logo

Tả cây hoa hồng lớp 5

Tuyển tập seri Tập làm văn 5 với hơn 90 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 2 bài tả cây hoa hồng ngắn nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Tả cây hoa hồng - Bài mẫu 1

Tả cây hoa hồng | Tập làm văn 5 hay nhất

       “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.” Những câu hát trong bài “Đường tới vinh quang” của cố nghệ sĩ Trần Lập không làm tôi ghét bỏ hay sợ hãi những đóa hồng mà ngược lại tôi càng thêm trân trọng và dành tình cảm đặc biệt cho loài hoa này. Những đóa hồng tôi yêu.

     Từ lâu, tôi vẫn luôn tự hỏi mình “Người ta gọi là hoa hồng vì nó giống màu hồng hay người ta gọi màu hồng vì đó là màu hoa hồng?” Cuối cùng, thời gian cũng trả lời tôi bằng những thông tin mang tính khoa học rằng “ Hồng là tên gọi chung của các loài thực vật có hoa dạng cây bụi hay cây leo thuộc chi Rosa. Lý do chúng được gọi là hoa hồng bởi các loài này nổi tiếng vì hoa tuyệt đẹp”. Tình yêu với loài hoa này khiến tôi tìm hiểu hơn 350 loài đang khoe sắc khoe hương trên khắp thế giới và 50 chủng loại hiện có tại Việt Nam. Dường như vẻ đẹp, mùi hương không phải là những gì duy nhất mà loài hoa này còn sở hữu số lượng loài thật ấn tượng.

      Hoa hồng ưa cái ẩm và tơi của đất xốp đặt dưới hướng nắng mặt trời hay nắng chiếu xuyên. Cây hoa hít hà khí trời để mỗi độ xuân, đông lại ra bông ngào ngạt. Cây cứ mọc từng bụi, từng bụi ôm lấy nhau, đan gài nhau để ngày một lớn dần. Những chiếc lá phủ một màu xanh thẫm, chia từng nhánh và như gai góc hơn bởi rìa sắc nhọn. Mỗi chiếc lá là một áo giáp nâng đỡ và bảo vệ cho thân cây thanh mảnh. Khi còn e ấp thì nụ hồng chúm chím vừa bằng đầu ngón út, khi bung tỏa hết mình đóa hoa nở rộ như những môi em bé cười điệu đà và đáng yêu. Từng cánh hoa bắt thành tầng tầng lớp lớp, vừa bí ẩn vừa kiêu sa. Nụ hoa ánh lên sắc vàng tươi rực rỡ cho một ngày mới đầy năng lượng. Mỗi đóa hồng đỏ thắm vừa như những đèn lồng đêm rằm, vừa như mặt trời bé con sáng bừng lên giữa tán lá xanh như gieo vào lòng người nô nức, hy vọng.

      Hoa hồng gai góc. Đúng vậy! Hoa hồng kén đất, chọn người chăm. Cũng không sai! Vậy nhưng hơn tất cả, những đóa hoa ấy vẫn lộng lẫy như nữ hoàng, kiêu sa và trở thành quốc hoa của hơn 8 nước trên thế giới.


Tả cây hoa hồng - Bài mẫu 2

Tả cây hoa hồng | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)

     Trong ca khúc Cánh hồng phai có ngân nga:

“Đóa hoa ấy đẹp tươi biết mấy

Em rụt rè mang tới cho tôi

Tôi thảng thốt con tim non dại

Đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời”

        Rõ ràng đóa hồng không chỉ là nguồn cảm hứng của thơ ca mà còn thổi vào nhạc họa một hơi thở mới nhẹ nhàng mà đầy tinh tế. Có lẽ bởi thế mà hoa hồng luôn giữ vị trí ngự trị các loài hoa.

        Hành trình từ một loài cỏ cây vô danh rồi trở thành nàng hậu của hoa hồng cũng đầy thú vị. Xuất phát điểm là một loài cây dại mọc nối nhau thành từng bụi rậm, thân bao phủ bởi gai dày và sắc nhọn.  Sau này, phát hiện được sức hút lôi cuốn khi những đóa hồng đầu tiên trổ bông và được các nước phương Tây ưa chuộng, người ta bắt đầu lai giống để hoa hồng ngày càng phổ biến và được trồng ở nhiều quốc gia. Đó là hành trình để hoa hồng vươn mình tạo thành một quần thể lớn mạnh và có mặt khắp thế giới.

         Hoa hồng có tên tiếng anh là rose nhưng không phải bông hoa nào cũng có màu hồng mà rất đa dạng như hồng cam, hồng nhung, hồng xanh, hồng trắng… Có lẽ, bởi vậy mà người ta càng thêm yêu thương chúng. Mỗi cây hoa là một mầm sống đang lớn từng ngày. Bao bọc quanh màu xanh thẫm của thân, cành là gai sắc, nhọn. Có thể bạn không biết những chiếc gai thực chất là một loại lông cứng bao phủ bề mặt thân, mọc ra từ lớp vỏ ngoài và rất dễ dàng để bẻ gãy. Từng chiếc lá xanh thẫm mặt trên, mặt dưới nhạt nhòa thêm sắc trắng của phấn. Có lẽ mặt lá trên đã đón nắng, đón gió để tô điểm cho mình. Từng nụ hồng e ấp như những cô gái tuổi đôi mươi còn ngượng ngùng, xấu hổ. Khi nở, từng cánh hoa uốn cong mình để khoe sắc, khoe hương. Cánh hồng mịn màng, khi áp má có thể cảm rõ sự man mát và hương thơm thoáng qua đủ để say. Sớm mai khi nắng chiếu, từng bông hoa bừng lên giữa xanh xanh của lá, giữa long lanh của sương và khẽ đưa mình rung rinh trong gió.

        Nếu Nhật Bản có anh đào là quốc hoa, Indonesia có hoa nhài, Malaysia có dâm bụt thì kì diệu thay hoa hồng lại được hơn 8 nước trên thế giới chọn làm quốc hoa, đặc biệt là những cường quốc lớn như Anh, Mỹ….  Tôi luôn tự hỏi, điều gì khiến loài hoa này được yêu quý đến vậy?  Vẻ đẹp là thứ khiến chúng được ưu ái.

        Muôn vàn loài hoa là muôn vàn lựa chọn nhưng với tôi hoa hồng chưa bao giờ và cũng không bao giờ là sự lựa chọn.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 07/04/2021

Tham khảo các bài học khác