logo

Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về nhân vật Sơn và Lan

Gió lạnh đầu mùa là một tác phẩm hay và tâm đắc của Thạch Lam phản ánh rõ nhất hiện thực cuộc sống. Từng nhân vật đều được ông khắc họa và miêu tả chi tiết từ nội tâm đến hành động. Đặc biệt trong đó, hai nhân vật Sơn và Lan là người để lại cho độc giả nhiều ấn tượng. Mời các em cùng Toploigiai theo dõi chi tiết về hai nhân vật này qua những bài viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về nhân vật Sơn và Lan.


Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về nhân vật Sơn và Lan - Mẫu số 1

Khi đọc Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam, hai nhân vật em ấn tượng nhất chính là Sơn và Lan. Sơn được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá giả, sống trong tình thương của gia đình vậy nên tính cách khá tình cảm. Qua những chi tiết nghĩ về em và đối xử với những đứa trẻ khác, có thể thấy cậu bé là một người thân thiện. Chúng dường như bị bọn em họ của cậu bé hắt hủi không thèm chơi cùng, chỉ có Sơn và chị Lan có thể đối xử thân thiện với chúng nó. Khi mẹ nhắc về đứa em gái, cậu rơm rớm nước mắt và nhớ em. Tuy là một người con trai, nhưng nội tâm của cậu lại được gia đình hun đúc trở nên giàu tình thương và thân thiện. Cùng với đó chính là nhân vật chị Lan, chị gái của Sơn. Có lẽ cùng sống trong một gia đình và chịu nền giáo dục như vậy, chị Lan cũng khiến cho người đọc yêu thích. Cô bé không chỉ là một người thân thiện mà còn vô cùng đảm đang, tháo vát. Từ sớm cô bé đã dậy giúp mẹ việc bếp núc, giúp mẹ chăm em. Hơn tất cả, Lan còn có một trái tim nhân hậu và yêu thương mọi người. Thể hiện điều này là việc tình cảm của Lan dành cho em trai mình, thân thiết với những đứa trẻ nghèo trong xóm. Cả chị và Sơn đều giúp đỡ Hiên hòa đồng với mọi người, hỏi thăm và tặng cho Hiên chiếc khăn. Tuy cô bé vẫn còn có nét trẻ con nhưng không thể phủ nhận trong tương lai, cô bé chính là một người đảm đang và tháo vát. Tóm lại, cả hai nhân vật Sơn và chị Lan đều để lại ấn tượng tốt cho người đọc, cho thấy rằng trong xã hội vẫn còn những người tốt bụng.

Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về nhân vật Sơn và Lan

Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về nhân vật Sơn và Lan - Mẫu số 2

Những nhân vật trong truyện Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam đa số đều là trẻ con, nhưng lại khiến cho người đọc cảm thấy như một thế giới thu nhỏ. Trong thế giới đó, người đọc đều ấn tượng với hai nhân vật là Sơn và chị Lan. Sơn là một cậu bé có tình thương và vô cùng hòa đồng. Cậu bé yêu thương những thành viên trong gia đình, buồn bã và thương nhớ người em đã mất. Với những đứa trẻ trong xóm nghèo, cậu bé không hề ghét bỏ như những đứa em họ khác mà cùng chị gái mình hòa đồng với chúng. Không chỉ vậy, cậu bé giúp đỡ cho Hiên hòa nhập với bạn bè, còn nhanh chóng chạy về nhà để lấy khăn quàng tặng bạn. Cậu bé được sống trong một môi trường có giáo dục và có cha mẹ yêu thương, vậy nên cậu cũng tràn đầy tình thương đối với tất cả mọi người. Cũng giống như cậu bé, chị Lan cũng có đầy đủ những đặc điểm giống như em trai là sự thân thiện và hòa đồng. Cô bé cũng không chê những đứa nhỏ mà còn là người đầu tiên nhận ra Hiên không tới chơi cùng các bạn. Không chỉ vậy, cô còn đối xử rất tốt với em trai mình, giúp mẹ việc nhà và chăm sóc em trai. Cô bé có cả những nét ngây thơ hồn nhiên của trẻ nhỏ, mà còn có cả sự đảm đang hiền dịu của người con gái trưởng thành. Trong câu chuyện, cả hai nhân vật này đều để lại những ấn tượng trong lòng người đọc và góp phần trong câu chuyện về những đứa trẻ. 

-------------

Trên đây là bài mẫu viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về nhân vật Sơn và Lan. Hy vọng bài viết trên của Toploigiai sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện tác phẩm. Chúc các em học tốt môn Văn!

icon-date
Xuất bản : 30/01/2023 - Cập nhật : 30/06/2023