logo

Đọc hiểu Có thể rồi sau này khi em lớn lên

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Có thể rồi sau này khi em lớn lên hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo.


Đọc hiểu Có thể rồi sau này khi em lớn lên

Đọc đoạn trích sau:

...Có thể rồi sau này khi em lớn lên

Những cảm xúc văn chương không giúp em làm ra tiền, cơm, gạo, cá

Nhưng mỗi khi gặp những Lý Thông gian manh, xảo trá

Lại ước mình có cây búa Thạch Sanh.

Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ có cây đèn Aladdin

Để biến những điều ước mơ hiện hình ngay tức khắc.

Cũng chẳng có bà tiên, ông bụt

Để luôn vỗ về hỏi: con khóc tại sao?

Em sẽ hiểu khi người ta cao

Là bởi mình can tâm quỳ xuống.

Sống kiêu hãnh như bông sen trong đầm lầy, nước đọng

Tanh tưởi nào vấy bẩn được sắc hương...

(Trích Có thể rồi, Lê Huyền Ngọc, Văn học và Tuổi trẻ, 10/2020)

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích

Câu 2: Hai câu thơ sau khiến em gợi nhớ đến bài ca dao nào ngợi ca vẻ đẹp của hoa sen? Hãy chép lại bài ca dao đó?

"Sống kiêu hãnh như bông sen trong đầm lầy, nước đọng

Tanh tưởi nào vấy bẩn được sắc hương..."

Câu 3: Chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ ở câu 2.

Câu 4: Em rút ra thông điệp ý nghĩa gì cho bản thân từ văn bản trên? Hãy viết ra bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ)

Đọc hiểu Có thể rồi sau này khi em lớn lên

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

- Thể thơ: tự do

- Phương thức biểu đạt: nghị luận

Câu 2: 

Hai câu thơ trên khiến em gợi nhớ đến bài ca dao 

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Câu 3: 

- Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ của câu 2: so sánh

- Giá trị: làm sáng lên vẻ đẹp về nhân cách, phẩm chất tốt đẹp của mỗi người dù có ở môi trường nào vẫn sẽ luôn giữ cho mình sự thanh cao, trong sạch.

Câu 4: 

Mỗi chúng ta ai cũng sẽ phải lớn lên, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành. Khi chúng ta phải lớn lên theo lẽ đương nhiên của thời gian đôi khi ta phải học cách chấp nhận đối mặt với những khó khăn, thử thách phía trước. Trưởng thành là một bước ngoặt cuộc đời, là ngày ta chính thức phải suy nghĩ cho cuộc sống trong tương lai. Không chỉ lo nghĩ cho riêng bản thân mình mà là những người xung quanh ta, là những người thân trong gia đình. Ta sẽ học cách sống có trách nhiệm, có sự lớn lên trong suy nghĩ, có sự mạnh mẽ trong tâm hồn mỗi người. Đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn nhưng ta vẫn luôn phải giữ cho mình phẩm chất tốt đẹp dù cho có thế nào đi chăng nữa. Tuy sinh sống ở những nơi có điều kiện xấu nhưng không làm mất đi vẻ đẹp phẩm chất của mình là điều mà ai cũng nên làm được. Vẻ đẹp này luôn phải có trong mỗi người, đó là vẻ đẹp tiềm ẩn mà ai cũng ngưỡng mộ. Mỗi người phải rèn luyện để có được phẩm chất tốt đẹp cần thiết này cho chính mình.

-----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Có thể rồi sau này khi em lớn lên. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 16/01/2023 - Cập nhật : 04/07/2023