logo

Nghị luận bày tỏ ý kiến của anh/ chị về nhiệt huyết của tuổi trẻ: Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút

Đề bài: Nghị luận bày tỏ ý kiến của anh/ chị về nhiệt huyết của tuổi trẻ: Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút

Nghị luận bày tỏ ý kiến của anh/ chị về nhiệt huyết của tuổi trẻ: Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút

Bài làm

Tuổi trẻ là hữu hạn của đời người, tuổi trẻ là thời kỳ đầy nhiệt huyết , là khoảng thời gian đáng nhớ của mỗi người. Có những người nuối tiếc khi tuổi trẻ đã qua đi, cũng có những người nhìn lại tuổi trẻ một cách đầy tự hào. Đó là thời điểm để chúng ta tỏa sáng, nếu không có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mọi thứ sẽ mất đi sức hấp dẫn và động lực để phát triển. Tuổi trẻ của mỗi người không giống nhau, nhưng chung một đích đến là phát ra hào quang ở cuối con đường. Chỉ cần chúng ta trả lời được câu hỏi bản thân mình muốn tuổi trẻ trôi qua như thế nào, thì thanh xuân ấy đều trở thành có ý nghĩa. Khi còn trẻ, có lẽ rất nhiều người phải băn khoăn giữa hai lựa chọn, sống hết mình khi còn trẻ hay chọn một cuộc sống yên bình. Mỗi cá nhân sẽ có một lối đi riêng, và nhiều lối đi riêng ấy sẽ tạo nên một xã hội. Nhưng nếu như ai cũng chọn an nhàn thì tuổi trẻ đâu còn đáng nhớ. Tuổi trẻ là tuổi của trải nghiệm và cống hiến, tích lũy kinh nghiệm từ những gì mình trả qua để rồi từ đó đóng góp sức mình cho xã hội. Một tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết với những con người tràn đầy sức xuân sẽ tạo thành sức hút để từ đó phát triển thành động lực xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho bản thân và cộng đồng. Chỉ khi chúng ta đứng lên và trải nghiệm, ta mới thấy được cuộc đời này chất chứa bao điều thú vị, quyến rũ, mới thấy nó đáng sống như thế nào. Vậy nên, nếu như tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, thì liệu rằng có ai còn muốn trải qua khoảng thời gian đáng nhớ ấy nữa?

icon-date
Xuất bản : 23/03/2024 - Cập nhật : 23/03/2024