Hướng dẫn Soạn bài Bác ơi - Tố hữu ngắn nhất. Với bản soạn văn 12 ngắn nhất này các bạn sẽ chuẩn bị bài trước khi đến lớp nhanh chóng và nắm vững nội dung tác phẩm cô đọng và dễ dàng nhất.
- Phần 1 (bốn khổ thơ đầu): Nỗi xót xa trước nỗi đau mất Bác.
- Phần 2 (sáu khổ tiếp theo): Hình tượng cao đẹp của Bác Hồ.
- Phần 3 (còn lại): Nguyện ước khi Bác đi xa.
Soạn Câu 1 ngắn nhất
Nỗi đau xót xa trước sự kiện Bác qua đời:
- Lòng người:
+ Đau đớn, xót thương: đời tuôn nước mắt, chạy về thăm Bác, lần theo lối sỏi đường quen, bơ vơ nhìn lên thang gác mong thấy Người.
+ Không chấp nhận sự thật đớn đâu ấy, vẫn bàng hoàng cất lên tiếng xót xa: Bác đã đi rồi sao Bác ơi!
- Cảnh vật:
+ Hoang vắng, im lìm, lạnh lẽo: trời mưa tuôn; phòng lạnh, rèm buông, đèn không sáng, chuông nhỏ kêu thê lương...
+ Cảnh vật cũng cô đơn, tâm trạng, thừa thãi khi thiếu hình bóng Người.
=> Thiên nhiên và con người đều đồng cảm, xót xa, tiếc thương trước sự ra đi của Người.
Soạn Câu 2 ngắn nhất
Hình tượng Bác Hồ:
- Cả cuộc đời sống vì nhân dân, vì cách mạng, nỗi lo vì nước vì dân luôn canh cánh bên lòng, lý tưởng đầy cao đẹp.
- Trái tim yêu thương với tình người bao la, yêu con người, yêu thiên nhiên, cuộc sống.
- Sống thanh bạch, giản dị, tiết kiệm.
Soạn Câu 3 ngắn nhất
Cảm nghĩ của mọi người trước sự ra đi của Bác:
- Nén nỗi đau thương.
- Nhớ Bác khôn nguôi.
- Trong lòng dân tộc,Bác luôn bất tử và sống mãi với non sông .
- Bác là tấm gương sáng soi đường cho cháu con, cho dân tộc hôm nay và mai sau.
- Chí nguyện: theo chân Bác, hoàn thành con đường cách mạng còn dang dở.