logo

Khiếm khuyết tâm hồn là gì?

Một tâm hồn bị khiếm khuyết có nghĩa là người đó cho dù có một cơ thể lành lặn, tòan vẹn, nhưng lại mang bản chất bị bẻ gãy.


Câu hỏi: Khiếm khuyết tâm hồn là gì

Khiếm khuyết tâm hồn là những biểu hiện của người có tình cảm lệch lạc, hẹp hòi, hời hợt, tâm hồn đen tối, tù túng, yếu đuối....


Bài văn mẫu Nghị luận về câu nói của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký:

“Con người ta chỉ sợ khiếm khuyết tâm hồn, đó là mầm tai hoạ, còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ nếu ta dũng cảm đối diện và vượt qua để trở thành người không khiếm khuyết”.


Dàn ý Nghị luận về câu nói của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký

* Giải thích câu nói:

- Khiếm khuyết là sự thiếu hụt, là sự không hoàn hảo, không hoàn thiêṇ

- Khiếm khuyết trên cơ thể: là những người dị tâṭ, tàn tâṭ, khuyết tâṭ… Khiếm khuyết trên cơ thể dễ nhìn thấy và có thể sửa chữa được bằng sự can thiệp của y học hoặc vượt qua bằng ý chí, nghị lực… Nó không đáng sợ.

- Những người tình cảm lệc̣h lạc, hẹp hòi, hời hợt, tâm hồn đen tối, tù túng, yếu đuối…là người khiếm khuyết tâm hồn. Khiếm khuyết tâm hồn vô hình nên khó sửa chữa và dễ dẫn con người đến hành vi xấu xa, tàn bạo, độc ác, đáng sợ. Nó là mầm tai họa nên thật

- Câu nói đề cao vai trò của đời sống tâm hồn đối với mọi người.

* Bình luận câu nói:

Vai trò, ý nghĩa của đời sống tâm hồn.

- Tâm hồn làm nên nét đẹp nhân văn trong mỗi con người và ý nghĩa cuôc đời.Tâm hồn cao đẹp, trong sáng, lành mạnh có tác đông tích cực đến viêc hình thành và khẳng định nhân cách của mỗi con người, góp phần xây dựng xã hôi thân thiện, nhân ái…(nêu dẫn chứng).

- Khiếm khuyết trong tâm hồn sẽ làm đời sống tinh thần của mỗi con người trở nên nghèo nàn, lêch lạc, dễ dẫn đến sự đố kị, thói đa nghi, cố chấp, ích kỉ, vô cảm, các hành vi bất nhân và tôi ác dễ hình thành (nêu dẫn chứng).

* Bàn luận, mở rộng vấn đề

- Cần phải nuôi dưỡng, bồi dưỡng ngọn lửa tâm hồn cho con người, nhất là cho thế hệ trẻ

- Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa dễ làm thanh niên thờ ơ, sao nhãng việc bồi dưỡng tâm hồn. Hậu quả là làm xuất hiện trong xã hôị nhiều lối sống lệch lạc, nhiều tội ác, nhiều con người thiếu nhân cách…

- Bồi dưỡng tâm hồn là viêc làm cần thiết đối với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

* Bài học nhận thức và hành động cho bản thân

- Cân nói thể hiện một quan niệm đúng đắn, tích cực, giúp con người biết cách phấn đấu để hoàn thiên nhân cách, nâng cao phẩm giá.

- Hướng tới sự phát triển hoàn thiện: khỏe mạnh về thể chất, phong phú, cao đẹp về tâm hồn là cần thiết cho mỗi người, nhất là giới trẻ…


Nghị luận về câu nói của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - Bài mẫu 1

“Con người ta chỉ sợ khiếm khuyết tâm hồn, đó là mầm tai họa, còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ nếu ta dũng cảm đối diện và vượt qua để trở thành người không khiếm khuyết”. Câu nói này giành cho bạn, cho tôi, cho mọi người, bởi câu nói có một bài học đắt giá về cuộc sống, về sự tự tin và đạt đến đến thành công không vì một tác động tiêu cực nào.

Vậy mần tai họa mang tên khiếm khuyết tâm hồn là gì? Một tâm hồn bị khiếm khuyết có nghĩa là người đó cho dù có một cơ thể lành lặn, tòan vẹn, nhưng lại mang bản chất bị bẻ gãy. Người mưu mô toan tính, một người vô cảm vô tâm, trái đạo đức, thủ đoạn, sân hận thù, luôn nhìn thế giới với một tấm lòng và tâm hồn đen tối, đáng sợ, thường là kẻ không biết giúp đỡ và thấu cảm cho đời, nhưng kẻ mang tâm hồn khiếm khuyết và vẻ bề ngoài hào nhoàng đó chính là cái mầm xấu xa tai họa không ai lường trước được. Người mang một tâm hồn khiếm khuyết để làm việc hay bất kì một thứ gì cho dù có thành công cũng không thể được sự ngưỡng mộ của mọi người. Bạn nghĩ thế nào về một tổng giám đốc giàu có nhưng vũ phu? Bạn nghĩ như nào về một cô hoa hậu xinh đẹp nhưng không biết yêu quý trẻ em? Bạn sẽ nghĩa sao nếu bắt gặp một anh công an cao ráo đứng chì chiết một cụ già? Và đó chính là nguyên nhân mà ta cần xây dựng một tâm hồn đẹp đẽ hơn.

[CHUẨN NHẤT] Khiếm khuyết tâm hồn là gì?

Còn nhưng người không may mắn mang cho mình một khiếm khuyết cơ thể, có thể họ xấu xí, đen nhẻm, có thể họ không đủ chân tay, có thể đôi mắt họ không thể nhìn thấy, cũng có thể họ là những người vô gia cư, Thế nhưng họ làm chúng ta thán phục. Có một anh chàng câm đánh giày kiếm tiền khi khách bị quên ví anh mang trả lại. Có một thầy giáo không đủ hai tay mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo. Có một anh chàng xấu xí đen nhẻm biết yêu thương động vật, nguyện nhường ổ bánh mì duy nhất trên tay cho con mèo lang thang gần chết đói Đó chính là vẻ đẹp tâm hồn cần khai sáng và dựng xây. Hạnh phúc là từ đấy, mà hạnh phúc phải chăng cũng là một loại thành công mà con người luôn khao khát.

Vậy! Chúng ta cho dù là một người hoàn hảo hay là những người khiếm khuyết, cũng đừng nên vì những khiếm khuyết trên cơ thể, những điểm yếu của bản thân tạo nên nổi sợ mà mất đi sự tự tin và đánh rơi cơ hội của chính mình, hạn chế bước đường thành công. Bởi vì không có khiếm khuyết vật thể nào bằng khiếm khuyết từ tâm thức. Vượt qua được sự sợ hãi, và tự tin về bản thân là cách tốt nhất để thành công mỉm cười với bạn.

Hãy nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Hiểu người hiều mình để không mắc phải nỗi sợ hãi tự ti về cơ thể của bản thân. Trau dồi vẻ đẹp tâm hồn là điều tuyệt vời mà tạo hóa đem đến để bạn thành công!

>>> Xem thêm: Đọc hiểu lời bài hát Tâm hồn của đá


Nghị luận về câu nói của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - Bài mẫu 2

Nhân loại đã chứng kiến biết bao con người dù bị khiếm khuyết về thân thể nhưng đã biết vươn lên vượt qua nghịch cảnh có cống hiến quan trọng vì sự phát triển của con người. trái lại, có nhiều người tuy lành lạn nhưng lại sớm chịu đầu hàng số phận, sống một cuộc đời nhỏ bé. Bởi thế, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã từng nói rằng: “Con người ta chỉ sợ khiếm khuyết tâm hồn, đó là mầm tai họa, còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ nếu ta dũng cảm đối diện và vượt qua để trở thành người không khiếm khuyết”. 

Khiếm khuyết tâm hồn có nghĩa là tâm hồn ấy có nhiều điểm xấu, thói xấu (ỵếu đuối, cảm xúc không đủ để yêu thương chia sẻ) hoặc phát triển tâm hồn lệch lạc, xa rời chuẩn mực đạo đức của con người. Người khiếm khuyết tâm hồn là người ích kỉ, nhiều tính xấu…Khiếm khuyết trên cơ thể có nghĩa là cơ thể ấy sinh ra đã không lành lặn (khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật vận động…) hoặc bị tổn thương do các tác động từ bên ngoài. Câu nói đề cao vẻ đẹp tâm hồn con người: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thấy nhiều người có hình thức bên ngoài đẹp đẽ mà tâm hồn khiếm khuyết, họ thật sự là “mầm tai hoạ”. Đó là những kẻ vô cảm, ích kỉ, toan tính, độc ác… Vì lợi ích cá nhân bất chấp thủ đoạn gây hại cho người khác: rút ruột các công trình xây dựng, lừa tiền, quan tham, làm hàng giả…

Bên cạnh đó, ta vẫn thường thấy ở nhiều người đằng sau cơ thể không lành lặn là tâm hồn cao đẹp đáng quý. Thầy Nguyễn Ngọc Ký viết lại số phận mình bằng đôi chân, trở thành nhà văn, thầy giáo… Nguyễn Công Hùng bị bại liệt toàn thân, chỉ còn một ngón tay cử động, với niềm đam mê tin học, anh được phong tặng “Hiệp sĩ Công nghệ thông tin”. Anh viết nhiều phần mềm ứng dụng có giá trị, mở trường dạy tin học miễn phí cho thanh niên khuyết tật ở quê nhà…

Tâm hồn khiếm khuyết đáng sợ hơn một cơ thể khiếm khuyết mà biết sống đẹp, sống có ích. Khuyết tật cơ thể có thể khắc phục, chữa lành bằng khoa học, bằng ý chí và niềm tin để thành người không khiếm khuyết. Người khuyết tật có tâm hồn đẹp trở thành một thứ gương soi đặc biệt, họ có thể truyền đi cảm hứng sống cho hàng vạn người có cùng hoàn cảnh.

Khuyết tật tâm hồn vô cùng khó sửa, vì cái xấu, cái ác bào mòn, tâm hồn vẩn đục. Họ tự biến mình thành kẻ nhỏ nhen, lạnh lùng vô cảm từ đó gây ra thiệt hại không nhỏ cho gia đình và xã hội. Đó là điều mà thầy Nguyễn Ngọc Ký gọi là mầm mong của tai họa.

Người lành lặn hay người khuyết tật đều cần bồi dưỡng, vun đắp tâm hồn chính mình để sống tốt hon, yêu thương nhiều hơn. Mỗi ngày hãy tập quan sát, lắng nghe và suy cảm, tự thanh lọc tâm hồn mình. Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

Những người khuyết tật có tâm hồn đẹp vẫn mạnh mẽ bước đi cùng cuộc đời và họ được trân trọng ngưỡng mộ. Trong khi, người khuyết tật tâm hồn với toan tính thấp hèn sẽ trả giá cho những việc xấu của mình, họ sẽ bị cuộc đời bóc đi lóp vỏ hình thức để chữa trị chỗ khuyết của tâm hồn. Lúc đó mới thật sự đau đón.

Tâm hồn, nhân cách, nhân phẩm, năng lực ở bên trong mới là cái đáng quý. Hãy luôn luôn bồi dưỡng nhưng giá trị ấy. Có thể bạn yếu kém về thể chất, nhưng nếu biết nỗ lực, bạn có thể làm được những điều phi thường. Chỉ cần bạn có ước mơ đủ lớn, ý chí sẽ đưa bạn đến thành công. “Khuyết tật trong tâm hồn đáng sợ hơn khuyết tật trên thân thể” là tâm sự chân thành, là kết quả sự trải nghiệm đầy đăng cay của một người thầy đã sống một cuộc đời có ý nghĩa dù cơ thể khiếm khuyết. Mỗi người chúng ta không nên chạy theo những phù phiếm mà quên đi việc tự bồi đắp tâm hồn của mình.


Nghị luận về câu nói của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - Bài mẫu 3

Thầy Nguyễn Ngọc Ký từng nói: “Con người ta chỉ sợ khiếm khuyết tâm hồn, đó là mầm tai hoạ, còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ nếu ta dũng cảm đối diện và vượt qua để trở thành người không khiếm khuyết”. Khiếm khuyết là sự thiếu hụt, là sự không hoàn hảo, không hoàn thiện. Khiếm khuyết trên cơ thể là những người dị tật, tàn tật, khuyết tật… Khiếm khuyết trên cơ thể dễ nhìn thấy và có thể sửa chữa được bằng sự can thiệp của y học hoặc vượt qua bằng ý chí, nghị lực… Nó không đáng sợ. Câu chuyện của Nick Vujicic không phải là câu chuyện cổ tích thời hiện đại, bởi trong đó không hề có phép màu được tạo nên bởi ông Bụt, bà Tiên. Phép màu duy nhất là tình yêu cuộc sống cùng khát vọng vươn lên mãnh liệt của chính Nick Vujicic. Hạnh phúc như mơ mà Nick Vujicic có: Thành đạt trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống gia đình có lẽ được ươm mầm bởi hạt giống mang tên “may mắn”. Nhưng chính anh mới là người quyết định vun trồng nó trở thành cây đại thụ tỏa bóng mát xuống đời mình. Người khiếm khuyết tâm hồn mới đáng sợ. Đó là những người tình cảm lệch lạc, hẹp hòi, hời hợt, tâm hồn đen tối, tù túng, yếu đuối… Khiếm khuyết tâm hồn vô hình nên khó sửa chữa và dễ dẫn con người đến hành vi xấu xa, tàn bạo, độc ác, đáng sợ. Nó là mầm tai hoạ. Tâm hồn làm nên nét đẹp nhân văn trong mỗi con người và ý nghĩa cuộc đời. Tâm hồn cao đẹp, trong sáng, lành mạnh có tác động tích cực đến việc hình thành và khẳng định nhân cách của mỗi con người, góp phần xây dựng xã hội thân thiện, nhân ái. Khiếm khuyết trong tâm hồn sẽ làm đời sống tinh thần của mỗi con người trở nên nghèo nàn, lệch lạc, dễ dẫn đến sự đố kị, thói đa nghi, cố chấp, ích kỉ, vô cảm, các hành vi bất nhân và tội ác dễ hình thành. Sự khiếm khuyết về nhân cách mới khiến con người dị tật. Cần phải nuôi dưỡng, bồi dưỡng ngọn lửa tâm hồn cho con người, nhất là cho thế hệ trẻ. Thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá dễ làm thanh niên thờ ơ, sao nhãng việc bồi dưỡng tâm hồn. Hậu quả là làm xuất hiện trong xã hội nhiều lối sống lệch lạc, nhiều tội ác, nhiều con người thiếu nhân cách… Bồi dưỡng tâm hồn là việc làm cần thiết đối với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Chúng ta cho dù là người hoàn hảo hay người khiếm khuyết thì không vì khiếm khuyết trên cơ thể, những nhược điểm của bạn mà sợ hãi, mất niềm tin, đánh rơi cơ hội của mình. Vượt qua sự sợ hãi và tự tin về bản thân là cách tốt nhất để thành công mỉm cười với bạn.

icon-date
Xuất bản : 20/05/2022 - Cập nhật : 20/05/2022