logo

Kí ức ngày đầu tiên đi học thường là ấn tượng khó phai trong tâm trí mỗi người. Em hãy chia sẻ những kỉ niệm

Ngày đầu tiên đi học luôn là kỉ niệm khó phai đối với mọi người, đó là thời điểm chuyển giao cấp bậc học đầy những kỉ niệm đẹp của thời còn thơ ấu, khi mẹ dắt tay đến trường với vẻ hồn nhiên, ngây thơ của một lứa tuổi mới lớn.

Câu hỏi: Kí ức ngày đầu tiên đi học thường là ấn tượng khó phai trong tâm trí mỗi người. Em hãy chia sẻ những kỉ niệm

Trả lời:

Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học được thể hiện rõ trên từng câu hát: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương, ...” bài hát như những lời cảm xúc đầy sâu lắng của một tâm trạng hồi hộp của ngày đầu tiên đi học trong cuộc đời tuổi thơ của mỗi người. 

Kỉ niệm Ngày đầu tiên đi học

Những ngày tháng đó quả thật là đáng nhớ và không thể quên, ngày tháng còn thơ bé mà không biết gì cứ vu vơ và hồn nhiên đến lạ, cánh cửa cổng trường Tiểu học rộng thênh thang, khác hẳn trong trí tưởng tượng của tôi. Những bước chân chậm rãi và đầy nặng nề của tôi, nắm chặt lấy đôi bàn tay của mẹ, nơi đây thật xa lạ và tất cả đều mới mẻ khiến tôi khá sợ hãi, không giống như khung cảnh ngôi nhà của tôi, không giống như con đường làng thân thuộc mỗi khi chúng tôi tung tăng chơi trên đó. Chắc có lẽ, tôi đã quá quen thuộc với những ngày tháng như thế nên điều này mới mẻ khiến tôi khá bỡ ngỡ. Cuối cùng tôi vẫn phải buông cánh tay của mẹ mặc dù trong tôi không muốn điều đó một chút nào. Giờ học đầu tiên cứ thế mà bắt đầu, cánh cổng trường cũng đóng lại, lúc đó tôi chỉ biết òa khóc vì sự lạ lẫm, vì xa mẹ, nhưng cô giáo của tôi đã lại gần, ân cần xoa dịu tôi, khiến tôi trở nên vui vẻ hơn và quen dần với lớp học. Ngày đầu tiên đi hcoj thật đáng nhớ của tôi diễn ra như vậy đó. 

Cảm xúc khó tả của ngày đầu tiên đi học trong tôi thật dài, với tôi hôm đó là ngày tháng dài nhất trong cuộc đời của mình, đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, những kỉ niệm của trường lớp, bạn bè, thầy cô thân yêu như tiếp thêm sức mạnh cho tôi bước tiếp trên con đường tri thức của mình. Mẹ đến đón là lúc tôi vỡ òa khóc, vì những gì trải qua của ngày đầu tiên đi học. Đó chắc chắn là kỉ niệm không bao giờ quên trong tuổi thơ tôi.

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những thông tin thú vị qua câu hỏi Kí ức ngày đầu tiên đi học thường là ấn tượng khó phai trong tâm trí mỗi người. Em hãy chia sẻ những kỉ niệm. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 09/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023