logo

Tả chiếc áo có kỉ niệm gắn bó thân thiết thời thơ ấu

Thời thơ ấu luôn là thời mà chúng ta có nhiều kỉ niệm nhiều nhất và là tuổi thơ mà hầu như chúng ta đều muốn quay trở lại. Bài viết dưới đây là dàn ý và bài văn mẫu Tả chiếc áo có kỉ niệm gắn bó thân thiết thời thơ ấu.


Dàn ý Tả chiếc áo có kỉ niệm gắn bó thân thiết thời thơ ấu


a. Mở bài

- Dẫn dắt vào vấn đề

- Khái quát về chiếc áo cùng kỉ niệm về nó


b. Thân bài

* Tả về chiếc áo đó:

+ Đó là áo ai tặng? Nhân dịp gì?

+ Áo màu gì? Kiểu dáng như nào? Màu sắc ra sao?

+ Chất vải như nào? Có vừa với người không?

+ Cảm xúc khi nhận và mặc áo.

* Tả từng bộ phận: (thân áo, khuy áo, nẹp,…)

+ Áo có cổ hay không, tay áo dài hay ngắn?

+ Áo có túi hay không và tác dụng của túi? 


c. Kết bài

Nêu cảm xúc với chiếc áo và kỉ niệm với nó.


Tả chiếc áo có kỉ niệm gắn bó thân thiết thời thơ ấu

Tả chiếc áo có kỉ niệm gắn bó thân thiết thời thơ ấu

      Là người con và cháu đầu tiên trong nhà, em được mọi người rất chiều chuộng. Do đó, tuổi thơ ấu tươi đẹp là thứ mà em nhớ mãi và luôn muốn quay trở về kể cả khi lớn lên. Khi còn bé, em được mọi người tặng cho rất nhiều đồ dùng, quần áo, đồ chơi, gấu bông,… Trong số đó, có một chiếc áo mà em rất thích và nó là kỉ niệm gắn bó thân thiết nhất thời thơ ấu của em.

      Đó là một chiếc áo len được cậu em tặng nhân dịp sinh nhật. Cậu vì phải đi học xa nên lâu lâu mới có dịp về nhà. Sau bao tháng xa nhà, cậu trở về đúng ngày sinh nhật em và mang theo một hộp quà màu hồng cùng một chiếc bánh gato nhỏ. Trong hộp quà xinh xắn cũng là một chiếc áo xinh xắn luôn. Đó là một chiếc áo khoác len có màu chủ đạo là tím xen kẽ với màu hồng nhạt và tím nhạt. Em rất vui vì được tặng chiếc áo đó vì nó rất đẹp và dễ thương, đúng màu em thích. Áo tuy hơi to hơn người em một chút nhưng khi mặc nhìn trong vẫn rất xinh xắn. Đặc biệt vì chiếc áo hơi to ên nó đã trở thành báu vật theo em suốt mấy mùa đông. Nó giúp em giữ ấm rất tốt và có kiểu dáng hiện đại nên có thể mặc cùng bất kì loại quần áo nào.

      Chiếc áo có đường may chắc chắn với hàng khuy có bốn chiếc được may thẳng hàng và cũng có màu tím luôn. Chắc chắn đây là một chiếc áo rất đắt tiền và lại còn hợp thời trang nữa, đặc biệt là nó được cậu em mua ở siêu thị lớn nhất ở Hà Nội. Trên áo có những hình được trang trí rất đẹp và đáng yêu màu trắng là hình đám mây và con thỏ rất dễ thương. Áo không có cổ vì nó là dáng áo khoác cardigan nên cổ áo trễ xuống vì là áo hai vạt phải cài cúc. Thân áo và tay áo được bo trun nên có thể kéo lên dễ dàng mỗi khi làm việc mà không phải xắn. Mỗi khi em mặc áo ra đường, các bạn nữ khác thi nhau chạy theo để nhìn và muốn mượn mặc thử. Điều đó làm em rất vui và tự hào.

      Em rất thích chiếc áo này và có rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu về nó. Dù bây giờ đã không mặc vừa nhưng nó vẫn được gấp gọn gàng trong tủ của em vì em luôn cảm ơn cậu vì đã tặng em chiếc áo này và hữa sẽ giữ gìn cẩn thận. 

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tả chiếc áo có kỉ niệm gắn bó thân thiết thời thơ ấu. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập và nâng cao khả năng viết văn miêu tả nhé!

icon-date
Xuất bản : 07/01/2023 - Cập nhật : 23/02/2024