Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu con ơi mẹ biết học hành vất vả lắm trắc nghiệm, tự luận chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao.
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Con ơi, mẹ biết học hành vất vả lắm. Con phải thức dậy lúc 6 giờ mỗi ngày, không thể đi ngủ trước 11 giờ. Con có vô số bài tập không thể hoàn thành. Con phải liên tục thi cử, kiểm tra và nhiều thứ khác. Tuy nhiên, sự đau khổ như vậy có thể khiến một người trưởng thành, tiến bộ, thoát ra khỏi cái kén và trở thành một con bướm. Chúng ta không có lý do gì để phàn nàn về sự khó khăn trong học tập. Bởi vì học là cách tốt nhất và nhanh nhất để những người bình thường vượt lên số phận. Khi con có kiến thức, tầm nhìn của con sẽ mở rộng và sẽ có nhiều cơ hội hơn. (1) Khi còn trẻ, con ây nỗ lực hết mình, để một ngày sau này, con sẽ không phải hối tiếc vì mình đã không cố gắng hết sức
(Theo Bức thư mẹ gửi con chán học: Học rất mệt nhưng không học tương lai còn khổ hơn, Thùy Linh, báo Tri thức và Cuộc sống)
Câu 1. Theo tác giả, vì sao "Chúng ta không có lý do gì để phàn nàn về sự khó khăn trong học ?
Câu 2. Em có đồng ý rằng sự vất và khó khăn trong học tập có thể khiến con người "thoát ra khói cái kén và trở thành một con bướm" không? Tại sao?
Câu 3. Kỳ thi vào lớp 10 THPT là một bước ngoặt quan trọng, một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội với các em. Từ đoạn trích trên, cùng hiểu biết của bản thân, hãy viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thì) với chủ đề "Nỗ lực hết mình để không nuối tiếc".
Đáp án
Câu 1.
- Theo tác giả, vì sao "Chúng ta không có lý do gì để phàn nàn về sự khó khăn trong học" bởi vì học là cách tốt nhất và nhanh nhất để những người bình thường vượt lên số phận.
Câu 2.
Em đồng ý rằng sự vất và khó khăn trong học tập có thể khiến con người "thoát ra khói cái kén và trở thành một con bướm" bởi sự vất vả và khó khăn giúp ta tôi luyện sự kiên trì, cố gắng, chăm chỉ tìm tòi, khám phá trong học tập, chinh phục những bài văn dài đằng đẵng, những bài toán khô khan, khó hiểu,... tất cả điều đó sẽ giúp cho chính bản thân ta thoát ra khỏi cái kén cũng chính là bản thân của hiện tại đang bị sự khó khăn bao trùm và trở thành một con bướm (tương lai của ta) với vị thế khác biết, có tri thức, kinh nghiệm, và cuộc sống của ta cũng được mở rộng.
Câu 3.
- Kỳ thi vào lớp 10 THPT là một bước ngoặt quan trọng, một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội với các em bởi:
+ Chúng ta biết rằng để có thể bước chân vào ngôi trường cấp 3 mình mong muốn thì sự nỗ lực hết mình không để ta nuối tiếc.
+ Chúng ta chìm đắm trong những trang sách, con số, con chữ bất kể ngày đêm, chúng ta miệt mài, chúng ta cố gắng hết sức, trân trọng mọi phút giây để học tập chỉ để có được một tương lai rực rỡ.
+ Sự nỗ lực hết mình ấy, ta sẽ phải đánh đổi bằng cả thời gian, sức khỏe nhưng bù lại thứ ta có lại là ngôi trường mình hằng mong muốn. Hết thảy những nỗ lực ấy là xứng đáng.
+ Nếu không nỗ lực hết mình, mải tận hưởng với thú vui xung quanh, mơ màng bỏ qua thời gian có thể ngồi vào bàn học để học, để làm bạn với tri thức thì khi đối mặt kỳ thi mang đến một bước ngoặc trong tương lai của ta, thì ta lại không thể đạt được điều mà ta mong muốn, lúc ấy thứ đọng trong ta chính là sự hối hận, hối hận vì đã không nỗ lực hết sức mình, chăm chỉ học tập, sử dụng triệt để mọi thời gian để có thể học.
+ Vì vậy hãy luôn nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc với bất cứ điều gì.
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích?
A. Nghị luận
B. Tự sự
C. Biểu cảm
D. Miêu tả
Câu 2. Trong đoạn trích là lời của ai gửi cho ai?
A. Lời của bà dành cho cháu
B. Lời của ông dành cho cháu
C. Là lời của ba dành cho con
D. Lời của mẹ dành cho con
Câu 3. Bạn nhỏ trong đoạn trích phải dậy lúc mấy giờ? bao giờ đi ngủ?
A. Dậy lúc 5 giờ, 10 giờ tối đi ngủ
B. Dậy lúc 6 giờ, không ngủ trước 11 giờ
C. Dậy lúc 7 giờ, 10 giờ tối đi ngủ
D. Dậy lúc 7 giờ, 11 giờ tối đi ngủ
Câu 4. Theo tác giả (ở đây là lời người mẹ) thì sự đau khổ ấy sẽ giúp ích điều gì?
A. Giúp cho chúng ta trở nên thông minh hơn
B. Giúp cho tương lai lấy được đại gia
C. Giúp cho một người trưởng thành, tiến bộ, thoát ra khỏi cái kén và trở thành một con bướm
D. Giúp cho con người có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn
Câu 5. Theo đoạn trích đâu là cách tốt nhất và nhanh nhất để những người bình thường vượt lên số phận?
A. Học
B. Đọc truyện
C. Vẽ tranh
D. Hát
Câu 6. Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến cho bạn đọc qua bài viết.
A. Hãy luôn nỗ lực hết sức mình để không phải hối tiếc.
B. Hãy luôn trân trọng mọi cơ hội.
C. Hãy luôn biết yêu thương, quan tâm gia đình
D. Không có thông điệp
Đáp án
Câu 1. A -> Phương thức biểu đạt của đoạn trích là nghị luận.
Câu 2. D -> Trong đoạn trích là lời của mẹ dành cho con.
Câu 3. B -> Bạn nhỏ trong đoạn trích phải dậy lúc 6 giờ và không được ngủ trước 11 giờ.
Câu 4. C -> Theo tác giả (ở đây là lời người mẹ) thì sự đau khổ ấy sẽ giúp cho một người trưởng thành, tiến bộ, thoát ra khỏi cái kén và trở thành một con bướm.
Câu 5. A -> Theo đoạn trích học là cách tốt nhất và nhanh nhất để những người bình thường vượt lên số phận.
Câu 6. A -> Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến cho bạn đọc qua bài viết là hãy luôn nỗ lực hết sức mình để không phải hối tiếc.