logo

Viết đoạn văn (5-7 câu ) về hình ảnh chú San đi lấy vợ trong truyện Người ở bến sông Châu

Người ở bến sông Châu kể về cuộc đời đau khổ và bất hạnh của người con gái có cái tên như mây trời Dì Mây. Chiến tranh đã cướp đi của dì tất cả thanh xuân, sự sống, sức khỏe và cả tình yêu. Trong truyện có rất nhiều chi tiết đặc sắc có liên quan đến tình tiết và mạch truyện đặc biệt là hình ảnh chú San đi lấy vợ. Qua việc viết đoạn văn (5-7 câu ) về hình ảnh chú San đi lấy vợ trong truyện Người ở bến sông Châu chúng ta sẽ làm rõ được điều này!

Đoạn văn (5-7 câu ) về hình ảnh chú san đi lấy vợ trong truyện Người ở bến sông Châu


Mẫu số 1

      Chẳng phải ngẫu nhiên đám cưới của chú San và hình ảnh chú San đi lấy vợ lại xuất hiện ở ngay đầu tác phẩm “Người ở bến sông Châu” Bởi lẽ chi tiết này có liên quan trực tiếp đến mạch truyện. Chú rể San bảnh bao, rạng rỡ tươi cười với hàm răng trắng xóa trông khác hẳn ngày thường. Có lẽ hạnh phúc chú mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Dù không lấy được người con gái chú yêu say đắm nhưng cô Thanh một giáo viên ở xóm ngoan hiền, nết na cũng hoàn toàn xứng đáng với chú. Thế nhưng trong nụ cười của chú San vẫn có những nét đượm buồn, khi Mai trêu “đáng nghẽ đám cưới chú phải đi thuyền rồng” thì chú San chau mày : “chú xin cháu, đừng nói, ông buồn” Nhiều người trách chú San nhưng riêng tôi tôi lại thấy thương chú nhiều hơn. Bởi lẽ chú cũng đâu có biết người yêu là dì Mai lại còn sống và trở về trong đúng ngày cưới của mình. Hành động đi lấy vợ của chú cũng là cách ứng xử thường tình của tất cả những người rơi vào hoàn cảnh giống chú.

Viết đoạn văn (5-7 câu ) về hình ảnh chú San đi lấy vợ trong truyện Người ở bến sông Châu

Mẫu số 2

      Ngày cưới chú San mặc bộ cà vạt, đóng sơ vin đứng ngay ở mũi đò. Trông chú rạng ngời hạnh phúc khi lấy được vợ sau nhiều năm vất vả, sau mối tình đầy ngang trái với dì Mây. Trai gái trong xóm đông như hội theo đám rước của chú, đến mức Mai còn phải trêu chú “đáng lẽ chú nên đi thuyền rồng”, chú lặng người khẽ trách Mai đừng để ông buồn (vì ông chở đò là cha của dì Mây - người yêu cũ của chú). Hình ảnh chú San trong đám cưới vừa ánh lên niềm hạnh phúc lại vừa có điều gì như dấu diếm đau khổ, ngượng nghịu vì hạnh phúc nhọc nhằn sau bao năm tìm kiếm. Người đọc cũng như đồng cảm với chú, thương chú nhiều hơn là giận vì suy cho cùng chú cũng là nạn nhân của chiến tranh. Chú cũng không phải kẻ phản bội tình yêu mà chỉ vì tưởng rằng người yêu đi đã chết nên mới lấy vợ.


Mẫu số 3

      Người ở bến sông Châu của tác giả Sương Nguyệt Minh là tác phẩm hiện thực xuất sắc trong nền văn học Việt Nam đương đại. Hình ảnh chú San đi lấy vợ xuất hiện ngay ở đầu câu chuyện và là chi tiết đầy ám ảnh, có liên quan đến mạch truyện. Chi tiết này được nhà văn khai thác khá tỉ mỉ. Hôm ấy nước sông Châu đỏ quạch, sóng lớp lớp đập tung vào mố cầu đổ, hoàng hôn màu đỏ ối và mây đen, trắng lẫn lộn bay cuồn cuộn. Hình ảnh thiên nhiên có phần ảm đạm như dự cảm về cuộc hôn nhân đầy ngang trái của chú San. Chú San cười tươi, rạng rỡ nhưng khi nhìn thấy bố vợ hụt của mình chú San lại đượm buồn “ chú xin cháu, đừng nói, ông buồn” Hình ảnh chú rể cười tươi nhưng vẫn có chút dự cảm, đau khổ vì cuộc hôn nhân chắp vá này. Hình ảnh ấy đáng thương nhiều hơn là đáng trách vì suy cho cùng chú San cũng là nạn nhân của chiến tranh gây ra.

-----------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Viết đoạn văn (5-7 câu ) về hình ảnh chú San đi lấy vợ trong truyện Người ở bến sông Châu. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 13/07/2023