logo

Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

Tuyển tập văn mẫu 8 hay nhất tại Toploigiai với các chủ đề đa dạng như thuyết minh, miêu tả, biểu cảm. Tham khảo bài Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng để nắm được những kiến thức sơ qua về tác phẩm nhé


Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng - Bài mẫu 1

Truyện ngắn kẻ về hai cô bạn họa sĩ -một người tên Xiu,một người tên Giôn-xi.Giôn-xi không may mắc bệnh viêm phổi,cô tuyệt vọng không muốn chữa trị,không muốn sống tiếp. Có một cây thường xuân mọc trước của sổ phòng Giôn-xi. Suy nghĩ từ bỏ cuộc sống luôn theo cô, cô nghĩ khi chiếc lá cuối cùng rụng mình cũng sẽ ra đi theo. Một người họa sĩ già sống cùng khu nhà với hai người là cụ Bơ-men đã làm một điều kì diệu là vẽ lại một chiếc lá thường xuân trong đêm mưa gió. Sau khi nhìn thấy chiếc lá cuối cùng đó không rụng cô quyết tâm vực lại mình và cô đã khỏi bệnh.Cụ Bơ-men sau đó đã mất vì sưng phổi khi sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuối cùng để cứu sống Giôn-xi.


Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng - Bài mẫu 2

Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

Xiu và Giôn –xi là hai họa sĩ nghèo sống với nhau hòa thuận trong một khu nhà trọ. Cụ Bơ-men, một hoạ sĩ già cũng sống ở đó với họ, cả đời cụ khao khát vẽ một kiệt tác nhưng chưa thoả ý. Giôn-xi mắc bệnh viêm phổi, cô không chịu chữa trị, tuyệt vọng không muốn sống tiếp. Hằng ngày cô ngắm những chiếc lá thường xuân và đợi chiếc lá cuối cùng rơi là cô cũng lìa đời. Biết được ý định đó, cụ Bơ- men đã lặng lẽ vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng vào đêm mưa gió. Giôn-xi nhìn chiếc lá cuối cùng không rụng nên quyết tâm vực lại mình, cuối cùng cô khỏi bệnh. Còn cụ Bơ-men thì chết vì sưng phổi khi sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuối cùng cứu sống Giôn-xi.


Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng - Bài mẫu 3

Đây là truyện ngắn kể về Xiu và Giôn –xi là hai họa sĩ nghèo sống với nhau trong một khu nhà trọ. Cụ Bơ-men, một hoạ sĩ già cũng sống ở đó với họ, cụ khao khát vẽ một kiệt tác nhưng chưa thoả ý. Giôn-xi mắc bệnh viêm phổi, cô không chịu chữa trị, tuyệt vọng không muốn sống tiếp. Có một cây thường xuân mọc trước của sổ phòng Giôn-xi, hằng ngày cô ngắm những chiếc lá thường xuân và đợi chiếc lá cuối cùng rơi là cô cũng lìa đời. Biết được điều đó, cụ Bơ- men đã lặng lẽ vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng vào đêm mưa gió. Giôn-xi nhìn chiếc lá cuối cùng không rụng nên quyết tâm vực lại mình, cuối cùng cô khỏi bệnh. Còn cụ Bơ-men thì chết vì sưng phổi khi sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuối cùng cứu sống Giôn-xi.

>> Tác giả - Tác phẩm: Chiếc lá cuối cùng (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Nội dung, Sơ đồ tư duy)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021