logo

Tóm tắt truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Nhắc tới những tác giả văn học viết về đề tài trẻ thơ, sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không kể đến nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh, nhà văn được mệnh danh là nhà văn của tuổi thơ. Một trong số những tác phẩm nổi tiếng của ông viết về đề tài này là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mời các bạn đến với bài Tóm tắt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh để hiểu rõ hơn về tác phẩm.


Tóm tắt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Mẫu số 1

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng do nhà văn của trẻ thơ - Nguyễn Nhật Ánh sáng tác. Tác phẩm kể về thời thơ ấu của những đứa trẻ lớn lên ở làng quê Việt Nam, trong đó có cả niềm vui, nỗi buồn và cả những cảm xúc trong sáng nhất của trẻ thơ. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Thiều, Tường và Mận. Thiều và Tường là hai anh em ruột, nhưng Thiều học giỏi hơn em nên được ưu ái hơn. Ở Thiều chúng ta thấy được sự hướng ngoại, tinh nghịch và có đôi khi là ích kỉ nữa. Tường không học giỏi bằng anh trai nhưng lại có ngoại hình ưa nhìn. Cậu rất thương yêu anh của mình và đặc biệt cậu có sở thích đọc sách, khám phá các loài vật, cậu còn nuôi một con cóc và đặt tên cho nó là Cu Cậu. Không được ưu ái bằng anh nên Tường thường bị sai làm nhiều việc hơn anh, nhưng không hề trách móc nửa lời nào. Thiều thậm chí nhiều lần còn nghịch ngợm và để cho em trai gánh tội thay mình nữa. Trong tiểu thuyết còn có cô bé Mận, một cô bé ngoan ngoãn nhưng bất hạnh do bố bị bệnh nặng và nhà nghèo khó. Thiều rất thích bé Mận, trong một lần vì tính ích kỉ và ganh tỵ với em Tường thân với Mận hơn mà Thiều thậm chí còn đánh em một trận, khiến Tường phải nằm nghỉ rất lâu mới khỏi được. Nhưng cũng nhờ vậy mà Tường còn gặp được cả bé Nhi, con ông Tám Tàng trong làng mà mọi người tưởng đã chết từ lâu, Tường giờ đây cũng biết cảm mến người khác. Ngoài những đứa trẻ ngây ngô với đầy đủ tính cách ngang tàng của tuổi thiếu thời, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh còn có những nhân vật phụ đáng chú ý là chú Đàn và chị Vinh, hai con người đã chiến thắng được thử thách và bảo vệ được tình yêu của mình. Tiểu thuyết là những áng văn thật đẹp về tuổi thơ của các nhân vật cũng chính là tuổi thơ của nhiều người chúng ta.

Tóm tắt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tóm tắt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Mẫu số 2

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh kể về tuổi thơ tươi đẹp với đầy đủ sắc màu vui, buồn của những đứa trẻ lớn lên từ vùng nông thôn nước ta. Trước tiên là Thiều, anh trai của Tường, cậu bé học rất giỏi nhưng lại khá nghịch ngợm và ích kỷ, đôi khi còn để em trai gánh tội thay mình nữa. Tường là em trai, câu bé hướng nội, yêu thích các loài động vật và đặc biệt cực kỳ thương anh trai của mình. 

Tóm tắt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Những lần phải gánh tội thay anh, Tường cũng không hề than trách nửa lời nào cả. Hai anh em còn chơi với cả Mận, cô bé hàng xóm bất hạnh do nhà nghèo, cha lại bệnh nặng. Thiều thương thầm Mận lúc nào không hay, một lần do ghen tỵ em thân với Mận hơn mà Thiều đã đánh Tường khiến em phải rất lâu sau mới khỏi. Tuy vậy Thiều cũng nhiều lần đứng ra bảo vệ em, dù không nói ra nhưng Thiều cũng rất thương em trai mình. Người đọc chúng ta còn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, đầy cảm động của chú Đan và chị Vinh, tình yêu của họ đã chiến thắng tất cả mọi thử thách để rồi hai người được ở bên nhau hạnh phúc. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một tác phẩm thật ý nghĩa, khắc họa thành cồn bức tranh tâm hồn tươi đẹp của những đứa trẻ vùng thôn quê yên bình.

>>> Tham khảo: Phân tích đoạn trích "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

-----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những mẫu Tóm tắt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đây là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh.

icon-date
Xuất bản : 29/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023