cho bạn. Đọc qua một lượt thấy toàn dòng tâm trạng mùi mẫn, chung một màu, vì thế tôi sẽ dành cho bạn lời nhắn nhủ khác biệt nhất, để bạn mãi nhớ về người bạn tốt như tôi. Chúc bạn thi tốt hơn người đầu tiên bị trượt ở trường bạn chọn, có một chỗ đứng (ngồi) êm để mài ước mơ. Sau này giàu sụ, thành đạt, ra đường gặp nhau chớ vội làm ngơ, không thì tôi sẽ tung chứng cứ tật xấu của bạn trong mỗi kỳ họp lớp đó, hehe. Mãi là bạn tốt của nhau nhé!
My thân yêu!
Tớ đang muốn lưu những kỷ niệm khó quên của tớ về bạn bè trong những dòng lưu bút nhỏ này để mọi khi buồn tớ lại giở ra xem. Và người thứ nhất mà tớ muốn viết là cậu. Cậu đã cho tớ hiểu được thế nào là một tình bạn đẹp và cũng mới có cậu là người bạn thân nhất của tớ thời học viên (người thứ nhất).
Nhớ về cậu là tớ luôn nhớ đến một người bạn gái xinh xắn, nghịch
ngợm, vô tư, nghị lực nhưng cũng rất hiếu thắng. Tớ biết phải nói sao nữa khi tớ đã diễm phúc được ông trời ban tặng cho một người bạn tốt và đầy đậm cá tính như cậu.
Tình thân của tớ riêng với cậu bắt nguồn từ những quyển vở kia, chúng nhỏ xinh nhưng chứa đầy lòng nhân ái. Tớ vẫn luôn tôn trọng cậu và nỗ lực hiểu những tính cách ngang bướng của cậu. Tớ đã từng phải bồn chồn khi thấy cậu khóc, đã và đang từng gắng nhịn khi cậu ganh tị với tớ trong những lần trả bài kiểm tra. Tớ đã và đang từng bất thần khi thấy cậu ghét tớ: Tại sao cứ để cô chuyển chỗ mà không để tớ ngồi gần cậu. Và lần thứ nhất tớ xúc động đến phát khóc vì một người bạn. Chia tay hồi lớp 9, lớp tôi đã tổ chức triển khai thật vui nhưng lại tràn nước mắt. Tớ khóc vì biết trước một điều: Lên cấp III cậu sẽ thay đổi không hề thân với tớ như trước, cậu sẽ gặp những người dân bạn khác hoàn toàn tính tớ và không biết họ sẽ yêu thương cậu thật lòng như tớ nữa hay là không. Và thực sự đã sảy ra đúng như những gì tớ nghĩ. Cậu khác
trước nhiều lắm.
Thật may là sau này đây không chơi cùng nhau nữa nhưng cậu vẫn thực hiện tớ cảm động. My vẫn giữ cây xương rồng mà tớ đi lấy về cho My đã từ lâu và chăm sóc nó. Ngày sinh nhật tớ My tặng tớ chậu xương rồng nhỏ và bảo:
“My đã tách cây xương rồng ấy ra làm hai. My và Minh hãy chăm sóc chúng nhé.”
Đó cũng đó đó là món quà ý nghĩa nhất mà Minh đã từng được trao đấy, My biết không?
Nguyễn Thị Kiều My