logo

Viết đoạn văn nói về một nhân vật em yêu thích trong những câu chuyện em đã đọc, đã nghe và cho biết vì sao em yêu thích nhân vật đó

Sau khi xem xong một bộ phim hay đọc xong những câu chuyện, mỗi chúng ta lại có những nhân vật mà mình yêu thích và không yêu thích riêng. Hãy cùng Toploigiai Viết đoạn văn nói về một nhân vật em yêu thích trong những câu chuyện em đã đọc, đã nghe và cho biết vì sao em yêu thích nhân vật đó nhé!


Viết đoạn văn nói về một nhân vật em yêu thích trong những câu chuyện em đã đọc, đã nghe: Nàng tiên cá - Mẫu 1

ảnh 1
Nàng tiên cá

      Trong những câu chuyện đã đọc, Nàng tiên cá là câu chuyện cũng như nhân vật mà em thích nhất. Là một cô công chúa dưới đại dương xinh đẹp, được cha và các chị gái chiều chuộng nên cô có tính cách khá trẻ con và ngây thơ. Hàng ngày đều rong ruổi dưới đại dương chơi cùng các loài sinh vật biển chờ đợi ngày được ngoi lên mặt đất. Khi gặp người bị rơi xuống biển, cô không ngần ngại mà lao tới, đưa người ta lên bờ và cứu sống họ. Và người mà cô cứu sống đó đã gieo tương tư thương nhớ vào tim cô. Làm cô bất chấp mất cả giọng hát tuyệt vời cho mụ phù thủy để đổi lấy đôi chân. Tuy nhiên, không chỉ mất đi sự tự do dưới nước mà khi xô lên bờ, không dành được tình cảm của người mình yêu thì sẽ bị hóa thành bọt biển. Do đó, có thể thấy được sự hy sinh vì tình yêu của cô lớn lao và cảo cả như thế nào. Đó cũng chính là lý do mà em rất yêu thích nhân vật này.


Viết đoạn văn nói về một nhân vật em yêu thích trong những câu chuyện em đã đọc, đã nghe: Doraemon - Mẫu 2

Ảnh 2
Nhân vật Doraemon

      Trong những năm tháng tuổi thơ, tập truyện gắn liền với em nhất đó chính là Doraemon. Em mê truyện đến mức còn xem cả bản hoạt hình trên tivi về những câu chuyện này. Truyện có rất nhiều nhân vật nhưng những nhân vật chính thường được nhắc tới là Doraemon, Nobita, Xuka, Chaien, Xeko. Trong những nhân vật này, em thích nhất là Doraemon. Với ngoại hình đáng yêu, tròn vo của mình, cậu đã ghi lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Là một chú mèo máy đến từ tương lai với chiếc túi thần kì chứa vô vàn những bảo bối thú vị, Doraemon đã đến nhà Nobita và trở thành một thành viên trong gia đình. Cậu đã giúp Nobita - một cậu bé hậu đậu và lười biếng biết bao nhiều là việc, hai người trở thành hai người bạn thân, luôn giúp đỡ nhau trong mọi trường hợp. Là một chú mèo máy thông minh nhưng Doraemon rất thích ăn bánh rán và vẫn rất sợ Chuột. Điều đó đã lại cho người đọc rất nhiều ấn tượng vì sự dễ thương và lém lỉnh. Đó chính là lý do mà em rất thích nhân vật này.


Viết đoạn văn nói về một nhân vật em yêu thích trong những câu chuyện em đã đọc, đã nghe: Cô bé quàng khăn đỏ - Mẫu 3

Ảnh 3

Thửa nhỏ, mẹ thường mua cho em những quyển sách cổ tích để đọc, thế nên ở nhà em có rất nhiều sách mà em đã từng đọc qua. Trong những câu chuyện đã đọc em yêu thích và ấn tượng nhất là cô bé quàng khăn đỏ, điều giúp cô bé thu hút em là bởi chiếc khăn màu đỏ, tính cách hồn nhiên trong sáng, phóng khoáng, yêu đời, yêu thiên nhiên và được các loài động vật yêu quý. Chuyện kể một ngày nọ, cô bé quàng khăn đỏ được mẹ dặn mang bánh sang biếu cho bà, sợ cô đi lung tung thì nhắc nhở đi đường thẳng chớ không đi đường vòng để không bị chó sói ăn thịt, nhưng với bản tính ham chơi, thích thú với mọi điều cô bé không nghe theo, đến lời quan tâm của chú sóc cũng không khiến cô bé lay động, chỉ chơi với hoa và bướm. Cho đến khi gặp phải chó sói, nó hỏi cô đi đâu, cô bé liền trung thực trả lời là sang nhà bà ngoại, chó sói là kẻ thông minh và tham lam, nó muốn ăn thịt cả hai bà cháu liền dò hỏi cô bé. Quá sợ hãi, chó sói hỏi gì cô bé đều trả lời thành thật mà không hề biết hậu quả mà mình sẽ gặp phải. Thấy chó sói không ăn thịt mình mà bỏ đi khiến cô bé cảm thấy may mắn, nhẹ nhõm và tiếp tục hành trình của mình đến nhà bà ngoại mà không biết rằng bà mình đã bị con sói mưu mô nuốt chửng. Khi đến nhà bà, cô bé quàng khăn đỏ nhận ra được sự khác lạ của bà liền hỏi và nhận được những câu trả lời thuyết phục, cô bé ngây thơ không biết rằng đó là chó sói đóng giả bà mình, tới khi nó vùng lên muốn ăn thịt cô bé thì may thay bác hàng xóm chạy sang thấy thế liền giết chế con chó sói giải cứu hai bà cháu thoát khỏi cái chết. Từ đó mà cô bé quàng khăn đỏ luôn nghe lời mẹ dặn và không dám đi chơi la cà. Câu chuyện và hình ảnh nhân vật cô bé giúp cho em nhận ra được bài học nếu không lắng nghe lời dặn dạy, chỉ bảo của cha mẹ thì sẽ phải nhận được những điều không may, có thể ảnh hưởng tới bản thân và không nên trung thực, người lạ hỏi gì liền trả lời thật để tránh trường hợp bị lừa, nguy hiểm. Bảo vệ tốt bản thân cũng như người thân xung quanh ta trong cuộc sống. 

------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cùng các bạn Viết đoạn văn nói về một nhân vật em yêu thích trong những câu chuyện em đã đọc, đã nghe và cho biết vì sao em yêu thích nhân vật đó. Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể có được thêm nhiều kiến thức cho mình và học tập tốt nhé!

icon-date
Xuất bản : 02/02/2023 - Cập nhật : 01/11/2023