Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Tôi yêu (Phương Uyên): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Chỉ ra ba hình ảnh trong đoạn trích diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước. Nêu hiệu quả của phép điệp trong đoạn trích. Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
Yêu nắng dài trên tà áo em bay
Hằng ngày cà phê trước thềm
Bạn bè hàn huyên suốt ngày
Tôi yêu Nha Trang, Vũng Tàu
Bao mái chùa
Yêu dòng nước trong xanh
Tôi yêu phiêu du khắp trời
Bên những người thân của tôi
Ruộng đồng màu xanh ngút ngàn
Một bầy trẻ thơ nói cười
Tôi yêu người Việt Nam này
Cả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau
Tôi yêu người Việt Nam này
Mẹ ơi con mãi không quên
Ngàn nụ hôn trong tim
Dành tặng quê hương Việt Nam
(Trích lời ca khúc Tôi yêu, Phương Uyên)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra ba hình ảnh trong đoạn trích diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước.
Câu 3. Nêu hiệu quả của phép điệp trong đoạn trích.
Câu 4. Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?
Câu 1.
- Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là: Biểu cảm.
Câu 2.
Ba hình ảnh trong đoạn trích diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước:
- Bao con phố quen
- Bao mái chùa
- Ruộng đồng màu xanh ngút ngàn
Câu 3.
Hiệu quả của phép điệp trong đoạn trích: Trong đoạn trích, tác giả đã sử dụng điệp ngữ "yêu" nhằm nhấn mạnh sự yêu quý, trân trọng, tình yêu thương những nét đẹp với quê hương. Phép điệp cũng giúp liệt kê những sự việc đó một cách rõ nét hơn giúp người đọc hiểu thêm hơn về sự việc ấy. Tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành những điều gần gũi, thân thuộc nhất. Phép điệp cũng đã góp phần giúp tạo giọng điệu nhịp nhàng, truyền cảm hơn.
Câu 4.
Thông điệp trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với em là: Tình yêu thương với con người Việt Nam bao dung, thật thà chất phác. Đoạn thơ bộc lộ tình yêu thương với con người Việt Nam anh hùng, bất khuất, nghĩa tình. Tình đồng bào, tình thân, tình hàng xóm láng giềng đã in sâu vào trái tim mỗi con dân đất Việt. Dù cho có đi đâu, Việt Nam vẫn luôn là mảnh đất quê hương mà mỗi con người dành tình cảm bao la, vô bờ.
----------------------------------
Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Tôi yêu (Phương Uyên). Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.