logo

Thuyết minh về Ngày khai giảng lớp 6

Đối với mỗi người học sinh, ngày khai giảng có lẽ luôn là ngày lễ đặc biệt nhất. Mỗi khi năm học mới đến, trên khắp mọi miền của nước ta, tại tất cả các trường học sẽ tổ chức ngày khai giảng. Chủ tịch nước cũng sẽ gửi thư tới các bạn học sinh trong ngày lễ này, điều này chứng tỏ tầm quan trọng của nó. Để giúp các bạn có thể hiểu hơn về ngày khai giảng, chúng tôi đã mang tới bài viết sau, mời các bạn cùng tham khảo.


Dàn ý Thuyết minh về Ngày khai giảng lớp 6

a. Mở bài: 

Giới thiệu về ngày khai giảng lớp 6

b. Thân bài:

- Thời gian tổ chức hằng năm thường vào ngày 5/9 

- Buổi sáng, em dậy sớm chuẩn bị để đến trường với tâm trạng háo hức, hồi hộp

- Đến trường, em thấy sân trường rất đông đúc, có hai hàng cờ nhiều màu sắc từ cổng trường vào đến sân khấu

- Các ghế ngồi cho học sinh và thầy cô được sắp xếp ngay ngắn, có biển tên lớp

- Các bạn học sinh mặc đồng phục còn các cô mặc áo dài thướt tha, các thầy thắt cà vạt mặc sơ mi, nhìn rất trang nghiêm

- 7h buổi lễ bắt đầu, trường em hát quốc ca

- Thầy hiệu trưởng lên đọc thư của Chủ tịch nước và đánh trống khai giảng

- Các đại biểu tặng hoa trường

- Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn được biểu diễn

c. Kết bài:

Em rất nhớ buổi lễ khai giảng lớp 6 đó. Đây là một trong những kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh của em.

Thuyết minh về Ngày khai giảng lớp 6

>>> Tham khảo: Viết mở bài gián tiếp về Ngày khai giảng năm học mới mà em đáng nhớ nhất (10 mẫu)


Thuyết minh về Ngày khai giảng lớp 6

      "Thời học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng muốn quay về, cười giòn tan, hoà tiếng hát khúc ca rộn vang..." Đúng như lời bài hát Thời học sinh của tác giả Hoàng Tôn, tuổi học trò của chúng ta thật đẹp làm sao! Đó là quãng thời gian rực rỡ nhất của thanh xuân với biết bao kỉ niệm tươi đẹp cùng bạn bè, thầy cô, những người không cùng dòng máu nhưng lại thân thiết và gắn bó với chúng ta như ruột thịt. Mỗi người sẽ có những ấn tượng sâu đậm về một kỉ niệm nào đó của thời học sinh, với em, em nhớ nhất là lần khai giảng khi em vào lớp 6. 

      Còn nhớ hôm ấy cũng như mọi lần khai giảng của học sinh nước ta, lễ khai giảng lớp 6 của em diễn ra đúng vào ngày 5 tháng 9, một ngày trời thu thật đẹp và dễ chịu. Đó là lần đầu tiên em được tham gia lễ khai giảng tại trường cấp 2 nên cảm xúc của em rất khác, hồi hộp hơn và háo hức hơn những lần khai giảng trước. Sáng hôm ấy, mẹ chỉ cần gọi em một lần, em đã mau chóng dậy và vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi mặc chiếc áo trắng đồng phục, đeo thêm khăn quàng màu đỏ, cùng chiếc váy đồng phục màu xanh đậm để tới trường. Mẹ lai em đến trường, sau khi tạm biệt mẹ, em bắt đầu hồi hộp đi vào cổng trường. Sân trường vô cùng đông đúc, hai bên đường từ cổng vào đến sân khấu khai giảng được cắm bao lá cờ nhiều sắc màu, rực rỡ làm sao. Phần sân thẳng sân khấu khai giảng đã được nhà trường sắp ghế thành từng hàng cho học sinh bọn em ngồi, còn có cả những hàng bàn ghế ở hai bên sân khấu nhìn lên để thầy cô ngồi dự. Trước những hàng ghế của mỗi lớp sẽ có biển tên của lớp, em đọc biển tên lớp mình và đến đó cùng bạn bè và cô giáo, các bạn ai cũng mặc đồng phục như em, còn các cô giáo mặc áo dài thướt tha, các thầy mặc áo sơ mi đeo cà vạt lịch sự. Em cảm thấy không khí của buổi lễ thật trang trọng và nhộn nhịp. Đúng đến 7 giờ, toàn trường em tập trung xong và làm lễ chào cờ, hát quốc ca. Có thầy Hoạt dạy văn lớp em và cô An chủ nhiệm lớp 8A2 làm người dẫn chương trình cho buổi lễ khai giảng lần này. Sau khi hai thầy cô giới thiệu đại biểu, tuyên bố lễ khai giảng trường em chính thức bắt đầu, thầy hiệu trưởng đã lên đọc thư của chủ tịch nước gửi tới học sinh cả nước và đánh trống khai giảng. Nghe từng nhịp trống thầy đánh, em ngồi dưới vui lắm, tiếng trống này bao hiệu một năm học mới lại đến, em giờ đã học ở một lớp lớn hơn. Tiếp theo các đại biểu lên tặng trường em những bó hoa, lãng hoa tươi thắm, chúc trường em có một năm học mới thành công hơn. Rồi bọn em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các thầy cô và các bạn, bao nhiêu tiết mục hay và thật hấp dẫn để mở đầu cho năm học thật rực rỡ. Kết thúc tiết mục văn nghệ, từng lớp của trường và giáo viên chủ nhiệm lên sân khấu chụp ảnh kỉ niệm, bọn em ai cũng cười thật tươi và xinh xắn tạo dáng. Cuối cùng, hai thầy cô dẫn chương trình tuyên bố buổi lễ kết thúc và thông báo bọn em lên lớp để nhận thời khoá biểu của năm học mới. 

Thuyết minh về Ngày khai giảng lớp 6

      Buổi lễ khai giảng khi em học lớp 6 đã kết thúc như vậy. Tuy giờ em đã là học sinh lớp 9 nhưng những kỉ niệm đó vẫn khắc ghi sâu sắc trong lòng em. Đó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp thời học sinh mà em yêu quý, trân trọng. Ngày lễ khai giảng cũng sẽ luôn là ngày lễ mà mỗi học sinh luôn nhớ đến và trông đợi.

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài Thuyết minh về Ngày khai giảng lớp 6. Đây là một trong những ngày mà học sinh cả nước ta trông đợi nhất trong mỗi năm học, báo hiệu một năm học mới đã lại đến.

icon-date
Xuất bản : 19/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023