logo

Viết bài văn tả quang cảnh ngày Tết Quý Mão

Tết vẫn là từ mà khi nhắc đến ta ngửi thấy mùi bánh chưng thơm lừng, là khi ta thấy những cành đào đỏ rực ở góc sân. Tết 2023 được người Việt đón nhận là năm con mèo - Quý Mão. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu về tết Quý Mão 2023 qua bài văn tả quang cảnh ngày Tết trong bài viết dưới đây nhé!


Dàn ý bài văn tả quang cảnh ngày Tết Quý Mão

a. Mở Bài

- Giới thiệu tết Quý Mão

b. Thân bài

- Tại sao Việt Nam chọn con mèo là một trong 12 con giáp:

          + Đặc biệt, gần gũi, phù hợp nền văn minh lúa nước xưa

          + Tạo nên nét riêng biệt với các nước trong khu vực, tiếp thu có chọn lọc

* Không khí tết trên cả nước

          + Bình ổn sau đại dịch, con người háo hức, hân hoan

          + Các tỉnh đầu tư tạo tượng linh vật

* Cảm nhận cá nhân 

          + Trên đường về quê: cảnh vât, con người ra sao, cảm thấy thế nào

          + Khung cảnh chợ quê: Cảnh vật, con người

          + Không khí tết tại gia đình: 30, mùng 1,2,3 

          + Hoạt động trong tết: chúc tết, sum họp gia đình, tặng bao lì xì

c. Kết bài

- Mùa xuân, tết là quy luật của đất trời, con người cần thay đổi để thích nghi và phát triển nhưng không quên giá trị cốt lõi của cuộc sống là gia đình, người thân. 

- Hòa chung không khí tết, lời ước vọng, vy vọng năm mới bình an, hạnh phúc. 


Bài văn tả quang cảnh ngày Tết Quý Mão

“Đây cả mùa xuân đã đến rồi

Từng nhà mở cửa đón vui tươi.

Từng cô em bé so màu áo

Đôi má hồng lên, nhí nhảnh cười. “

(“Thơ xuân”- Nguyễn Bính)

          Mượn lấy đôi lời tỏ xuân của Nguyễn Bính có lẽ là cách tốt nhất để nói về mùa xuân năm nay, mùa xuân Quý Mão 2023. 

          Việt Nam được biết đến là một quốc gia giàu nét văn hóa truyền thống lâu đời, xã hội phát triển, Việt Nam hội nhập nhưng cũng không quên giữ lấy nét riêng cho mình. Khác với các nước bạn trong khu vực Châu Á cũng có tết âm lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật bản tết 2023 là năm con thỏ, thì tại Việt Nam, 2023 được người Việt đón nhận là năm con mèo-Quý Mão. Mèo trong cuộc sống của người dân Việt Nam được xem là loài vật nuôi tình nghĩa, đáng yêu, cũng có câu chuyện kể lại rằng, do ông cha ta từ xưa làm nghề trồng lúa nước, nên thường hay có chuột phá hoại, bởi vậy, để phù hợp với văn minh lúa nước, mèo đã được chọn để trở thành một trong mười hai con giáp. 

Quang cảnh ngày Tết Quý Mão

          Sau 3 năm đại dịch Covid làm nền kinh tế trì trệ, cuộc sống khó khăn, thì nay với xuân 2023, khi đất nước bình ổn sau đại dịch, đại thắng Covid, ta bỗng lại cảm nhận được cái nhộn nhịp, náo nức của ngày tết xuân. 63 tỉnh thành là những nét độc đáo riêng, mà trong đó không thể không kể đến linh vật của năm, đó là những chú mèo. Ta có “Hoa hậu mèo” ở Quảng Trị, mèo thần tài ở Cần Thơ, hay những chú mèo hoa rực rỡ tại TP.HCM. Mỗi tỉnh là những nết đẹp độc lạ riêng mà không trộn lẫn. 

          Tết đến từ rất sớm. Tết len lỏi vào từng lá cờ phấp phới trong các con ngõ, tết rộn ràng bên cành đào khoe nở sắc xuân, tết đằm thắm trong những tà áo dài treo ngoài phố, cứ như vậy, bất tri bất giác, tết đến rồi! 

          Năm nay với tôi đặc biệt hơn vì là năm đầu tiên tôi ở Hà Nội muộn như thế, 27 tết đón chuyến xe cuối ngày về quê, bỗng rộn ràng háo hức kì lạ. Có lẽ đây là tâm trạng chung của bao người con xa quê nhà. Trên con đường hơn 100km về quê ấy, những chuyến xe máy của những con người xa quê như tôi, trên xe chở hành lí, mà thấy niềm hân hoan lạ kì. Tết năm nay vui lắm! Vui vì sau 3 năm đại dịch, dân ta lại được thoát cách li, mang tâm trạng hân hoan chào năm mới, cũng càng vui hơn vì theo quan niệm Quý Mão là năm mèo vàng, đại cát đại hỷ, một năm mà người ta nói là “lộc lá” về chuyện làm ăn, và niềm vui ấy còn nhân lên gấp năm gấp mười, khi những người con đi làm ăn xa lần đầu đáp chuyến bay về quê mẹ sau những năm tháng tha hương nơi xứ người. Trong cái không khí tấp nập ấy, lòng người ta rạo rực lạ kì!

      Nói đến Tết là không thể không nhắc tới câu ca dao quen thuộc

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”

      Và khi ấy những khu chợ tết trở nên huyên náo, sôi động hơn bao giờ hết. Những thực phẩm chuẩn bị cho tết được bày bán nhiều hơn, bánh chưng, bánh tét, cây đào, cây mai. Lũ trẻ đòi mẹ mua quần áo mới, ông bà bận rộn bên nồi bánh chưng, cả gia đình bận rộn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đón tết về. 

      Sau khoảnh khắc giao thừa là những giây phút đầu tiên của năm mới, người ta dành những lời chúc đầu xuân đầy tình cảm, yêu thương gửi đến những người thân, anh em, bạn bè của mình. Lời chúc ấy mang theo sự trân quý, mang theo bao hy vọng vào một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. 

      Vào đầu năm mới, người lớn dành tặng những bao lì xì tượng trưng cho sự may mắn gửi đến trẻ em và các cụ già. Chúc người trẻ ngoan ngoãn, chúc người già bình an. Còn gì tuyệt vời hơn khi những phong bao ấy chứa đựng vào đó tình cảm và sự thành tâm từ người tặng nó. Tết vui nhất có lẽ là ba ngày đầu năm, đó là ba ngày trẩy hội, ba ngày thăm họ hàng, ba ngày sum họp. Tạm gác lại những xô bồ áp lực nơi đô thị, mỗi gia đình nhỏ nơi thôn quê lại quây quần bên chiếc bếp lửa, vừa sưởi ấm, vừa chuyện trò về năm cũ, chia sẻ những dự định, những ước vọng cho năm mới. 

      Và rồi như lời hát “Đi về nhà” của Đen Vâu và Justa Tee có nói :

          “Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa

          Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta….”

      Dù có bao xa, dù có khó khăn hay vất vả, mỗi khi lời bài hát ấy cất lên, ta lại thêm động lực để cố gắng và nỗ lực, bởi ta biết phía sau lưng mình là gia đình, là những người thân luôn yêu thương và mong chờ ta. 

      “Xuân đến, xuân đi, xuân lại lại” vòng tuần hoàn của đất trời chưa bao giờ dừng lại, cuộc sống vẫn vậy, xoay vòng cùng sự thay đổi của thời thế, nhưng hơn cả, Tết vẫn là từ mà khi nhắc đến ta ngửi thấy mùi bánh chưng thơm lừng, là khi ta thấy những cành đào đỏ rực ở góc sân, hay nụ cười hiền từ của mẹ cùng câu nói đầy yêu thương của cha “Về rồi à, ăn tết thôi con”. Quý Mão năm nay nhiều âu lo hơn vì ta biết mình sắp rời xa vòng an toàn để bước đến chân trời mới, nhưng Quý Mão năm nay cũng dạy ta biết yêu thương và san sẻ, dạy ta cách để trưởng thành. Và rồi cùng lời chúc đầu năm mới thành công, cùng lá cờ tung bay khắp phố phường, Quý Mão rồi sẽ giúp chúng ta tìm thấy đích đến cho những dự định, những kế hoạch của bản thân. Chúc bạn một năm Quý Mão đại thắng!

icon-date
Xuất bản : 30/01/2023 - Cập nhật : 15/07/2023