Câu hỏi: Tưởng tượng em gặp lại bạn sau một kì nghỉ dài, em sẽ nói gì với bạn?
Lời giải:
Bài tham khảo 1:
Em gặp lại bạn sau một kì nghỉ dài, em sẽ nói với bạn về những điều thú vị trong kì nghỉ của em và hỏi thăm về kì nghỉ của bạn: "Chào Nga! Lâu rồi không gặp! Tớ vừa đi chơi biển Phú Quốc về. Kì nghỉ hè của cậu thế nào?".
Bài tham khảo 2:
Hè này tớ đã được đi tắm biển Cửa Lò và về quê của Bác Hồ trong kì nghỉ vừa rồi. Bãi biển Cửa Lò rộng lớn lắm! Nhà của Bác Hồ ở cũng rất đẹp. Tớ ước gì sau này lại được quay lại đó một lần nữa. Giờ được quay trở lại trường học, gặp lại thầy cô và các cậu tớ rất vui!
>>> Xem trọn bộ: Giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 1: Ngày gặp lại
Một số bài tham khảo viết về kì nghỉ hè
Bài 1
Những tháng nghỉ hè vào đúng dịp mùa thu hoạch hoa màu. Bởi vậy sinh hoạt hè của em có một niềm vui vô cùng.
Nhà em ở ngay rìa làng, trông ra cánh đồng rất khoáng đãng. Chiều chiều em thích đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng. Mùa lúa là một màu xanh mênh mông bắt đầu từ dưới chân bụi tre, chạy ra tít đến đường cái. Người và xe cộ đi trên đường ấy nhỏ bé như nắm tay thôi. Ngắm cảnh đồng em thường thích thú nhất vào các buổi chiều đẹp trời, mấy con cò trắng muốt bay sà xuống rồi mất hút dưới màu xanh. Hoặc đi học về tắt qua cánh đồng, một vài con chim "dẽ giun" thấy bóng người vội bay vút lên làm em giật mình.
Bài 2
Hè vừa qua, em được bố mẹ cho đi Nha Trang, biển Vinpearland. Em được đi máy bay. Khi máy bay cất cánh bay cao em được nhìn những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn và được nhìn những căn nhà nhỏ bé. Bầu trời xanh ngắt. Lúc ấy em ngồi trên máy bay là 5 giờ sáng nên được ngắm bình minh.
Vừa tới Nha Trang em được ngồi trên tàu ca nô, em rất thích thú khi được ngồi trên tàu. Khi tới khách sạn thì chỉ có 8 giờ sáng thôi. Sáng hôm đó trời rất đẹp nên mẹ cho em đi tắm biển và được tắm hồ bơi rất là vui. Khi lên bờ thì em được ăn buffet ở khách sạn rất ngon. Tối đến em được xe điện chở đi xem nhạc nước. Sáng thứ năm em dậy sớm để tắm hồ bơi vì hồ bơi ở đó rất đẹp và rộng, có cầu trượt để chơi. Sáng hôm đó em được bố mẹ dẫn đến rạp phim 4D, em rất sợ khi xem vì đây là lần đầu tiên em được cho đi xem phim này và em được chơi những trò chơi khác là xe điện đụng và bắn súng… Đến chiều em được đi công viên nước ở đó có hồ tạo sóng như biển. Sáng thứ bảy em được đi chùa ở Nha Trang, chùa đó rất đẹp.