logo

Viết kết bài cho tác phẩm "Củ khoai nướng" - Tạ Duy Anh

Tác phẩm “Củ khoai nướng” đã xây dựng một tình tiết độc đáo qua đó nhân vật bộc lộ những nét đẹp về phẩm chất, thể hiện tình người ấm áp, cao đẹp trên trang văn. Với đề bài Viết kết bài cho tác phẩm "Củ khoai nướng" - Tạ Duy Anh, các em sẽ được thỏa sức sáng tạo, làm phong phú thêm cho tác phẩm cũng như tâm hồn của mình.


Kết bài cho tác phẩm "Củ khoai nướng" - Tạ Duy Anh - Mẫu số 1

     Chiều đến, trâu đã ăn no bụng, Mạnh mới về nhà. Lúc này cậu vẫn còn lâng lâng trong lòng cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi giúp đỡ được người khác, cậu hỏi lòng liệu rằng đó là một giấc mơ hay không. Mạnh làm một mạch đến sáng. Hôm sau tỉnh dậy Mạnh lại dắt trâu ra đồng và tình cờ thay gặp lại hai ông cháu mình đã nhường củ khoai nướng hôm qua. Cậu bé vui mừng tiến lại gần Mạnh và vồ vập, hôn hít cậu như thân quen từ trước “Anh Mạnh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhường cho em nửa củ khoai nướng ngon lành, nhờ có mẩu khoai của anh  mà em đã vượt qua được cơn đói”  Cậu bé còn móc trong cái túi ra một nửa cái bánh mì nhỏ và vui vẻ mời Mạnh ăn cùng với mình. “Cuộc sống này có nhiều điều thật bất ngờ và thú vị, khi ta cho đi thì ta cũng nhận được nhiều điều tuyệt vời hơn những gì chúng ta nghĩ” Mạnh thầm nghĩ trong bụng, cười thầm và thủng thẳng dắt trâu ra đồng.

Viết kết bài cho tác phẩm "Củ khoai nướng" - Tạ Duy Anh

>>> Tham khảo: Phân tích đặc điểm nhân vật Mạnh trong Củ khoai nướng


Kết bài cho tác phẩm "Củ khoai nướng" - Tạ Duy Anh - Mẫu số 2

      Khi hai ông cháu đã đi khuất, Mạnh ngồi lại cùng với đống lửa mà mình vừa đốt lúc nãy. Trong lòng cậu lâng lâng sung sướng kỳ lạ, vì đã làm được việc tốt giúp người, cậu cảm thấy thật thanh thản, hạnh phúc. Bỗng từ xa, có tiếng gọi ý ới, quen thuộc, cậu ngẩng đầu nhìn lên, phải dụi mắt nhiều lần mới tin rằng thứ mà mình nhìn thấy không phải là ảo ảnh. Đúng là thật, hai ông cháu đang tiến lại gần với cậu, trên giổ là đầy ăm ắp những củ khoai tây to, ngon, vàng ruộm. Ông lão ăn xin tiến lại gần đưa rổ khoai cho cậu và nói:

- Cảm ơn chàng thanh niên vì tấm lòng tốt bụng. Hai ông cháu tôi vừa xin được một rổ khoai tây ngon. Nhờ cậu nướng giúp để ba ông cháu có bữa ăn tối ngay tại ruộng nhé.

Mạnh nhìn ông lão và nở nụ cười rạng rỡ, Mạnh cảm ơn ông và nói:

- Cảm ơn ông, ông không chỉ cho cháu bữa tối ngon lành đâu mà cháu còn nhận được nhiều điều hơn thế. Cháu sẽ nướng chín rổ khoai này để ông cháu mình có một bữa tối thật ngon lành và thịnh soạn.

Trời tối dần và lạnh hơn nhưng không hiểu sao cả ba ông cháu đều cảm thấy thật ấm áp.

--------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Viết kết bài cho tác phẩm "Củ khoai nướng" - Tạ Duy Anh. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 16/04/2023 - Cập nhật : 13/07/2023