logo

Tả về cô giáo lớp 6

“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Thật vậy, thầy cô giáo luôn là những người lái đò thầm lặng ngày ngày miệt mài đưa bao thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức. Thầy cô giáo luôn tuyệt vời vì họ đã sẵn dàng chọn con đường không mấy nhàn nhã, lao tâm khổ tứ để cống hiến cho nghề giáo, nâng đỡ học sinh chúng em.


BÀI MẪU 1: CÔ GIÁO, NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

Tả về cô giáo | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 1)

“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi. Những ngàn năm làm sao em đếm hết công cơ người thầy”. Da diết, ngân vang từng câu chữ, lời hát trong bài “Người thầy” của Nguyễn Nhất Huy là sự biết ơn về người thầy, người cô. Có lẽ mỗi chúng ta đều có được những người thầy, cô giáo tận tụy, dìu dắt chúng ta trên bước đường đến với tri thức tốt, tâm hồn đẹp. Những ngày học lớp 3 cô giáo chủ nhiệm năm xưa đó sẽ mãi là người cô tuyệt vời mà em luôn tự hào và không thể nào quên được.

Cô Nguyệt chính là người cô mà em muốn nói đến ở đây, cô bình thường như mọi người thầy giáo khác cô khá bình thường nhưng đó là trong mắt mọi người, còn với em cô luôn tuyệt vời theo một cách nào đó. Đến bây giờ em còn vẹn nguyên cái cảm xúc ngày đó, ngày các bạn trong lớp em vô cùng háo hức, hồi hộp về cô giáo chủ nhiệm của mình trong ngày đầu đến lớp mà em còn nhớ tới bây giờ. Như nhà trường sắp xếp thì lớp chúng em được sự hướng dẫn, cố vấn của thầy Hoàng nhưng vì một số trục trặc mà cô Nguyệt là người thay thế thầy vị trí đó. Cô bước vào lớp với nụ cười ấm áp, tỏa nắng khiến tụi học sinh chúng em thích thú, vơi đi sự lo sợ ban đầu. Với vị trí là một giáo viên chủ nhiệm và dạy môn Văn của lớp trông cô vô cùng thân thiện và để lại ấn tượng mạnh trong chúng em. Dáng vẻ của cô hôm đó trong tà áo dài xanh nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng gần gũi, năng động khiến em nhớ mãi không sao quên được. Cô Nguyệt cao khoảng 1m6 có dáng người thanh mảnh, làn da bánh mật nhưng lại vô cùng duyên khiến chúng em cứ ngắm nhìn cô mãi.

Buổi đầu tiên cô trò chúng em giới thiệu, làm quen, tìm hiểu về nhau. Trao đổi mọi vấn đề rõ ràng trong quan điểm dạy của mình cô luôn nhẹ nhàng, từ tốn nói rõ ràng cho lớp để chúng em tuân thủ theo. Cô khiến chúng em chăm chú không lơ là đi một phút nào bởi giọng nói chậm rãi, ấm áp. Và rồi chúng em cũng bắt đầu vào học kì mới với cô Nguyệt làm chủ nhiệm. Mọi ngày cô đều lên lớp từ rất sớm trong 15 phút đầu buổi học mặc dù có những ngày cô không có tiết trên trường. Để hỗ trợ các bạn trong học tập, các hoạt động trường lớp được cô phân công nhiệm vụ rõ ràng đâu ra đấy cho lớp trưởng, lớp phó cùng các tổ trưởng theo sát, kiểm tra. Khoảng thời gian đầu giờ cô thường đi đến từng bàn hỏi han học sinh, chỉ dẫn cho chúng em những gì còn thắc mắc, chưa hiểu rõ. Cô hiền hòa, chăm lo cho lớp, cho chúng em nhưng khi có bạn phạm lỗi thì cô sẽ nghiêm khắc trừng phạt, ở cô yêu thương và giáo dục luôn được phân rõ ràng chỉ để mong chúng em tiến bộ, tốt hơn từng ngày.

Em vốn là một đứa khô khan, viết văn rất dở, lủng củng luôn bị chê, đánh giá thấp trong những học kì trước. Thế mà chẳng hiểu sao tiết văn của cô dạy luôn thu hút khiến em chăm chú học tập, cải thiện và trở nên yêu môn Văn hơn rất nhiều. Mỗi tiết văn cô đều đưa chúng em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vì cách dạy của cô luôn thay đổi, làm mới theo từng nội dung bài học khiến chúng em hào hứng hơn mà không cảm thấy nhàm chán, nản gì khi học. Cô thường kể chuyện hay cho chúng em chơi trò chơi dẫn dắt vào bài học nên tiết văn lúc nào cũng nhộn nhịp, vui vẻ khác với suy nghĩ học văn là bùn ngủ, chán nản chúng em từng nghĩ. Với giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng có đôi chút hóm hỉnh mà mình sở hữu đã khiến cho những buổi giảng văn của cô vô cùng bắt, thu hút chúng em. Trong từng bài giảng của cô,cô đặt mọi sự tâm huyết, sự tỉ mỉ của mình trong từng nội dung để mang đến cho chúng em những kiến thức chính xác, mới mẻ mà chúng em cảm nhận rất rõ điều đó Ngoài là cô giáo môn Văn thì cô Nguyệt khiến chúng em yêu quý ở sự tâm lý, tinh tế, quan tâm đến lớp trong mọi hoạt động. Lớp tham gia văn nghệ hay bất kì một cuộc thi đua nào của trường đều được cô phổ biến và theo sát lớp từng chút một. Em còn nhớ những ngày tập văn nghệ ở nhà cô, chúng em được cô chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng cả về sức khỏe lẫn tinh thần, cô luôn bên cạnh ủng hộ và nói chúng em hãy cố gắng hết sức không quan trọng là được giải hay không, chỉ cần cô trò vui vẻ, có kỉ niệm với nhau là đủ rồi.

Cô không chỉ cho thấy mình trong vị trí là người giáo viên truyền đạt kiến thức đến cho học sinh mà còn là ân cần của người mẹ, bao dung của một người chị luôn cảm thông, chia sẻ và bên cạnh tụi em. Mỗi khi trong lớp có bạn nào gặp vấn đề cô đều gặp riêng trao đổi, hỏi han bạn để bạn có thể học tập một cách hiệu quả nhất có thể bởi cô luôn theo sát, tìm hiểu và nắm rõ hoàn cảnh của tất cả học sinh của mình.Thời gian cô và trò trao đổi về kết quả, thi đua học tập trong suốt một tuần dành vào những buổi sinh hoạt lớp. Những bạn vi phạm cô đều nghiêm khắc xử lí và dạy bảo để chúng em thay đổi tốt hơn. Đặc biệt hơn là buổi sinh hoạt này cũng là dịp hàng tháng sẽ tổ chức sinh nhật cho các bạn có ngày sinh trong tháng đó. Tuy những món quà nho nhỏ của lớp dành tặng không bao nhiêu nhưng được quây quần cùng nhau hát khúc hát mừng sinh nhật, đùa vui, gắn bó với nhau là cả lớp thấy trân trọng hơn bất kì món quà nào.

Thật tuyệt vời khi năm học lớp ba của em có cô. Dù không được cùng cô tiếp tục những buổi học nữa nhưng sự biết ơn, tình cảm chúng em giành cho cô sẽ mãi vẹn nguyên như ngày nào. Chúng em ngưỡng mộ, kính yêu cô như là người mẹ thứ hai của chúng em  


BÀI MẪU 2: NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN

Tả về cô giáo | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

Năm qua tháng lại, dĩ vãng đã xa xăm mà hiện tại thì luôn cất tiếng gọi em trở về với cuộc sống, với những điều bình dị mà đáng quý hằng ngày. Mọi phút giây còn được bên cô em luôn trân trọng, quý giá khi bản thân nhận ra thời gian một khi trôi đi sẽ không thể quay trở lại. Cô Mai chủ nhiệm lớp năm của em chính là người mà em muốn nói đến ở đây.

Hình ảnh của cô giáo chủ nhiệm năm ấy luôn là một tấm gương mẫu mực để chúng em noi theo, học hỏi. Từ những ngày đầu tiên khi em bước chân vào trường em đã nghe đến cô khi được các anh chị lớp trên khen ngợi. Cô giáo dạy Toán lớp em tình cơ một lần cô có việc nên cô Mai đã vào dạy thay, em ấn tượng cô ngay từ ngày đó. Nghe tin cô Mai là giáo viên chủ nhiệm của lớp kim phụ trách dạy môn Toán của lớp vào hôm đến nhận lớp khiến em sung sướng, hào hứng vô cùng. Cô bước vào lớp trong quần tây cùng áo sơ mi đơn giản nhưng vô cùng cá tính, phong cách. Cô đã ngoài 30 tuổi nhưng trông cô rất trẻ trung, năng động và có nhiều kinh nghiệm trong nghề giáo. Giới thiệu, tìm hiểu về nhau được cô dành riêng trong buổi đầu. Chúng em có thể thể hiện mong muốn về môn học cũng như mong đợi từ cô bởi cô luôn nhìn nhận ý kiến, lắng nghe từ tụi em. Tiết học Toán hôm đó của cô dạy mang lại rất nhiều hứng thú cho lớp chúng em. Từng câu chữ, lời nói của cô đều diễn đạt một cách tường tận, dễ hiểu cho chúng em khiến cho những bạn dù không thích môn toán cũng trở nên có hứng thú hơn trong học tập. Suốt thời gian được cô giảng dạy cũng như làm chủ nhiệm lớp em đi vào nề nếp, các bạn tiến bộ hơn rất nhiều.

Cô Mai của chúng em là một người cô vô cùng tâm lí, tinh tế và quan tâm đến từng bạn học sinh trong lớp. Vào đầu giờ của mỗi buổi học, những bài tập, vấn đề khó khăn trong môn học thì cô thường dành thời gian đến thật sớm, đều đặn mỗi ngày để giao lưu, trao đổi với chúng em. Cô tận tình đến từng bàn xem bài tập của chúng em để sửa một cách kĩ càng. Hơn nữa cô còn xem xét những bạn học tốt trong lớp và phân công hỗ trợ, đồng hành cùng các bạn gặp trục trặc trong học tập để cùng nhau học tốt, hứng thú trong học tập hơn. Mọi hoạt động của trường cô đều hỗ trợ, tôn trọng lớp hết mình. Em còn nhớ kì thi dân vũ tập thể lớp, cô dành thời gian cuối tuần để cùng với lớp luyện tập. Chúng em sẽ tập trung tại nhà cô, dù có nhiều khó khăn trong lúc nhảy nhưng cô luôn cỗ vũ cả về thể chất và tinh thần cho lớp. Chẳng hạn cô trổ tài nấu cho chúng em những món ăn rất ngon, bổ dưỡng như chè đậu xanh, sữa chua, bún thịt nướng… và theo sát từng buổi tập. Em không dám tin mình sẽ được gặp và học lớp cô dạy, nó là một điều may mắn, chúng em luôn trân trọng từng thời gian khi còn được học tập cùng cô. Rất tuyệt vời khi cô dành cho chúng em rất nhiều điều, cô truyền đạt cho chúng em những tri thức mà cô còn dạy về đạo đức làm người, kĩ năng sống.

Sau này dù không tiếp tục được cô dạy nữa nhưng cô sẽ mãi là người cô mà em tự hào và kính yêu nhất. Em luôn mong cô luôn khỏe mạnh, giữ mãi lửa với nghề để có thể dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh hơn nữa.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021