logo

Tả cây phượng lớp 6

Tuổi học trò được xem là độ tuổi đẹp nhất trong quãng đời học sinh, ở đó nó có một chút ngây ngô, khờ dại xen lẫn sự chín chắn, đang dần trường thành. Quên sao những tháng ngày gắn bó cùng bè bạn, trường lớp, thầy cô và đặc biệt là những phút giây đùa vui bên cây phượng. Mọi năm đều đặn, quen thuộc khi mùa hè đến là lúc cây phượng khoe sắc, tỏa hương.


BÀI MẪU 1: CÂY PHƯỢNG CÙNG DƯ VỊ CẢM XÚC

Tả cây phượng | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 1)

Kim đồng hồ cứ mãi quay không ngừng, từng phút giây trôi qua mang đi theo bao kỉ niệm của những ngày vô tư, hồn nhiên cắp sách đến trường. Dù mọi thứ có lướt qua thì những kí ức đẹp, quý giá năm tháng học trò sẽ mãi còn đó, in đậm vào từng chiếc bàn, chiếc ghế, bảng đen hay những hàng cây phượng vĩ, cây bàng nơi sân trường. Sự chứng kiến và lưu giữ tất cả những gì chúng em đã từng có với nhau những ngày dưới mái trường luôn tràn đầy nơi người bạn phượng vĩ ở góc sân trường.

Cây phượng, cái tên gọi thân thương theo cùng những tháng năm học trò, luôn có mặt khi chúng em buồn, hòa cùng những cuộc vui của đám học sinh nhí nhố tụi em. Chẳng biết cây đã đến với ngôi trường bao lâu, chỉ biết là khi chúng em bước chân vào trường thì cây phượng đã ở đó rồi, nó sừng sững dang rộng cành lá đón chào chúng em mỗi ngày. Nhìn vào cây chúng ta có thể đoán ngay được là nó thuộc họ nhà cây gỗ lớn với chiều cao dao động từ 10-20cm, lớp áo khoác ngoài thân cây chính là lớp vỏ màu xám trắng rắn chắc, nhẵn. Cây luôn mang một dáng vẻ căng tràn nhựa sống với nhiều cành, nhánh lớn mọc xòe rộng nhiều hướng cứ ngỡ như che cả một góc trời. Những chiếc lá phượng được gọi là lá phức, ước chừng nó dài tầm 30-50cm, chính nhờ sắc xanh lục nhạt của lá mà cây phượng lúc nào trông cũng thơ mộng, dịu dàng trước cảnh vật. Đã nói đến phượng thì không thể lãng quên đi sắc đỏ thắm của hoa phượng. Hoa phượng thường mọc thành những chùm hoa, cụm hoa lớn với kích thước ở từng bông là 20-50cm, các cánh hoa xếp vào nhau xòe rộng, chúng không dính vào nhau mà tách ra mang lại cho người quan sát sự dễ chịu, hài hòa, phóng khoáng toát ra từ cây phượng. Màu sắc của cánh hoa phượng cũng để lại nhiều ấn tượng, màu chủ đạo là sắc đỏ tươi rực rỡ với những cánh tràng có cuống dài, ở những cánh hoa lớn sẽ có màu thiên về cam đỏ và điểm xuyến ở một số cánh còn lại là vệt đốm trắng, trung tâm của hoa là nhị vàng cùng bao phấn cong màu đỏ. Mang theo sự mỏng manh, duyên dáng ở những đường nét cong tự nhiên kết hợp cùng màu đỏ rực cháy đã đem đến cho cây phượng nét đẹp riêng rất thu hút. Ngoài ra phượng cũng có quả nữa, nó dẹt và khá là lớn với kích cỡ chiều dài 20-60cm, chiều rộng là 4-6cm có hạt bên trong rất cứng.

Cây phượng là loài cây thích ánh nắng mặt trời, ưa sáng và sẽ sinh sôi trên đất giàu độ ẩm, chất dinh dưỡng với độ thoát nước tốt. Không phải vì thế mà cây không thể sống được trong điều kiện khô hạn, đất mặn, cây phượng khá là dễ trồng và thân thiện với môi trường, nó thường được thấy ở các trường học, công viên đỏ rực nổi bật thu hút ánh nhìn từ nhiều hướng chỉ có thể là cây phượng mà không thể nhầm lẫn vào đâu được. Mùa đẹp nhất của cây phượng chính là khi hạ mang theo những cái nóng oi ả, nắng chói chang thì điểm tô trong nắng, gió của đất trời chính là những cánh phượng rực thắm căng tràn nhựa sống. Trên những nhánh cây, đâu đó là những chú ve râm ran tiếng hát báo hiệu mùa hè đang đến, thúc dục bọn học sinh chúng em miệt mài sách vở cho kì thi trước khi đón chào kì nghỉ hè đầy thú vị.

Những ngày phượng ra hoa thì sân trường lúc nào cũng rực rỡ, rộn ràng trong khúc nhạc của các chú ve. Khi ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ giải lao thì chúng em lại ùa ra sân trường, tụ tập thành từng tốp bên những chiếc ghế hay ngồi quanh gốc cây phượng đùa vui, nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Giữa cái nắng chói chang, bầu trời bao la một màu xanh không gợn chút mây, nổi bật giữa khoảng không đó là những cây phượng xum xuê cành lá cùng màu đỏ không thể nào rực rỡ, lung linh hơn của cánh hoa phượng. Ngước nhìn lên cây bất giác em chợt nheo mắt vì những tia nắng lọt qua từng kẽ lá, rất thú vị là bóng dáng cây phượng được phản chiếu trên mặt sân. Cơn mưa rào đầu hạ lướt qua lặp lại hàng năm thì cũng là lúc những cánh hoa phượng rực cháy một góc sân trường. Chúng em thường hay nhặt lại những cánh hoa rơi còn tươi, nguyên vẹn đem về ép vô những trang vở thành hình com bướm làm kỉ niệm để khi lật nó ra thì bao kí ức đẹp bên sân trường, bạn bè lại ùa về dạt dào. Cây phượng vẫn cứ thế, năm tháng qua đi nó sừng sững ở đấy rực rỡ sắc hương khi hạ đến rồi tàn khi khi đông về, dù thế nào thì cây phượng vẫn chân thành, tận tụy ở đó, lưu giữ tất thẩy mọi kỉ niệm của tuổi học trò chúng em.

Dù thế nào thì cây phượng sẽ mãi là hình ảnh đi theo cùng năm tháng học trò, từ thế hệ này sang thế hệ khác một lòng một dạ. Người ta có thể đến bên phượng rồi rời đi chỉ có cây phượng luôn luân hồi, rực cháy bằng sức sống đỏ tươi đầy những hi vọng, may mắn, niềm tin cho mọi người, đặc biệt là học sinh chúng em. Thời gian mang theo mọi thứ đi qua thì em sẽ nhớ mãi về hình dáng cùng bao kỉ niệm bên cây phượng vĩ.


BÀI MẪU 2: CÂY PHƯỢNG GẮN LIỀN CÙNG THÁNG NĂM HỌC TRÒ

Tả cây phượng | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

“Trang giấy trắng ngập ngừng chưa muốn khép

Tháng năm về chở lưu bút mùa thi

Phượng hồng ơi sao chỉ muốn thầm thì

Khoan nở nhé ngày dài thêm chút nữa.”

(Tháng năm kỉ niệm – Trịnh Thanh Hằng)

Năm tháng tuổi học trò đến nhanh mà cũng vội đi, chóng qua, chỉ còn lại đó những kỉ niệm, sự gắn bó cùng mọi điều thân thương nơi trường lớp, bạn bè. Mỗi khi đến mùa phượng nở thì cũng là lúc một năm học kết thúc, thoáng chốc cũng nhanh đến ngày chúng em phải chia xa với mái trường thân thương này. Cây phượng sẽ mãi là hình ảnh gắn bó, chứng kiến và lưu giữ mọi kí ức của tuổi học trò chúng em.

Hòa cùng tiếng hát của những chú ve thì cũng đến lúc mùa hè rạo rực, chói chang với hoa phượng đơm hoa đỏ rực khắp sân trường. Khi tấm lịch chuyển sang những ngày tháng năm cũng là lúc mùa hè đang về, tiếng ve râm ran trên những nhánh phượng khiến cho chúng em càng thêm háo hức về một kì nghỉ hè lí thú nhưng cũng đọng lại những cảm xúc buồn, tiếc nuối khi đến thời gian là chúng em phải lớn lên, rời xa ngôi trường thân thương này, thời gian trôi đi sẽ chẳng còn được đùa vui bên cây phượng vào những giờ nghỉ. Cây phượng vĩ là một loại cây thân gỗ vững chãi, mạnh mẽ mà chúng ta sẽ bắt gặp chúng ở những nơi quen thuộc như thường thấy nó ở  trường học, ngoài ra còn có ở công viên, trên những vỉa hè đường phố. Chiều cao của phượng thường dao động từ 10 đến 15m, khá là to lớn mang đến cho chúng em sự lan tỏa ấm áp mỗi khi đứng dưới gốc phượng. Thân cây phượng to đến nỗi ba bốn vòng tay của chúng em mới có thể ôm hết, lớp vỏ gỗ của thân có màu nâu sần sùi. Các nhánh, cành của cây phượng mọc rất nhiều, tỏa ra một khoảng rộng vì thế mà mỗi khi tiết trời oiai bức, trong xanh em đều có thói quen, thích thú đứng dưới tán phượng trò chuyện cùng bạn bè. Thời gian qua đi khi đông đến thì những cánh hoa phượng rụng dần đi, cành lá khẳng khiu, trơ trụi nhưng sẽ không lâu phượng sẽ lại trong sắc đỏ, cành lá mơn mởn đón chào hè sang. Sự đặc biệt ở hoa phượng sẽ không có loài hoa gì so sánh được, nó có màu đỏ chói chang, rực rỡ thu hút ánh nhìn. Thông thường hoa phượng sẽ mọc thành những chùm lớn với kích thước dài tầm 20-50cm, xòe rộng lan tỏa một không gian thoáng mát.

Những ngày phượng nở không khí trường học náo nức, nhộn nhịp hơn mang đến cho chúng em những tiết học vô cùng hiệu quả, hứng thú. Mỗi khi cảm thấy mất cảm xúc, căng thẳng trong giờ học thì em lại nhìn ngắm những cành phượng, đung đưa theo bản đồng ca của những chú ve sầu thoáng chốc tâm hồn như được tưới lại năng lượng. Dưới tán lá, gốc cây phượng luôn là địa điểm lí nơi, chỗ hẹn quen thuộc của những giờ ra chơi. Chúng em nháo nhào ùa ra sân trường ổn định vị trí tập thể dục khi những hồi trống trường vang lên đều đặn từng hồi, rồi cùng nhau đùa vui, tâm sự hay chỉ là dựa vào gốc phượng ngâm nga vài trang sách. Sự tuyệt vời, thơ mộng ấy làm lòng em thêm man mát, yêu tất cả mọi thứ.  

Thời gian cứ mãi vô tình trôi mang theo bao điều đẹp đẽ chúng em đã có cùng nhau dưới mái trường thân quen, yêu thương. Dù thế nào thì trong tim mỗi người mãi nhớ về nhau, nhớ về những ngày nhí nhố, vui vẻ bên cây phượng, nhớ về trường, về lớp, về những mùa hè ý nghĩa. Cây phượng có thế nào nó vẫn ở đó, từng thế hệ học sinh chín chắn, trưởng thành đi qua đều được phượng quan sát, lưu giữ mọi kí ức đẹp để sau này có tìm về chúng em luôn dạt dào những cảm xúc như mới ngày hôm qua. Không bao giờ chúng em có thể quên đi hình ảnh, bóng dáng của cây phượng năm nào.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021