logo

Kể chuyện Sọ Dừa

Sọ Dừa là một trong những câu chuyện cổ tích chân thực, gần gũi mang đầy ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống của con người. Trong hình hài nào thì Sọ Dừa cũng không bị cô con gái út của phú ông xa lánh, chê bai. Từ đó câu chuyện toát lên nhân sinh làm người, sống hiền thì sẽ gặp điều lành, những điều tốt trong cuộc đời luôn xứng đáng cho những người tốt.

Kể chuyện Sọ Dừa | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 1)


Mở bài Kể chuyện Sọ Dừa

Văn học dân gian Việt Nam là kho tàng quý báu với vô vàng những cốt truyện hay, những chi tiết đẹp mang đến giá trị nhân văn, đạo đức cho con người. Một trong những câu chuyện cổ tích em thích nhất là Sọ Dừa, lời văn chân thật, gần gũi mà cốt truyền lại đầy ý nghĩa.


Thân bài Kể chuyện Sọ Dừa

Ông bà ta thường có câu: “Ở hiền gặp lành” và điều này quả thật không sai thì đặt nó trong trường hợp của gia đình người nông dân này. Ngày xưa có cặp vợ chồng nghèo khó, quanh năm suốt tháng làm thuê cho gia đình của phú ông giàu có, ngay từ khi còn nhỏ họ đã làm thuê ở đây. Ngày ngày làm việc chăm chỉ, sống biết trước sau, hiền lành nhưng mãi chẳng có được đứa con dù đã ngoài 50 tuổi. Một hôm theo lệnh của phú ông người vợ phải vào rừng sâu kiếm củi, tiết trời lúc đó vô cùng oai bức mà tìm mãi không ra một ngụm nước nào, người vợ bèn liều lấy nước còn sót lại một ít trong cái sọ ở dưới gốc cây to kia uống vào. Trở về nhà không bao lâu thì bà đã mang thai đứa con đầu lòng, người chồng không may qua đời. Bà cứ nghĩ đứa con sẽ là người thân duy nhất bên cạnh bà, đáng buồn sau chín tháng muời ngày bà hạ sinh ra một cục thịt long lóc không có chân tay nhưng vẫn đủ mắt, mủi, miệng, tai. Quá chán nản, bà có ý định sẽ chôn sống nhưng vì lời nói năn nỉ của đứa con nên bà cảm động và ngày ngày yêu thương, chăm sóc, bà đặt tên cho cậu bé là Sọ Dừa.

Phú ông nghe tin bà sinh quái thai nên đã ép phải chôn sống, bà không đồng ý nên đã bị đuổi ra cái lều tranh sau vườn. Ngày ngày làm việc xong bà thường đem về cho con một nắm cơm, không bao lâu Sọ Dừa lớn nhanh, ngoan ngoãn, vâng lời nên mọi người hàng xóm xung quanh cũng có cảm tình, yêu mến cậu. Phú ông cần người chăn trâu, bò nên Sọ Dừa đã nói với mẹ xin phép cho cậu được đi làm. Ban đầu phú ông cho thử sau đó thấy Sọ Dừa làm rất được việc, trâu bò của ông hôm nào cũng no béo nên đã để cho Sọ Dừa làm công  việc này. Hằng ngày ông thường bảo ba cô con gái thay phiên nhau mang cơm ra cho cậu, vì chăn ở xa nên không thể  về được. Hai người chị đầu thì kinh miệt, xa lánh không muốn đến gần cậu nên chỉ để cơm ở gốc cây phía xa rồi gọi đến, cô em út thì luôn đem đến tận nơi cho cậu. Một hôm tình cờ ra đưa cơm cô em út mới phát hiện Sọ Dừa không phải là người trần, trong dáng người là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú nằm trên chiếc võng thổi sáo. Thế là từ đó cô đem lòng trộm thương trộm nhớ Sọ Dừa.

Một hôm, Sọ Dừa ngỏ lời với mẹ muốn xin cưới con gái của Phú Ông. Bà ngạc nhiên và nghĩ sẽ không được nhưng thương con cũng mạo mụi đến ngỏ ý xin phép phú ông. Muốn cưới thì phú ông yêu cầu phải có đầy đủ sính lễ, bao gồm: một chĩnh cốm vàng, 10 con heo thật béo, 10 tấm lụa đào, 10 thùng rượu tăm và một căn hà ngói năm gian. Sáng hôm sau theo như yêu cầu Sọ Dừa đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, người mẹ ngạc nhiên, bàng hoàng trước lễ vật. Hai người chị thẳng thừng từ chối thì cô con gái út đã đồng ý theo Sọ Dừa về làm vợ. Ra mắt bà con, Sọ Dừa trong hình dáng một chàng trai tráng sủa, khôi ngô nên người rất vui và ai cũng chúc phúc cho cậu và vợ.

Những ngày tháng sau này Sọ Dừa chú tâm, miệt mài rèn luyện, học thành tài và thi đỗ trạng nguyên rất được nhà vua trọng dụng. Mẹ chàng sức khỏe yếu đi rồi qua đời, trong lần về chịu tang mẹ rời đi có đưa một con dao, một hòn đá lửa, 2 quả trứng gà và dặn vợ phải luôn mang bên mình phòng thân. Vì ghen ghét, hơn thua mà sau đó hai người chị đã hãm hại em gái mình để cướp chồng nhưng không thành.


Kết bài Kể chuyện Sọ Dừa

Từ đó vợ chồng Sọ Dừa sống bên nhau dài lâu, ấm êm. Hai cô chị vì quá mất mặt, xấu hổ nên đã bỏ đi không liên lạc.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021