logo

Viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa

Kỷ niệm là một điều gì đó rất khó quên và luôn đọng lại trong tâm trí của mỗi chúng ta. Đoạn văn kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa dưới đây với vốn từ ngữ phong phú mong rằng sẽ giúp ích, phục vụ cho bài viết của các em, mời các em tham khảo!

Viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa

Viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa

Cha là bóng mát giữa trời

Cha là điểm tựa bên đời của con.

     Tình cảm cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng và sâu đậm nhất. Đối với tôi cũng vậy cha luôn là người  chăm sóc, động viên, đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình trưởng thành. Cha của tôi năm nay đã 50 tuổi, mái tóc đã điểm những sợi tóc bạc. Dáng người cao cao, giọng nói trầm trầm và rất ấm áp. Tôi và bố thì có rất nhiều kỉ niệm với nhau nhưng kỉ niệm mà tôi nhớ nhất và có khi cả đời này tôi cũng không quên được. Đó là vào mùa hè năm ngoái, giữa cái nắng chói chang của mùa hạ, tôi vừa kết thúc kì thi cuối kì ở đại học, tôi trở về với gia đình để nghỉ hè; khi đó ở làng tôi có một lớp dạy đàn nhạc cho các bạn trẻ có nhu cầu học và ngay sau khi tôi biết là có lớp học tôi đã ngay lập tức có ý định xin cha mẹ đi học nhạc. Khi đó tôi cũng rất phân vân không biết có nên xin cha học không vì nếu đi thì tôi sẽ phải mua đàn thì mới có đàn để học mà giá tiền mua một chiếc đàn thì không hề rẻ, sau đó tôi cũng quyết định nói với cha và cha của tôi đã đồng ý ngay. Tôi đã rất vui mừng và cảm ơn cha của mình rất nhiều. Trong quá trình học tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì học đàn nhạc thực sự không hề dễ như tôi nghĩ, khi phải làm quen với những phím đàn tôi đã bị áp lực rất nhiều. Và sau mỗi lần như vậy cha đều hỏi han, quan tâm, động viên tôi tiếp tục học. Cha của tôi đã nói với tôi rằng “ cây đàn này là món quà mà cha tặng cho con, đánh dấu bước thay đổi trong cuộc đời của con để mỗi khi nhìn thấy con sẽ cố gắng và ngày càng nỗ lực học hơn nữa” tôi đã khóc khi nghe cha của tôi nói như vậy. Tôi sẽ cố gắng học hành và luôn ngoan ngoãn để không phụ lòng cha. Tôi rất yêu cha của tôi. 

icon-date
Xuất bản : 10/02/2023 - Cập nhật : 14/07/2023