logo

Đọc hiểu Có một câu chuyện kể về một cô bé (2 đề)

Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu Đọc hiểu Có một câu chuyện kể về một cô bé tự luận chi tiết giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao

Đọc văn bản sau:

Có một câu chuyện kể về một cô bé luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm Thượng Đế xuất hiện và bảo:

-“Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Nhưng khi đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi chọn hòn đá cho mình”.

Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm “hạnh phúc lớn nhất” cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình “chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều“. Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường…

(https://truyennganynghia.com/hat-giong-tam-hon/truyen-ngan-hay-tran-trong-nhung-dieu-ban-dang-co/)


Đọc hiểu Có một câu chuyện kể về một cô bé - Đề 1

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2: Trong văn bản, Thượng Đế đã yêu cầu cô bé làm gì và phải đáp ứng những điều kiện gì?

Câu 3: Theo anh/chị, khi yêu cầu cô bé phải nhặt một hòn đá lớn nhất, Thượng Đế yêu cầu đi qua rồi thì không được quyền quay lại  có ý nghĩa như thế nào?

Câu 4: Anh/Chị suy nghĩ gì về việc nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to?

Đáp án 

Câu 1: 

- Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là: Tự sự

Câu 2:  

- Trong văn bản, Thượng Đế đã yêu cầu cô bé phải làm và đáp ứng những điều kiện:+ Yêu cầu cô gái phải tìm một hòn đá lớn nhất mà cô thấy.

+ Thực hiện công việc trong 365 ngày và khi đi qua rồi thì không được quyền quay lại.

Câu 3: 

- Khi yêu cầu cô bé phải nhặt một hòn đá lớn nhất, Thượng Đế yêu cầu đi qua rồi thì không được quyền quay lại có ý nghĩa: 

+ “ Nhặt hòn đá lớn nhất” hiểu như là điều giá trị trong cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống, trân trọng từng khoảnh khắc nhất trong cuộc sống này.” Đi qua rồi thì không được quyền quay lại” điều gì đã trôi qua rồi thì không thể trở lại nữa hãy trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để mất rồi mới hối tiếc, điều gì chỉ có một lần trong đời, tận hưởng niềm vui hạnh phúc nhất có thể để đến khi qua đi không còn điều gì phải hối tiếc nữa.

+ Yêu cầu của Thượng Đế nhằm giúp cô bé nhận ra rằng: từng giây từng phút thời gian trôi qua đều có giá trị riêng biệt của nó, biết trân trọng yêu quý những giây phút thời gian ấy cũng là trận quý cuộc sống của mình.

Câu 4:

- Việc nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to gợi cho suy nghĩ:

+ Thời gian không còn nhiều nữa và trên đoạn đường ấy cũng sắp kết thúc, để lúc nhận ra một điều gì đó là cô quá cầu toàn luôn đi tìm cái hoàn hảo những tảng đá to trên đường mà quên mất rằng trên chặng đường ấy  
còn nhiều hòn đá rất đáng như những điều tuy nhỏ nhặt nhưng rất giá trị, chính điều này khiến cô mãi mãi không thể tìm được hòn đá vừa ý 

+ Kết quả đó là bài học đáng giá, cũng là bài học cho người đọc: hãy sống hết mình trong mỗi phút giây thời gian, trân trọng mỗi việc, mỗi điều mà ta có trong cuộc sống. Hạnh phúc là hành trình dài, nó luôn ở bên ta mỗi ngày nhưng phải biết nhìn ra mà trân trong hơn. 


Đọc hiểu Có một câu chuyện kể về một cô bé - Đề 2

Câu 1: Xác định ngôi kể của văn bản trên .

Câu 2: Anh/chị có suy nghĩ gì về việc cô bé đi tìm kiếm “Hạnh phúc lớn nhất”.

Câu 3: Việc Thượng Đế xuất hiện và bảo: “Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Nhưng khi đi qua rồi thì không được quyền quay lại" đang nhắc nhở chúng ta điều gì?

Câu 4: Em hãy rút ra thông điệp khi đọc văn bản?

Đáp án 

Câu 1: 

- Văn bản trên được viết theo ngôi kể: ngôi thứ ba

Câu 2: 

- Việc cô bé đi tìm kiếm “Hạnh phúc lớn nhất”: điều này mang một ý nghĩa sâu sắc, gợi lên nhiều suy nghĩ cho người đọc, thể hiện khát vọng chung của con người về một cuộc sống tốt đẹp, điều hoàn hảo tuyệt mĩ, cô bé muốn tìm cái hoàn hảo nhất dành riêng cho mình để sống mãi một cuộc đời hạnh phúc nhưng con đường tìm kiếm hạnh phúc không hề dễ dàng. Việc lựa chọn hòn đá nào sẽ quyết định cuộc sống sau này của cô bé.

Câu 3: 

- Việc Thượng Đế xuất hiện và bảo: “Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Nhưng khi đi qua rồi thì không được quyền quay lại" đang nhắc nhở chúng ta điều: Con đường tìm kiếm hạnh phúc không hề dễ dàng. Cô bé phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn, phải đối mặt với những hòn đá to nhỏ khác nhau. Mỗi hòn đá tượng trưng cho một lựa chọn, một ngã rẽ trong cuộc đời. Việc lựa chọn hòn đá nào sẽ quyết định cuộc sống sau này của cô bé. Hạnh phúc không phải là thứ có thể dễ dàng tìm thấy hay được ban tặng, mà nó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu và lựa chọn của mỗi người.

Câu 4:

- Thông điệp rút ra khi đọc văn bản: để có một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc thì phải nỗ lực, phấn đấu và sự lựa chọn đúng đắn 
 

icon-date
Xuất bản : 16/04/2024 - Cập nhật : 16/04/2024