logo

Tóm tắt truyện Sọ Dừa

Sọ Dừa được sinh ra từ vợ chồng người nông dân nghèo, họ từng ngày trông chờ mãi mà chẳng có con thì số trời sắp xếp trong lần người vợ vào rừng sâu, vì quá khát nên bà đành uống nước còn sót trong một cái sọ. Và sau đó đã mang thai sinh ra mộ cục thịt tròn như cái sọ. Sau này Sọ Dừa xin cưới người con gái út của phú ông giàu có mà cha mẹ cậu làm thuê. Từ đó nhờ chăm chỉ học hành và Sọ Dừa đã thi đỗ trạng nguyên được nhà vua trọng dụng. Hai người chị ghen tị nên tìm cách hãm hại em gái của mình, âm mưu cướp chồng nhưng không thành. Hai vợ chồng Sọ Dừa sống bên nhau hạnh phúc.

Tóm tắt sự tích Sọ Dừa | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 1)


Tóm tắt truyện Sọ Dừa - Bài mẫu 1

Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân nghèo phải làm thuê quanh năm suốt tháng cho gia đình của phú ông giàu có ngay từ những ngày họ còn nhỏ. Cặp vợ chồng sống với nhau cũng đã lâu nhưng mãi chẳng có được một đứa con. Một hôm người vợ theo yêu cầu của phú ông phải vào rừng kiếm củi, vì quá khát nước nên bà đành liều mình uống những giọt nước ít ỏi còn sót lại bên trong cái sọ để ở góc cây to. Thời gian trôi cũng đến lúc bà có tin vui mang thai và cũng rồi người chồng của bà qua đời sau đó không lâu. Không may bà sinh ra một cục thịt tròn long lóc trông như cái sọ, lạ thay nó khôn có chân có tay nhưng mắt, mũi, miệng, tai thì vẫn có. Bà đặt tên là Sọ Dừa.

Phú ông biết tin bà sinh quái thai nên đã bắt chôn sống nhưng bà không chịu nên đã bị đuổi ra khỏi chiếc lều ở góc vườn. Mỗi ngày đi làm bà đều mang về cho Sọ Dừa một nắm cơm. Khi biết phú ông đang tìm người chăn trâu, chăn bò thì Sọ Dừa đã xin mẹ nói với phú ông cho cậu đi làm. Sau một thời gian, So Dừa chăn trâu, chăn bò rất được việc nên phú ông rất hài lòng. Phú ông thường bảo ba cô con gái nhà ông hangf ngày thay phiên nhau mang cơm ra cho Sọ Dừa. Chỉ riêng một người lúc nào cũng mang tới tận nơi cho cậu không giống như hai cô chị luôn xa lánh đó là cô em út. Trong một hôm tình cờ cô bắt gặp Sọ Dừa đang ngôì thổi sáo trong hình dáng là chàng trai khôi ngô, tuấn tú trạc mười bảy tuổi. Từ đó cô con gái út đã đem lòng thương thầm SọDừa.

Một lần Sọ Dừa xin mẹ sang hỏi cưới con gái của phú ông, phú ông cười mỉa, yêu cầu sính lễ là một chĩnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con heo thật béo, 10 thùng rượu tăm thì ông sẽ gả con gái cho Sọ Dừa. Sang hôm sau Sọ Dừa đã sắm đầy đủ tất cả mọi lễ vật đến và được cô gái út của phú ông đồng ý làm vợ.

Ra mắt mọi người dân trong làng, ai nấy đều mừng rỡ vì Sọ Dừa được làm người trong hình hài một chàng trai khôi ngô. Sau khi cưới Sọ Dừa đã chăm chỉ, miệt mài ôn luyện thi đỗ trạng nguyên, được nhà vua trọng dụng. Mẹ cậu ngày một già yếu đi qua đời, trong lần về chịu tang mẹ rồi trở lại kinh thành, chàng dặn vợ mình phải luôn mang theo một con dao, một hòn đá lửa, hai quả trứng gà và dặn kĩ phải mang theo bên mình. Hai người chị ghen ghét, đố kị với cô em nên đã tìm cách hãm hại cô em. Vì nhớ đến dặn dò của chồng nên cô em đã thoát chết.

Từ đó hai vợ chồng Sọ Dừa bên nhau hạnh phúc, êm ấm. Hai người chị vì quá xấu hổ nên đã bỏ đi biệt tích.


Tóm tắt truyện Sọ Dừa - Bài mẫu 2

Có đôi vợ chồng nghèo phải đi ở cho nhà phú ông, nhưng mãi mà chẳng có được một mụn con. Một lần, trong lúc làm đồng , người vợ khát nước bèn uống nước trong cái vỏ dừa, về nhà thì có mang, sinh ra một đứa bé kì dị, không chân không tay, đỏ hỏn, tròn như quả dừa. Toan định vứt đi thì đứa bé cầu xin, người vợ không nỡ vứt mà giữ đứa bé lại, đặt tên Sọ Dừa.

Lớn lên, Sọ Dừa thay mẹ chăn bò. Ba cô con gái nhà phú ông thay nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị kênh kiệu, chỉ có cô út đối đãi tử tế với Sọ Dừa.

Một ngày, cô út phát hiện vẻ đẹp con người Sọ Dừa, đem lòng thương mến. Sọ Dừa nhờ mẹ hỏi cưới. Dù bị thách cưới cao, Sọ Dừa vẫn đáp ứng đầy đủ. Sọ Dừa trở về hình dáng một chàng trai tuấn tú đến đón cô út về làm vợ khiến hai cô chị vô cùng ghen tức.

Sọ Dừa thi đỗ Trạng nguyên được vua cử đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà đề phòng tai họa. Sọ Dừa đi vắng, hai người chị hãm hại cô út, đẩy cô xuống biển nhằm cướp chồng em. Nhờ những đồ vật chồng đưa, cô út thoát chết, được chồng cứu trên đường đi sứ. Hai vợ chồng đoàn tụ. Hai cô chị xấu hổ bỏ nhà đi biệt xứ.


Tóm tắt truyện Sọ Dừa - Bài mẫu 3

Có đôi vợ chồng nghèo hiếm muộn con cái, phải đi ở cho nhà phú ông. Một hôm nọ người vợ uống nước trong cái vỏ dừa, về nhà bỗng dưng có mang, sinh ra một đứa bé kì dị, không tay chân, tròn như quả dừa. Định vứt đi thì đứa bé cầu xin nên bà vợ không nỡ mà giữ lại, đặt tên Sọ Dừa.
Lớn lên, Sọ Dừa chăn bò cho nhà phú ông giúp mẹ. Ba cô con gái nhà phú ông luân phiên đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị kênh kiệu, chỉ có cô út đối xử tử tế với Sọ Dừa.

Một hôm, cô út phát hiện ra vẻ đẹp của Sọ Dừa, đem lòng thương yêu. Sọ Dừa nhờ mẹ hỏi cưới. Dù bị thách cưới cao, Sọ Dừa vẫn đáp ứng đủ. Sọ Dừa trở về hình dáng một chàng trai khôi ngô đến đón cô út về làm vợ khiến hai cô chị vô cùng ghen tức.

Sọ Dừa thi đỗ Trạng nguyên, sau đó được vua cử đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà đề phòng tai họa. Sọ Dừa vừa đi, hai người chị hãm hại cô út, đẩy cô xuống biển nhằm cướp chồng. Nhờ những đồ vật chồng đưa, cô út thoát chết, được Sọ dừa cứu trên đường đi sứ. Hai vợ chồng được đoàn tụ. Hai cô chị xấu hổ nên bỏ nhà đi biệt xứ.


Tóm tắt truyện Sọ Dừa - Bài mẫu 4

Ngày xưa có hai vợ chồng nghèo, ăn ở hiền lành, đã ngoài năm mươi nhưng vẫn chưa có con. Một hôm người vợ ra đồng khát nước, thấy cái sọ dừa đầy nước, bà bèn uống nước, sau đó mang thai và sinh ra đứa trẻ không chân, không tay, tròn như quả dừa. Bà nuôi nấng, tới khi lớn lên, Sọ Dừa nhờ mẹ xin phú ông cho đi chăn bò. Sọ Dừa chăn bò rất giỏi. Một hôm, cô con gái út nhà phú ông mang cơm thì thấy Sọ Dừa là một chàng trai khôi ngô đang ngồi thổi sáo dưới gốc cây nên đem lòng yêu thương, có của ngon đều giấu cho chàng. Cuối vụ mùa, Sọ Dừa nói với mẹ đi xin hỏi cưới con gái phú ông, chỉ có cô con gái út đồng ý làm vợ Sọ Dừa. Ngày cưới đến, từ trong nhà Sọ Dừa bước ra là một người cao to, đẹp trai. Ngày chàng lên kinh dự thi đã dặn vợ luôn mang theo quả trứng gà, con dao, hòn đá lửa. Sau đó, vợ Sọ Dừa bị hai chị hãm hại, nàng bị cá kình nuốt cô vào bụng. Cô lấy dao, rạch bụng cá, thoát chết, trôi dạt vào một hòn đảo. Đến khi Sọ Dừa đỗ quan trạng trở về, Sọ Dừa đón vợ trên đảo trở về và mở tiệc mừng. Hai cô chị sau bữa tiệc nhìn thấy em út xấu hổ bỏ đi biệt xứ.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021