logo

Tả cây phượng lớp 5

        Cây phượng là loài cây gắn bó thân thiết với nhiều thế hệ học trò. Được trồng nhiều ở sân trường, phượng trở thành người bạn gần gũi, chứng kiến nhiều kỉ niệm, thăng trầm của cuộc đời học sinh.


BÀI MẪU 1: CÂY PHƯỢNG- LOÀI CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI HỌC SINH

Bài văn tả cây phượng | Tập làm văn 5 hay nhất

         “Thời gian trôi qua mau chỉ còn để lại những kỉ niệm” . Dường như chỉ khi mất đi rồi, con người ta mới cảm thấy trân trọng những điều đã có, thậm chí, những thứ tưởng bé nhỏ, vụn vặt cũng trở nên đáng nhớ biết bao khi ta phải rời xa mái trường thân thuộc. Khi nhớ về một thời ngây ngô, hồn nhiên ấy,, làm sao ta có thể quên được cây phượng- người bạn già gắn bó với mái trường thân yêu.

          Sân trường nào hầu như cũng trồng một vài gốc phượng. Tuổi của cây đã trở thành dấu mốc để định tuổi của mái trường. Thân cây cao và to, lớp vỏ bên ngoài màu nâu xù xì. Đặc biệt, trên thân cây có rất nhiều những cục u và mấu. Nó là chứng tích của thời gian đã in hằn lên thân cây già cỗi. Tán cây tựa như chiếc ô to che mát cả một khoảng trời rộng lớn. Rễ phượng qua nhiều năm chồi cả lên mặt đất, trông chúng giống như những con giun, con rắn đang bò ngoằn ngoèo. Phượng có lá màu xanh tươi mát, những cơn mưa lá vẫn rụng đầy sân khi có trận gió lớn thổi qua. Khi nắng vàng chiếu rọi khắp muôn nơi cũng là lúc những nụ hoa bắt đầu tỉnh giấc. Hoa phượng màu đỏ tươi, có năm cánh thắm ôm ấp lấy nhụy vàng bên trong. Nhiều bông hoa tạo thành một chùm, nhiều chùm hoa tạo thành đốm lửa đỏ rực thiêu đốt cả khoảng trời mùa hạ. Khi ấy, cả sân trường như bừng lên sức sống mới bởi màu đỏ rực rỡ, tựa như những chùm pháo hoa đang khoe sắc trước khi vụt biến đi trong chốc lát. Đặc biệt là vào sáng sớm, khi những giọt sương long lanh còn vương trên cánh phượng mỏng manh, nó làm dậy lên cái vẻ gì thật tinh khôi, tươi mát. Sau những trận mưa, cả sân trường lại được nhuộm thắm bởi màu hoa đỏ rực, lũ học trò nhìn cánh phượng rơi trong mưa mà ngập tràn tiếc nuối.

         Có loài hoa nào mà tên của nó gắn với người học sinh như hoa phượng? Phượng theo ta từ những ngày đầu lên lớp, và cả lúc này khi lưu luyến rời xa. Nhìn hoa mà sao lòng người bồi hồi, xao xuyến đến lạ. Hoa phượng bừng nở như nhắc nhở người học sinh chẳng còn nhiều thời gian nữa, nên hãy cố gắng trân trọng từng giây, từng phút khi còn được ở dưới mái trường và bạn bè thân yêu. Lúc này, tán phượng râm mát trở thành nơi hò hẹn của những cô cậu học trò đang vội trao cho nhau lời yêu thương hay cuốn lưu bút có ép cánh hoa phượng. Và rồi khi học sinh về hết, sân trường chẳng còn ai, chỉ còn cây phượng đứng một góc lặng lẽ, lặng đếm thời gian trôi khi cánh cổng trường lại mở ra một lần nữa.

          Nhắc về thời học sinh dấu yêu, trái tim mỗi chúng ta lại ngân lên những nốt nhạc diệu kì. Dù có ra sao, phượng mãi mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim người học sinh, là chứng nhân của thời áo trắng.


BÀI MẪU 2: CÂY PHƯỢNG- NGƯỜI BẠN CỦA HỌC TRÒ

Bài văn tả cây phượng | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)

         Đã từ lâu, cây phượng trở thành một chốn thân quen, một người bạn gần gũi với bao thế hệ học trò. Bên cạnh những kỉ niệm với thầy cô, bạn bè, điều đặc biệt nhất mỗi khi nhớ về thời áo trắng ngây ngô có lẽ là những phút giây đùa nghịch dưới gốc phượng thân yêu.

        Chẳng ai đoán được tuổi của phượng, có lẽ khi mái trường đón những lứa học sinh đầu tiên, phượng đã ở đấy rồi. Thân cây cao và to, lớp vỏ bên ngoài không nhẵn nhụi mà xù xì bởi mưa nắng thời gian. Tán cây rộng lớn như cánh tay của người khổng lồ che mát cho sân trường vào những ngày hè nóng nực. Cành cây khẳng khiu tựa như những chiếc lược đang chải tóc cho mây trời. Lá phượng nhỏ như lá me, có màu xanh dịu mát và dần chuyển vàng khi thu đến. Những cây phượng lâu năm thì rễ trồi cả lên mặt đất. Cứ mỗi khi lũ ve sầu cất lên bài đồng ca mùa hạ, phượng lại chuyển mình rực rỡ. Những tia nắng tinh nghịch đánh thức những nụ hoa còn đang ẩn mình. Đây cũng là thời khắc cây trở nên tươi tắn, giàu sức sống nhất. Sắc đỏ thắm của hoa làm bừng sáng cả khoảng trời. Hoa phượng kết thành từng chùm tựa như những ngọn lửa nhỏ đang rực cháy trong cái nắng mùa hạ. Không khí vui tươi, nô nức bởi các loài ong bướm khiến cho cây càng thêm phần trẻ trung, rạng rỡ.

          Nhìn sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng, lòng người học sinh bỗng xuyến xao đến lạ. Phượng nở như là dấu hiệu cho những giờ phút căng thẳng của mùa thi sắp đến. Gốc phượng lại trở thành nơi lý tưởng cho học sinh ngồi ôn bài, hóng mát. Tán phượng vẫn mãi rộng lớn như cánh tay vững chãi che chở, bảo bọc cho học sinh thân yêu. Phượng lấp ló ngoài cửa sổ trong những giờ lên lớp. Phượng mang đến cơn gió mát lành xua tan cái nóng nực của mùa hè. Trong những ngày cuối cùng của năm học, đứa học trò nào cũng muốn nhặt những cánh phượng hồng để ép vào trang lưu bút, như là một minh chứng cho những ngây ngô, hồn nhiên của tuổi học trò. Ngây ngô và vụng dại, dễ giận mà cũng dễ thương, tất cả những khoảnh khắc đó của người học sinh đều có phượng chứng kiến. Phượng như là chứng nhân cho những gì đặc biệt nhất của tuổi học trò. Khoảnh khắc chia tay dưới gốc phượng sao mà lưu luyến, bịn rịn, muốn nói rất nhiều nhưng lại chẳng nên lời.

         Thời học sinh của mỗi người sẽ chẳng còn trọn vẹn, ý nghĩa nếu thiếu đi hình bóng của cây phượng với chùm hoa đỏ rực như lửa cháy. Phượng làm nên một dấu ấn đặc biệt trong quãng đời đẹp nhất của người học sinh, là niềm vui, nỗi buồn cùng tất cả những kỉ niệm.


BÀI MẪU 3: CÂY PHƯỢNG- CHỨNG NHÂN CỦA TUỔI HỌC TRÒ

Bài văn tả cây phượng | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 3)

        Chẳng biết từ khi nào, mỗi khi nhớ về mái trường thân yêu, hình bóng của cây phượng già lại vượt qua biết bao lớp ngăn trở của thời gian để hiện về trong tâm trí của chúng ta. Phượng đã trở thành một phần trong kỷ niệm học trò, gắn liền với những gì trong sáng và hồn nhiên nhất.

         Trong số những loại cây được trồng ở trường học, phượng có lẽ là một trong số ít những cây có tuổi đời lâu nhất. Thân cây sần sùi đã bị mưa nắng thời gian làm cho già cỗi, nổi đầy những cục u và mấu. Những cái rễ nằm ngoằn ngoèo trên mặt đất chính là nguồn sống của cây. Nó hút những chất dinh dưỡng từ trong lòng đất để làm cho cây lớn lên, tán cây tua tủa những cành như cánh tay đang vươn tới trời xanh. Mùa hè, tán cây râm mát chính là chỗ nghỉ chân lí tưởng của những loài chim chóc. Đến mùa đông, lá cây rụng hết, chim chóc cũng không còn nữa, cây phượng trông mới trơ trọi và đáng thương làm sao.

         Khi tiếng ve kêu vang rền rĩ, những tia nắng tinh nghịch của mùa hè nhảy múa khắp muôn nơi cũng là lúc phượng chuyển mình khoe sức sống. Những nụ hoa ngày nào còn ẩn nấp trong đám lá xanh rờn nay đã bắt đầu lộ diện để hứng những giọt sương mai. Và rồi cũng vào một ngày hè như thế, những bông hoa đầu tiên đã khoe sắc trong sự ngạc nhiên và vui sướng của tất cả mọi người. Ban đầu mới là lác đác vài bông, rồi sau đó là cả một chùm hoa đỏ thắm. Phượng dần nhóm lên từng ngọn lửa nhỏ, làm cho cái nắng hè vốn đã chói chang nay lại càng thêm phần rực rỡ. Sắc đỏ ấy thiêu đốt cả không gian, khoảng sân trường nhỏ cũng bừng sáng lên một cách lạ thường.

         Đi kèm với những háo hức, chờ mong khi phượng nở là những lo âu cho kỳ thi sắp đến. Dưới vòng tay che chở của tán phượng, lũ học sinh lại chăm chỉ ôn bài, tranh thủ hỏi nhau những bài tập khó. Ngồi trong lớp nhìn từng cánh phượng rơi theo gió, lòng người học sinh lại dậy lên cảm giác bâng khuâng, xao xuyến lạ kỳ. Một ngày không xa, họ sẽ phải lưu luyến rời đi trong niềm tiếc nuối, giữa những cái ôm tạm biệt và lời yêu thương còn chưa kịp ngỏ. Dù cho bao thế hệ có khôn lớn và rời xa, cây vẫn sẽ là người chứng kiến cho bao mộng mơ và ước hẹn của người học sinh.

         Hình ảnh cây phượng đã chiếm chọn một miền không gian hồi ức trong tâm trí tôi. Nó là những gì ngọt ngào và êm đềm nhất, tựa như dòng nước mềm mại khẽ chảy trong trái tim giữa những xô bồ, náo nhiệt của cuộc đời.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 08/04/2021

Tham khảo các bài học khác