logo

Thuyết trình về tình cảm của lớp dành cho cô giáo chủ nhiệm (ngắn gọn)

Thầy cô là những người lái đò thầm lặng, đưa biết bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức. Chắc hẳn trong mỗi người chúng ta đều dành tình cảm yêu quý đặc biệt cho một người thầy, người cô nào đó. Và đối với nhiều học trò, đó chính là thầy cô chủ nhiệm. Để có thể giúp các bạn bày tỏ tình cảm với thầy cô chủ nhiệm của mình, Toploigiai đã mang tới bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.


Dàn ý Thuyết trình về tình cảm của lớp dành cho cô giáo chủ nhiệm (ngắn gọn)

a. Mở bài:

- Giới thiệu về cô giáo chủ nhiệm của lớp em

b. Thân bài:

- Miêu tả chung về hình dáng bên ngoài của cô: Cô chỉ mới 35 tuổi; dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen ngang lưng, nụ cười duyên dáng và đôi mắt sáng; cô ăn mặc rất giản dị => Khiến lớp em thấy gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt

- Lớp em vô cùng yêu quý cô và xem cô như người mẹ thứ hai vì:

+ Cô chăm sóc cho lớp em từng chút một: Luôn đến sớm xem tình hình của lớp

+ Cô dạy học rất tận tâm không chỉ với lớp em mà với cả nhữn lớp khác, khiến cho tất cả học sinh đều yêu quý cô => Lớp em còn rất tự hào về cô

+ Cô dạy bọn em điều hay,lẽ phải trong cuộc sống, khi có người mắc lỗi cô nhẹ nhàng dạy bảo, có cách nói chuyện tâm lí để người đó sửa đổi...

+ Cô tự lấy tiền của mình để mua quà tặng cho lớp em vào ngày tổng kết học kì I

+ Cô luôn công bằng, với tất cả học trò, quan tâm tới từng người và không thiên vị ai và rất công bằng khi đối xử với lớp em

+ Có lần lớp em lười học khiến thành tích của lớp bị ảnh hưởng, cô không trách bọn em mà chỉ nhẹ nhàng chỉ ra lỗi và mong bọn em cố gắng hơn 

=> Mỗi một điều về cô Thương càng khiến bọn em yêu quý cô nhiều hơn và cảm thấy may mắn vì được cô chủ nhiệm

c. Kết bài:

- Bọn em vô cùng yêu quý cô và luôn mong cô mạnh khỏe, hạnh phúc và dìu dắt bọn em nên người. Cảm ơn cô vì tất cả.

>>> Tham khảo: Viết một lá thư gửi cho thầy cô giáo cũ xúc động nhất


Thuyết trình về tình cảm của lớp dành cho cô giáo chủ nhiệm (ngắn gọn)

Thuyết trình về tình cảm của lớp dành cho cô giáo chủ nhiệm (ngắn gọn)

“Cô giáo em người xinh xinh
Cô hay cười mắt cô long lanh
Cô rất yêu dòng kênh xanh
Uốn quanh cánh đồng thơm mùa lúa mới.

Em yêu cô, em yêu ruộng đồng
Có đàn sáo bay
Cô vẫn dạy là quê hương em đó
Suốt đời em yêu.”

Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều thuộc lòng những câu hát này, những câu hát thân thương nằm trong bài hát Cô giáo em đã theo chúng ta từ khi còn bé. Từ thuở còn thơ, thầy cô đã cùng bố mẹ dìu dắt chúng ta khôn lớn, thầy cô dạy chúng ta điều hay lẽ phải và cung cấp cho chúng ta tri thức để nuôi dưỡng tâm hồn. Có lẽ bởi vì vậy, thầy cô đã trở thành những người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Trong thời gian đi học từ bé đến giờ, em đã gặp được rất nhiều thầy cô đáng kính và dễ mến, nhưng cô giáo chủ nhiệm hiện giờ của em, cô Nguyễn Thị Thương chính là người mà em dành cho tình cảm yêu quý đặc biệt nhất. Và chắc chắn không chỉ có em, cả lớp 10A4 của em đều vô cùng yêu quý cô như vậy.

Cô chủ nhiệm lớp em vẫn còn rất trẻ, cô chỉ vừa mới 35 tuổi, lớp em là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm. Cô có vẻ ngoài nhỏ nhắn, với mái tóc đen dài ngang lưng cùng nụ cười duyên dáng và đôi mắt sáng ngời. Hằng ngày, khi đi dạy học, cô Thương ăn mặc rất giản dị, cô thường chỉ mặc quần âu sơ vin với áo sơ mi, riêng thứ hai đầu tuần cô sẽ mặc áo dài truyền thống. Dáng vẻ của cô Thương như vậy đã khiến cho lớp chúng em cảm mến cô ngay từ lần gặp đầu tiên bởi nhìn cô rất gần gũi và giản dị. 

Càng tiếp xúc với cô Thương, bọn em càng yêu mến cô nhiều hơn. Cô chăm sóc chúng em từng chút một, như một người mẹ thứ hai của chúng em vậy. Mỗi ngày dù không có tiết dạy, cô cũng đều đến trường từ sớm để xem lớp em đã trực nhật hay chưa, hôm nay có bạn nào nghỉ học không và có vấn đề gì cần cô giúp hay không. Quên chưa nhắc tới với mọi người, cô chủ nhiệm lớp em là một giáo viên dạy Hóa. Môn hóa là một môn rất khó hiểu nhưng nhờ cô có phương pháp giảng dạy đặc biệt và tạo hứng thú cho học sinh nên không chỉ lớp em, mà các lớp khác không phải cô chủ nhiệm cũng được cô hết mình giảng dạy để cho bọn em hiểu bài. Điều này càng khiến lớp em quý cô và cảm thấy tự hào về cô rất nhiều. Khi trong lớp em có bạn nào gây ra lỗi, cô rất tâm lí khi có cách nhắc nhở và dạy bảo vừa nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần chân tình, khiến cho học sinh đó sửa đổi và trở nên tốt hơn. Cô khuyên răn, dạy bọn em điều hay, lẽ phải trong cuộc sống, giúp bọn em có hướng đi đúng đắn ở độ tuổi mới lớn đầy mông lung này. Bọn em đều cảm nhận được sự nhiệt tình và yêu thương của cô dành cho bọn em cũng như dành cho nghề dạy học của mình. Tình cảm của lớp em dành cho cô Thương càng lớn hơn khi cô đã tự lấy tiền để mua những món quà nhỏ tặng cả lớp vào ngày tổng kết học kì I vừa rồi. Bọn em vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, tuy đó chỉ là những món quà nhỏ như hộp bút, quyển sổ, cái móc khóa, nhưng nó đã chứa đựng tình cảm của cô dành cho bọn em. Kể cả những bạn chưa có thành tích cao cũng được cô tặng quà để động viên cố gắng hơn, cô thật tâm lí làm sao. Cô luôn nghĩ cho tâm lí của học sinh mình như vậy. Dù có lần lớp em lười học khiến thành tích của lớp bị ảnh hưởng và cô bị ban giám hiệu khiển trách, cô cũng lạc quan, nhẹ nhàng chỉ ra lỗi và cổ vũ lớp em cố gắng hơn chứ không một lời hờn mắng bọn em. Cả lớp em luôn được cô quan tâm, chăm sóc như vậy, bất kể một ai trong lớp cũng được cô để tâm, rất công bằng và không hề thiên vị ai. Mỗi một điều về cô Thương đều khiến bọn em yêu quý cô nhiều hơn và cảm thấy thật may mắn vì được cô chủ nhiệm.

Cô Thương, cô giáo chủ nhiệm đáng kính của lớp 10A4 bọn em, bọn em sẽ không bao giờ quên công ơn dạy dỗ và chăm sóc của cô. Bọn em hứa sẽ cố học hành chăm chỉ hơn để dành tặng cho cô những bông hoa điểm 10 vào dịp 20/11 sắp tới. Bọn em biết đó là điều cô mong muốn nhất, mong lớp mình tất cả đều trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội. Cảm ơn cô vì đã hết lòng vì lớp chúng ta. Bọn em thật sự vô cùng yêu quý cô và mong cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, dìu dắt chúng em trưởng thành. 

---------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài Thuyết trình về tình cảm của lớp dành cho cô giáo chủ nhiệm (ngắn gọn). Hi vọng qua bài viết các bạn có thể học tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 14/11/2022 - Cập nhật : 28/08/2023