logo

Viết đoạn văn (khoảng 5 -7 câu) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ "Ôi, thuở ấu thơ đến Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ"

icon_facebook

Bài thơ Gò Me thể hiện tấm lòng thương nhớ quê hương miền Nam thân thương và anh dũng của tác giả. Hình ảnh quê hương Gò Me xuất hiện như làn gió mát trong khung cảnh oi bức. Người đọc miền Bắc lần đầu biết đến một nhà thơ Nam Bộ, với người, với tình, với cảnh và giọng thơ Nam Bộ thứ thiệt hồn hậu, chất phác. Để làm rõ hơn về đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ, Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài Viết đoạn văn (khoảng 5 -7 câu) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ, mời các bạn cùng tham khảo.


1. Dàn ý viết đoạn văn (khoảng 5 -7 câu) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ

- Nội dung đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ: Miêu tả khung cảnh bình yên của tuổi thơ và vẻ đẹp của quê hương đất nước.

- Cảm nhận khi đọc đoạn thơ:

+ Đoạn thơ đã giúp chúng ta như được quay trở lại về tuổi thơ 

+ Những hình ảnh về một thời thơ ấu cắt cỏ, chăn bò, đuổi ong bắt bướm, cái thời mà chúng ta vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vô tư

+ Tuy nhiên những hình ảnh này chỉ có ở trong kí ức của những đứa trẻ ở vùng nông , một miền quê với những đứa trẻ phải làm lụng vất vả, cực nhọc.

- Cũng nhờ vậy mà ta được quay trở lại thuở thơ ấu thú vị qua từng lời thơ đầy cảm xúc của tác giả Hoàng Tố Nguyên.

>>> Tham khảo: Hình dung ánh sáng, âm thanh và không gian miền quê Gò Me


2. Viết đoạn văn (khoảng 5 -7 câu) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ

Đoạn văn mẫu số 1:

“Ôi, thuở ấu thơ

Cắt cỏ, chăn bò

Gối đầu lên áo

Nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo

Lòng nghe theo bướm, theo chim

Me non cong vắt lưỡi liềm

Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ”

Đoạn văn trên đã cho chúng ta thấy được khung cảnh bình yên của tuổi thơ và vẻ đẹp thơ mộng của quê hương đất nước ta. Tác giả như một người bán vé, đã bán cho chúng ta một vé “quay trở về tuổi thơ”. Thuở thơ ấu ấy vẫn luôn đẹp đẽ như vậy. Cái thời mà chúng ta vẫn còn cắt cỏ, chăn bò, nằm dưới những hàng me và nghe tiếng tre thổi sáo mới tuyệt vời làm sao. Lúc ấy chúng ta vẫn còn vô lo, vô nghĩ, tâm hồn bay bổng theo những chú chim, chú bướm. Từ những hình ảnh thật đơn giản như quả me non hay những tầng lá me xanh mướt, tác giả cũng giúp chúng ta liên tưởng đến hình ảnh lưỡi liềm và những dải lụa mềm. Cũng nhờ vậy mà chúng ta đã được quay trở về một thời đáng nhớ của tuổi thơ.

Đoạn văn mẫu số 2:

Với những lời thơ nhẹ nhàng mà da diết trong tác phẩm Gò Me của tác giả Hoàng Tố Nguyên, đoạn thơ dưới đây sẽ giúp chúng ta được quay trở lại thuở ấu thơ.

“Ôi, thuở ấu thơ

Cắt cỏ, chăn bò

Gối đầu lên áo

Nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo

Lòng nghe theo bướm, theo chim

Me non cong vắt lưỡi liềm

Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ”

Đoạn thơ trên đã thấm đẫm những kỉ niệm đẹp đẹp mà trẻ con vùng nông thôn chắc hẳn đều đã từng trải qua. Từ những chi tiết nhỏ bé nhất cũng đều trở thành kí ức vô cùng đẹp đẽ để chúng ta nhớ lại. Cũng có những lúc phải làm việc vất vả như cắt cỏ, chăn bò cho đến những lúc thảnh thơi gối đầu lên áo, nằm dưới hàng me nghe tiếng tre thổi. Tất cả đều được kết hợp một cách hài hòa và từ đó tạo ra một mảng kí ức vô cùng đẹp đẽ mà chúng ta không thể nào quên.

Đoạn văn mẫu số 3:

“Ôi, thuở ấu thơ

Cắt cỏ, chăn bò

Gối đầu lên áo

Nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo

Lòng nghe theo bướm, theo chim

Me non cong vắt lưỡi liềm

Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ”

Đoạn thơ trên đã được tác giả Hoàng Tố Nguyên diễn tả vô cùng xuất sắc về tuổi thơ vô cùng dữ dội của những đứa trẻ ở vùng nông thôn cũng như của chính tác giả. Trẻ con thời xưa có ai mà không phải đi cắt cỏ, chăn bò. Tuy vất vả nhưng nó lại là kí ức đáng nhớ để sau này chúng ta có thể kể cho con cháu sau này cùng nghe. Ngoài lúc vất vả cũng có những lúc được vui chơi thoải mái như nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo, thả hồn theo chim, theo bướm. Cùng với sự liên tưởng tài tình của tác giả đã giúp cho đoạn thơ càng sinh động và hấp dẫn hơn với người đọc.

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang đến cho các bạn bài văn mẫu về chủ đề Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ. Hi vọng với bài văn mẫu này sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 27/10/2022 - Cập nhật : 29/11/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads