logo

Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ (2 mẫu)

icon_facebook

Tuyển chọn Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ (2 mẫu) giúp các em học tốt môn Ngữ văn lớp 11


Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về nhân vật Liên - Mẫu số 1

Nguyễn Tuân đã từng viết : "Nói về Thạch Lam người ta nhớ đến truyện ngắn nhiều hơn truyện dài". Thật vậy, Thạch Lam đã để lại rất nhiều truyện ngắn không có cốt truyện nhưng vẫn hiện lên rất rõ nét về thiên nhiên và con người đầy chất thơ và thi vị. Truyện ngắn "Hai đứa trẻ" là một trong những tác phẩm đặc sắc ấy, người đọc không thể nào quên nhân vật Liên một cô bé dịu dàng, đảm đang có một tâm hồn đầy mơ mộng về một ước mơ, một khát khao cho một tương lai tương sáng dù hiện tại vẫn còn tăm tối. Một cô bé có một cái nhìn tinh tế, quan tâm mọi người và thiên nhiên để thấy được một bức tranh nghèo nàn nơi phố huyện với những con người cùng khổ nơi đây. Liên có một tấm lòng nhân hậu khi xót xa cho những đứa trẻ đi nhặt nhạnh ve chai khi chợ vãn và chính chị cũng không có tiền cho chúng, cảm thông , đồng cảm cho chị Tí làm lụng vất vả mà không đủ qua ngày, xót thương cho cụ Thi một bà cụ hơi điên chỉ tìm đến rượu và luôn quan tâm, chú ý với những con người nơi đây có bác Siêu bán phở, bác Sẩm hát rong. Triền miên theo ngày tháng cái nghèo đói lay lắt theo từng giờ  đã gieo rắc trong Liên một nỗi buồn mênh mông và chỉ mong chờ cảnh đoàn tàu đi qua để mang một thế giới khác, để kết thúc một ngày bóng tối tràn ngập. Trong hoàn cảnh đó, cô bé luôn có một ước muốn mãnh liệt, khao khát được bươn ra bóng tối để có được điều gì đó mới mẻ và tươi sáng hơn khi nhìn thấy đoàn tàu sang trọng, rực rỡ đi qua.Tất cả đã vẽ nên một bức tranh nghèo nàn nơi phố huyện qua cái nhìn và cảm nhận của Liên một cô bé đầy lòng trắc ẩn. Cảm nhận nhân vật Liên đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó quên về hình ảnh của Liên cùng những con người nhỏ bé nơi phố huyện với ước mơ thoát khỏi cuộc sống tù túng, chật hẹp nơi phố huyện tiêu điều, tối tăm. 


Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về nhân vật Liên - Mẫu số 2

Nguyễn Tuân đã từng viết :" Nói về Thạch Lam người ta nhớ đến truyện ngắn nhiều hơn truyện dài ." Thật vậy, Thạch Lam đã để lại rất nhiều truyện ngắn không có cốt truyện nhưng vẫn hiện lên rất rõ nét về thiên nhiên và con người đầy chất thơ và thi vị. Truyện ngắn "Hai đứa trẻ" là một trong những tác phẩm đặc sắc ấy, người đọc không thể nào quên nhân vật Liên một cô bé dịu dàng, đảm đang có một tâm hồn đầy mơ mộng về một ước mơ, một khát khao cho một tương lai tương sáng dù hiện tại vẫn còn tăm tối. Một cô bé có một cái nhìn tinh tế, quan tâm mọi người và thiên nhiên để thấy được một bức tranh nghèo nàn nơi phố huyện với những con người cùng khổ nơi đây. Liên có một tấm lòng nhân hậu khi xót xa cho những đứa trẻ đi nhặt nhạnh ve chai khi chợ vãn và chính chị cũng không có tiền cho chúng, cảm thông , đồng cảm cho chị Tí làm lụng vất vả mà không đủ qua ngày, xót thương cho cụ Thi một bà cụ hơi điên chỉ tìm đến rượu và luôn quan tâm, chú ý với những con người nơi đây có bác Siêu bán phở, bác Sẩm hát rong. Triền miên theo ngày tháng cái nghèo đói lay lắt theo từng giờ  đã gieo rắc trong Liên một nỗi buồn mênh mông và chỉ mong chờ cảnh đoàn tàu đi qua để mang một thế giới khác, để kết thúc một ngày bóng tối tràn ngập. Trong hoàn cảnh đó, cô bé luôn có một ước muốn mãnh liệt, khao khát được bươn ra bóng tối để có được điều gì đó mới mẻ và tươi sáng hơn khi nhìn thấy đoàn tàu sang trọng, rực rỡ đi qua.Tất cả đã vẽ nên một bức tranh nghèo nàn nơi phố huyện qua cái nhìn và cảm nhận của Liên một cô bé đầy lòng trắc ẩn.

icon-date
Xuất bản : 07/04/2022 - Cập nhật : 27/05/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads