logo

Tả cô tiên lớp 6

Kí ức trẻ thơ ai cũng từng được bà và mẹ kể về những câu chuyện cổ tích, xem những bộ phim hoạt hình thì đều ước mơ được một lần gặp cô tiên và được những điều ước từ cô. Hình ảnh cô tiên từ lâu đã gắn liền cùng trẻ thơ, nó tượng trưng cho cái đẹp, điều tốt.


BÀI MẪU 1: CÔ TIÊN TRONG EM

Tả cô tiên | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 1)

Ngày còn thơ bé em thường được nghe những câu chuyện cổ tích qua lời kể của mẹ, của bà, do vậy niềm mơ ước của em trong đời là một lần em được gặp cô tiên, ông bụt. Và rồi sự mong ước đó đã đưa em vào sâu cùng những giấc mơ sẽ được gặp gỡ cô tiên mà mình hằng ao ước.

Đắm chìm ngon giấc với cảnh vật của một khu vườn cổ tích rộng lớn vô cùng lung linh, huyền ảo, phát hiện ra mình lạc vào chốn này em thích thú vô cùng. Không gian ở đây trang trí với rất nhiều màu sắc rực rỡ, vạn vật, chim muông căng tràn sức sống. Em vui sướng bay nhảy hát ca khắp sân trường. Đâu đó bất chợt vọng lên tiếng nói: “Chào con, rất vui khi được đón con đến với thế giới diệu kì của những giấc mơ”. Tôi bất giác giật mình quay sang, ngước nhìn lên là một tấm bảng nhấp nháy hiện lên cái tên: “khu vườn diệu kì” với một đoàn các cô công chúa trong những bộ váy lộng lẫy, kiêu sa bước ra mang theo cho tôi trang phục, phụ kiện mà tôi từng ao ước khi xem trong những phim cổ tích.

Tôi khoác lên mình một chiếc váy màu hồng dịu dàng, đáng yêu mà sang trọng làm sao, tóc xõa dài đính những bông hoa bồng bềnh. Tôi trong đôi guốc cao xoay vòng trong niềm sung sướng tột cùng, không thể diễn tả thành lời. Xa xa là cô tiên lướt qua tôi trong một chiếc váy lụa đơn giản mà vô cùng nổi bật, thu hút. Tôi khi nghe bà kể thì lúc này cô tiên đẹp hơn vạn lần so với nhiều lần tôi tưởng tượng. Lúc này cô tiên đến bên tôi, nhẹ vuốt mái tóc tôi và nói: “Điều may mắn khi một trong những cô bé được vào khu vường diệu kì này chính là con, con có thích không?”. Lúc này tôi mỉm cười thật tươi đáp lại rằng: “Dạ, con thích lắm ạ, chưa bao giờ con nghĩ rằng một ngày mình được khoác trên mình chiếc váy lấp lánh và tận mắt nhìn thấy không gian tuyệt mỹ này.” Cô tiên tiếp lời, nói: “Một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ, vâng lời cha mẹ  như con rất xứng đáng để ta dành phần thưởng này đấy.” Khi đó tôi sung sướng không nói nên lời, cô tiên hiền hòa, dịu dàng đưa tôi đi tham quan khắp khu vườn, chiêu đãi tôi những món ăn vô cùng tuyệt vời. Lạ lùng thay, cảnh vật, mọi thứ ở đây đều hoàn hảo một cách gì đó mà nhắm mắt tôi cũng không tin là sẽ được đặt chân đến. Tôi vui sướng kèm theo là sự hoang mang, vì sợ sẽ không được đến đây mà tôi tranh thủ từng phút giây ngắm nhìn, đi khắp các ngõ ngách trong khu vườn và cùng các em, các chị xinh đẹp ở đây đùa vui,. Sự thân thiện, chân thành, nhẹ nhàng, thanh thoát của mọi người ở đây thật sự hơn những gì mà tôi cảm nhận được trong truyện cổ tích.

Thời gian dần trôi qua thật nhanh, tôi chỉ muốn níu kéo để được đắm chìm mãi trong sự tuyệt vời này. Tôi vô cùng hào hứng với các điệu nhảy khiêu vũ, ca hát của các bạn ở đây dạy cho, cùng tụ lại chơi các trò chơi cùng nhau. “Reng, reng, reng” chuông báo thức từ chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường vang lên đánh thức tôi trở về với thực tại, tôi mê man với đầu óc choáng ngợp vẫn cứ chìm mãi trong vô thức cho đến khi mẹ vào lay tôi dậy đi học, giật bắn mình và cũng là lúc trở về với thực tại thì tôi biết đấy chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ tuyệt vời, thú vị mà đẹp đến từ con người cho tới cảnh vật, thơ mộng, kì diệu này sẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ có thể nhìn thấy nó trong sự chỉnh chu và vô cùng đẹp. Tôi tiếc rằng mình không được đắm chìm trong giấc mơ ấy lâu hơn, tận hưởng sự tuyệt vời đó mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được gặp cô tiên. Cô tiên với hình ảnh xinh đẹp cứ mãi hiện lên trong đầu tôi mãi với nụ cười hiền dịu, giọng nói ấm áp, thân thiện. Tôi cứ tiếc mãi vì không kịp nói lời tạm biệt mọi người thì đã bị thức giấc bởi tiếng chuông đồng hồ. Đó là một giấc mơ thú vị, đẹp đẽ mà tôi từng có.

Một sự điển hình, trừu tượng hóa về cô trong suy nghĩ của bao lứa tuổi thơ luôn đẹp cùng những phép thuật. Mộng mơ về những điều cổ tích, viễn vông thì trong đời ai cũng từng một lần mơ về, đó có thể là hình ảnh cô tiên cùng những điều ước trẻ thơ. Tôi cũng rất vui vì được gặp cô tiên cùng những điều đẹp đẽ như trong truyện cổ tích dù đây chỉ là một giấc mơ không có thật.


BÀI MẪU 2: GIẤC MƠ THÚ VỊ VỀ CÔ TIÊN

Tả cô tiên | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

Kì thi đang đến gần nên tôi dành mọi thời gian để ôn luyện bài vở, trong lúc học tôi ngủ gật trên bàn lúc nào không hay. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ đưa tôi lạc vào thế giới thần tiên cùng bao điều lý thú chẳng bao giờ tôi dám nghĩ mình có cơ hội được tận mắt chứng kiến. nỗi niềm vui sướng, thích thú trào dâng trong tôi khi được gặp gỡ cô tiên mà lúc còn tấm bé tôi đã mơ ước.

Trong các câu chuyện cổ tích được nghe bà kể khi tôi còn nhỏ hay hiện lên qua từng thước phim hoạt hình đã xem thì hình ảnh cô tiên trong tôi là một người có sức mạnh phép thuật, đẹp tuyệt trần trong những bộ váy lộng lẫy. Điều đó không mấy khiến tôi thất vọng mà ngược lại vô cùng thích thú là một cô tiên hiện lên trong giấc mơ của tôi hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Mở đầu giấc mơ của tôi là hình ảnh cô tiên bước ra từ một quả thị thơm ngát như trong câu chuyện Tấm Cám mà mẹ đã từng kể cho tôi nghe. Ngay ở cành đào của khu vườn nhà tôi, một trái đào rơi xuống toả ra một làn khói mờ ảo, trắng xóa rồi nhẹ nhàng xuất hiện hình bóng của cô tiên bước ra. Tôi đã vồ vã chạy về phía cô tiên ôm trầm lấy trong niềm vui khôn xiết đan xen với sự bỡ ngỡ, ngạc nhiên.

Cô tiên làm tôi ngất ngây trước nụ cười tỏa nắng, hiền hòa. Dáng người cô thanh mảnh, cao ráo rực rỡ trong sắc vàng tươi cô khoác trong mình một chiếc váy dài, mái tóc đen dài càng nổi bật lên vẻ đẹp của cô. Ôm mãi lấy cô trong niềm vui sướng và tôi nói: “Con thích cô lắm cô tiên ơi, cô hãy ở lại đây mãi nhen cô”. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Con hãy trở thành một cô gái tốt, học tập chăm chỉ, vâng lời cha mẹ thì cô sẽ đến chơi cùng con nhiều hơn, con làm được chứ?” Tôi gật đầu lia lịa. Vì sợ cô sẽ biến mất mà ngồi cạnh cô tiên mà tôi cứ nắm tay cô, sẽ chẳng tưởng tượng có lúc tôi có thể hỏi những câu ngớ ngẩn như tôi hay tưởng tưởng khi đọc truyện như vậy. Tôi xin cô một điều ước đó là mong cô hãy giúp đỡ cho những người nghèo khó có được một cuộc sống hạnh phúc, ấm no hơn. Cô tiên ân cần gật đầu và nói: “Con biết suy nghĩ cho mọi người xung quanh là một nghĩa cử cao đẹp, họ sống tốt, sống thiện thì trước sau họ cũng sẽ xứng đáng có một cuộc sống tươi đẹp con nhé”. Trời cũng dần tối đi, trong tôi bắt đẫu xuất hiện nỗi lo lắng, nuối tiếc vì không muốn rời xa cô tiên. Rất nhiều điều thú vị tôi đã được cùng cô trò chuyện, những điều hay lẽ phải trong cuộc sống tôi được học hỏi khiến tôi càng quý cô hơn.

Tôi đang mơ màng, chìm đắm trong giấc mơ đẹp thì tiếng gà gáy chợt đánh thức tôi tỉnh giấc, tôi có muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ ấy mãi cũng chẳng thể được, dù thế nào thì thực tại vẫn là nơi tôi phải trở lại với những công việc học tập thường nhật, giấc mơ mà tôi đã mơ là cô tiên đã đến và cho tôi rất nhiều điều thú vị là một giấc mơ thật đẹp mà tôi chỉ ước được sống mãi trong giấc mơ đó. Tôi còn nhớ những ngày còn bé, vì mong muốn được gặp cô tiên, ông bụt mà tôi đã phấn đấu học thật giỏi, ngoan ngoãn. Ao ước của tôi về hình ảnh thần tiên ấy luôn ao ước, muốn được biết rõ và chứng kiến tận mắt thì đến nay đã được. có thể là những hư ảo, không có thật của cổ tích thần tiên nhưng chính điều đó đã trở thành nguồn động lực để tôi phấn đấu đạt được.

Ai ai cũng một lần trong tuổi thơ mơ ước được gặp cô tiên, được mặc chiếc đầm công chúa lấp lánh và nhận được các điều ước và tôi cũng vậy. Giấc mơ đấy mãi mãi là giấc mơ đẹp về cô tiên khiến tôi sẽ lưu giữ sâu trong tâm trí như một kỉ niệm đẹp của riêng mình.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021