logo

Tả giờ ra chơi lớp 6

Nói đến trường học ta sẽ nghĩ ngay đến những buổi học văn hóa, những tri thức đáng quý được thầy cô truyền tải. Nhưng không chỉ có thế, trường học là ngôi nhà thứ hai, nơi mà bạn bè là trở nên gắn kết với nhau thành những người thân thiết, chia sẻ, yêu thương nhau. Do vậy mà sau những tiết học căng thẳng học sinh luôn quý những giây phút giờ ra chơi ý nghĩa được nghỉ ngơi, đùa vui cùng đám bạn. Mọi thứ trở nên tuyệt vời bởi sự hòa quyện của cảnh sắc và con người hòa quyện vào nhau hài hòa.


BÀI MẪU 1: TÙNG ... TÙNG... TÙNG! GIỜ RA CHƠI ĐÃ ĐẾN

Tả giờ ra chơi | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 1)

“Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn nơi đây. Kỷ niệm ơi xin giữ mãi trong tim.” Cuộc đời mỗi người luôn đẹp đẽ ở quãng đời học trò bởi đó là độ tuổi tươi xanh, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Ai rồi cũng trải qua cái thời vô tư, hồn nhiên với những ngày đi học tinh nghịch bên bè bạn trong những giờ nghỉ giải lao khi đi học. Đối với em, khoảng thời gian được bên các bạn vào những giờ ra chơi là vô giá, ý nghĩa nó sẽ chứa đựng nhiều kỉ niệm trong suốt những năm tháng đến trường.

Có lẽ với những cô cậu học trò tinh nghịch như chúng em thì luôn mong đến giờ ra chơi để được quây quần đùa vui cùng tụi bạn một cách thỏa thích sau những giờ học vất vả, căng thẳng. Khi những tiếng vang “tùng, tùng, tùng!” của trống trường cất lên thì cũng là lúc mở đầu cho buổi ra chơi giải lao 30 phút, kết thúc tiết học đầu tiên của buổi học. Học sinh ở các dãy phòng học ùa ra như đàn ong vỡ tổ với tâm trạng hào hứng, vui tươi, sân trường thoáng chốc ngập tràn tiếng cười nói giòn dã, náo nhiệt. Mọi vạn vật xung quanh cũng như hòa cùng nhịp vui của chúng em vậy. Những tán lá đung đưa trong gió xuyên qua kẽ lá là những vệt nắng lấp lánh, vàng tươi cả một khung trời. Phía xa xa, lá quốc kì đỏ thắm kiêu hãnh tung bay giữa nền trời xanh. Như thường lệ, trước khi vui chơi tự do thì các lớp sẽ tập hợp thành những hàng dọc ngay thẳng giữa sân để bắt đầu bài tập thể dục. Bài tập có tốc độ cùng nhịp điệu sẽ được thực hiện theo từng tiếng trống trường vang lên từng hồi chậm rãi. Đứng nhìn từ trên cao, tập thể học sinh của trường cùng tập đồng đều trong những bộ đồng phục tạo nên một bức tranh hài hòa, rất riêng của trường em.

Sau 7 phút tập thể dục xong chúng em nhanh chóng giải tán tụ tập thành một nhóm đông vui để cùng tám chuyện, tổ chức chơi những trò chơi dân gian quen thuộc. Thường chúng em sẽ chia làm hai đội chơi mèo đuổi chuột, chơi keo hay banh né, đó là những trò chơi đã gắn bó cùng bao năm tháng đi học của chúng em. Đối với trò chơi mèo đuổi chuột thì vô cùng thú vị, đội thắng sẽ trong vai mèo đuổi bắt đội thua là chuột. Ở đội mèo sẽ cử ra một hai người đứng canh tù để khi bắt được chú chuột nào về chuồng thì phải canh gác cẩn thận không sẽ bị con chuột còn sống đến giải cứu. thời gian cứ trôi, chúng em mãi đắm chìm trong những tiếng cười, những lần chạy trốn, rượt bắt nhau không ngừng nghỉ. Em còn nhớ tụi con gái chúng em chạy yếu, không thể thoát được qua sức chạy của đám con trai nên rất hay chơi ăn gian tìm chỗ ít người, kín đáo để núp thoát mạng.

Dưới những gốc cây phượng xanh mát, có những nhóm bạn tụ tập bên nhau cùng trò chuyện nhẹ nhàng, đọc những quyển sách thư gian du dương cùng tiếng nhạc mà đài phát thanh của trường phát. Ở một góc khác là một nhóm các bạn lớp khác đang chơi banh né. Trò chơi này cũng vô cùng thú vị, đầu tiên sẽ có hai bạn đứng ra làm đội trưởng oẳn xù xì để thu nhận các thành viên làm thành đội, tiếp đó đội thắng sẽ được ưu tiên chạy, đội thua sẽ ném bóng. Cụ thể là đội thua cử ra thành viên đứng ở hai bên, một thành viên của đội thắng sẽ đứng giữa chạy, di chuyển qua lại làm sao không để đội kia ném bóng trúng vào mình, khi bóng chỉ chạm vào người thì sẽ mất mạng và thay cho thành viên khác vào, và người còn sống sót cuối cùng sẽ phải đứng ra cứu giúp đồng đội, số thành viên đội mình với số bóng tương đương số lượng thành viên của đội. Khắp sân trường là tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt, cười giỡn thoải mái tạo nên một không khí giữa giờ trong trường rất sôi động, nhịp nhàng. Giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian thư giãn, tự do vui đùa thỏa thích để giải trí, thư giãn đầu óc và nhờ đó sẽ giúp cho tình bạn bè xích lại gần nhau hơn, đoàn kết và hiểu về nhau. Rồi 30 phút cũng chóng vánh trôi qua bằng hồi trống báo hiệu giờ vào lớp, học sinh nhanh gọn chỉnh lại trang phục, rửa mặt tỉnh táo để mau chóng vào lớp, bắt đầu tiếp những tiết học còn lại trong ngày. Lúc này, sân trường trở lại trạng thái im ắng, tĩnh lặng, mọi thứ lại đi vào nề nếp. Có những giờ học căng thẳng, vất vả thì chúng em lại càng yêu quý hơn những phút giải lao giữa giờ được đùa vui bên bạn bè như thế này rất nhiều.

Những ngày đến trường học với em là vô giá, không những được tiếp thu kiến thức từ thầy cô, bạn bè mà còn xây đắp nên những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò vô tư, thơ ngây. Đó sẽ mãi là những giây phút vô tư, hồn nhiên không lo nghĩ, đắm chìm hết mình vào những cuộc đùa vui bên bè bạn. Mãi về sau em sẽ không thể quên những gì mình đã từng có khi còn đi học và luôn sống hết mình cho những ngày tháng còn được ở bên cạnh bạn bè, thầy cô, trường lớp.


BÀI MẪU 2: BÊN NHAU TRONG NHỮNG GIỜ RA CHƠI

Tả giờ ra chơi | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

Đời người học sinh không quá ngắn nhưng cũng không dài dằng dặc để bạn mãi thờ ơ, vô tư cho nó trôi qua trong  lặng thầm, hãy khuấy động nó bằng những kí ức đẹp cùng bạn bè khi còn có thể. Khoảng thời gian đến lớp, đến trường của lũ học trò chúng em luôn thích thú, hào hứng với nhữn giờ nghỉ giải lao, ra chơi giữa giờ. Đó sẽ chính là khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để mỗi ngày chúng em bên nhau, dựng xây nên bao kỉ niệm đẹp, gắn bó tình bạn bè.

Những tiết học căng thẳng, nghiêm túc được cân bằng, thư giãn bằng giờ ra chơi, đây là khoảng thời gian ít ỏi nhưng lại vô cùng quý giá với những cô cậu học sinh chúng em. Tiết học thứ kết thúc bằng hồi trống báo hiệu, bắt đầu cho 30 phút nghỉ giải lao. Sau khi thầy cô ra khỏi lớp thì cũng là lúc học sinh từ các lớp ổn định vị trí, nhau chóng tập trung cho bài tập thể dục. Đặc biệt dân vũ có thể xem là bài nhảy tập thể thú vị, độc đáo ở trường chúng em đã triển khai, tập luyện cho học sinh của trường để cùng đồng diễn vào giờ ra chơi. Từng hồi vang lên đều đặn của tiếng trống trường thì chúng em sẽ bắt đầu những động tác thể dục cơ bản như mọi ngày. Nếu những ngày múa dân vũ thì sẽ được cô tổng phụ trách Đội thông báo và nhảy trên nền nhạc, bài dân vũ của tập thể trường em là Việt Nam ơi. Cùng những lời bài hát, nhịp điệu sôi động và những động tác dứt khoác, đơn giản khiến chúng em hòa mình, thể hiện thích thú với các điệu nhảy rất nhiệt tình, sung sức. Đứng từ xa cả sân trường ngập trong sự đồng bộ của trang phục hòa cùng trời xanh bao la, những tán cây xòe rộng tỏa bóng mát, đâu đó lấp ló những chú chim cất tiếng hót vang trời. Phía trên bục là lá cờ Tổ Quốc tung bay sắc thắm mạnh mẽ, hiên ngang. Tất cả mọi thứ như đồng nhất, hòa lại là một với nhau tạo nên một vùng trời bình yên, khung cảnh sắc màu sôi động, thú vị.

Dành ra 7 phút để khởi động, tập thể dục khỏe khoắn thì chúng em nhanh chóng tụ họp lại cùng nhau chơi những trò chơi đặc trưng của lớp. Chúng em gọi như thế bởi những giờ nghỉ giải lao của lớp bao học kì qua vẫn cứ thế những trò chơi này, không phải vì thế mà nó đem lại sự nhàm chán mà luôn mang lại nhiều pha cười vui, giây phút ý nghĩa cùng nhau. Ngoài những trò chơi nhảy dây, rượt đuổi nhau, kéo co, keo ở ngoài sân trường thì có một trò chơi chúng em thường rủ nhau vào lớp đóng cửa để thỏa sức vẫy vùng, đó là trò đá ngựa. Vì sợ chơi ngoài sân sẽ rất dễ va đụng phải những bạn học sinh xung quanh nên tụi em quyết định vào lớp dọn bàn ghế gọn gàng sang hai bên để chơi. Mỗi cặp sẽ là người được cõng sẽ phụ trách việc đá còn người cõng là ủi, xông pha chiến đấu. Các cặp dù là trai hay gái đều vô cùng máu lửa, sung sức nhào vô nhau, tiếng cười nói, la hét vang dội khắp lớp học. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhãi, thấm mệt nhưng vẫn không chịu thua tiếp tục chơi hết mình. Khi còn khoảng vài phút vào lớp thì chúng em mau chóng xếp gọn bàn ghế để ổn định cho tiết học tiếp theo.

Những giờ ra chơi ý nghĩa như thế với tuổi học sinh chúng em sẽ không mãi theo chúng em, về sau dù có muốn cũng chẳng thể có được, vì thế mà em luôn trân trọng, quý giá khi còn được trải qua nó. Chỉ một vài phút ngắn ngủi đó mà chúng em khăng khít, đoàn kết, yêu thương nhau nhiều hơn tạo nên một tập thể lớp bền chặt.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021