1. Cho tình huống.
Em hãy viết thư cho người bạn để bạn hiểu về đất nước mình
2. Gợi ý
a. Xác định các vấn đề cơ bản
- Thể loại văn bản : viết thư
- Đối tượng hướng đến: Một người bạn nước ngoài (đã biết rõ tên tuổi, đất nước của bạn ấy)
- Mục đích viết thư: Giúp bạn nước ngoài hiểu hơn về Đất nước mình.
b. Dàn bài : Dựa theo thể loại văn bản, chúng ta lập được 1 dàn ý như sau
- Mở bài (Phần đầu thư) : - Ngày, tháng năm
- Gửi ai?
- Lời chào, lời hỏi thăm đến bạn
- Thân bài: (Nội dung chính cần triển khai):
- Lí do viết thư (sự hồi âm lại thư bạn, hoặc là với những mong muốn của bạn, cũng như muốn được giới thiệu Đất nước của mình cho bạn, nên hôm nay, viết thư hồi âm lại cho bạn)
- Thể hiện thái độ tôn trọng và ca ngợi về vẻ đẹp của đất nước bạn (Đó là một nơi đẹp theo như những lời bạn đã kể trong thư)
- Triển khai các nội dung sau:
+ Lịch sử ( Đất nước của hàng nghìn năm lịch sử,..
+ Văn hóa, lễ hội phong tục tập quán (đặc sắc, đa dạng)
+ Danh lam thắng cảnh: Nhiều danh thắng tuyệt đẹp
+ Con người: cần cù, chịu khó, và rất thân thiện
+ Dân tộc: chung sống hòa bình của 54 dân tộc anh em
-Kết bài : -Nêu lên cảm xúc, suy nghĩ của bản thân đối với Đất nước mình,
-lời mời bạn đến thăm đất nước mình.
- Sự mong muốn gắn bó bền chặt quan hệ 2 nước.
Hà Nội, ngày…, tháng…, năm…
Jesse thân mến!
Đầu thư, cho tớ gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến đến cậu và toàn thể gia đình bạn. Tớ rất vui khi nhận được thư của cậu, qua thư, tớ cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho quê hương cậu, tớ cũng nghĩ, chắc hẳn đó là một nơi thật sự rất đẹp. Nhận được thư cậu, tớ cũng muốn hồi âm lại cậu thật nhanh, nhưng vì do thời gian này tớ hơi bận lịch học, nên chưa viết thư lại cho cậu được. Nhưng hôm nay, tó đã có thời gian để ngồi lại viết những dòng thư gửi đến cậu. Tuy là chỉ nói chuyện với nhau qua những lá thư, nhưng với tớ, cậu là một người bạn, một người đồng hành và một người đáng để tớ trân trọng. Chính vì thế mà tớ càng muốn giới thiệu thật nhiều cho cậu về đất nước của tớ, về nơi tớ đã sinh ra và lớn lên. Tớ vẫn luôn tự hào về nơi đây, Đất nước Việt Nam, đất nước mang trong mình hàng nghìn năm lịch sử, những dấu ấn vẻ vang, hào hùng của dân tộc luôn là điều giúp con người Việt Nam luôn tự hào về mảnh đất xinh đẹp này, Cậu biết không Jesse, Đất nước tớ với nền văn hóa đa dạng và thật sự đặc biệt. Kể lại những năm tháng dài của lịch sử, Việt Nam thật đáng để tự hào. Mỗi vùng miền từ nam ra Bắc đều mang trong mình những vẻ đẹp riêng. Vẻ đẹp ấy, là vẻ đẹp của những bờ biển, vũng vịnh xinh đẹp, của những hòn đảo thu mình trước nắng gió, rồi những con ghe con thuyền ngược xuôi, rồi những ngọn núi đá cao vút tầm mắt, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Cậu biết không Jesse, điều đáng quý trọng nhất là tình cảm và tính cách con người Việt Nam. Người Việt Nam luôn hiện lên với một vẻ giản dị, thuần hậu, cần cù và thân thiện. Cũng chính vì vậy, những con người giản dị thuần hậu đó đã xấy dựng lên một nền văn hóa Việt Nam đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc. Đất nước tớ là sự quy tụ và hợp thành của 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có những đặc trưng văn hóa riêng về trang phục, lễ hội, món ăn, tiếng nói. Nhưng điều đặc biệt ở đây, tất cả các dân tộc đã cùng nhau tạo nên một Việt Nam xinh đẹp.
Thật sự, tớ đã luôn tự hào về quê hương, Đất nước Việt Nam, và điều tớ hi vọng là trong thời gian sớm nhất, có thể mời cậu và gia đình đến thăm Việt Nam. Để cậu có thể cảm nhận hết những điều mà tớ đã kể cho cậu nghe. Cuối thư, tớ chúc cậu sẽ luôn mạnh khỏe và may mắn, chúc gia đình cậu sẽ luôn hạnh phúc và tớ hi vọng rằng tình bạn giữa chúng mình sẽ ngày càng thân thiết. Hơn thế nữa, tớ chúc cho quan hệ của 2 nước mình sẽ ngày càng thắt chặt để có thể mở rộng cũng như phát triển giao lưu văn hóa giữa 2 nước. Thôi ! tớ dừng bút đây
Chào cậu!
Hẹn ngày hồi âm!
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 7 siêu ngắn tập 1