logo

Tả cây ăn quả lớp 5

Tuyển tập seri Tập làm văn 5 với hơn 90 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 2 bài Tả cây ăn quả lớp 5 hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Bài mẫu 1: Tả cây na

Tả cây ăn quả | Tập làm văn 5 hay nhất

       Người xưa có câu “Trẻ trồng na, già trồng chuối” như đúc kết kinh nghiệm cho nhà nông trong trồng trọt. Trồng na phải tính tháng tính năm mới thấy hoa thơm kết trái còn chuối tính tháng tính ngày đã đến lúc đơm hoa. Cứ như thế, cây chuối đi vào đời sống như một lẽ tự nhiên.

       Ai đó vẫn nó cây chuối là yếu mềm, non nớt nhưng với tôi nó cứng cỏi và gan góc. Cây chuối như người bạn của nhà nông bởi nơi vườn nhà ai cũng có bụi chuối lặng lẽ đung đưa. Chuối cũng như bao loài cỏ cây thân mềm với từng bẹ đan chặt, ôm lấy nhau để thân cây cứng cáp, vừa đoàn kết thương yêu vừa gắn bó nghĩa tình. Lá nào cũng thẳng, chẳng hề cong mình hay uốn lượn. Đứng hiên ngang giữa trời, bão bùng, gió tạt dù rách nát, dù tả tơi vẫn thẳng đuột như thế. Dường như chiếc lá ấy cũng như người nông dân ta vậy “thẳng như ruột ngựa”, bao nhiêu xô đẩy thì bấy nhiêu vững bền. Từng tàu lá xanh tháng tháng ngày ngày, mặt đầy bụi bặm rồi cũng héo úa, lụi tàn đi nhường chỗ cho lớp lớp lá non. Hoa chuối mang một màu đỏ thẫm như chiếc kèn thắp sáng cả một vùng ngát xanh, ngoài hoa ấy bao phủ lớp phấn nhè nhẹ. Chúng không kiêu kỳ mà chứa đựng tất cả mộc mạc, đơn sơ của quê hương. Chúng đã từng lấp lánh trong những câu thơ của Tố Hữu:

 “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh hoa gài thắt lưng”

         Mỗi ngày từng cánh hoa tách mình, hé lộ những quả nhỏ xinh đang lớn dần. Chuối ra quả từng buồng nặng trĩu khiến thân mẹ ngả nghiêng. Có lẽ thân cây đang gồng mình nâng đỡ những đứa con thơ. Buồng chuối chín mang sắc vàng óng ánh, đẹp và bắt mắt.

        Nhắc đến cây chuối là nhắc đến thế giới của đồ ăn. Từ hoa, quả, thân và củ chuối đều làm nên những món ăn giản dị mà mang đậm văn hóa quê hương. Lá chuối gói bánh, gói xôi, quả chuối dùng cả trong lễ, Tết, hội họp, thân và củ được dùng phổ biến trong nuôi trồng. Không những vậy, cây chuối còn là tuổi thơ giòn giã tiếng cười. Ai trong chúng ta không một lần cầm tàu lá chuối mà chắn nắng, che mưa rồi cười giòn tan thích thú. Ai trong chúng ta không ân cần nâng niu chiếc hài cô Tấm đã tỉ mẩn làm bằng bẹ hoa chuối màu nâu tím. Thế đấy, cây chuối luôn là người bạn hiền của em thơ.

      Từ thời còn tấm bé tôi luôn mơ ước về mái nhà “trước cau, sau chuối” mát rượi và đầm ấm, mộc mạc và khoáng đạt. Với tôi tiếng chim hót rả rích bên hiên nhà, cây cau già rung rinh trong gió và buồng chuối chín rộ một góc vườn là những gì an yên nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời.


Bài mẫu 2: Tả cây nhãn

Tả cây ăn quả | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)

 “Dù ai đi ngược về xuôi

Đố ai quên được nhãn lồng Hưng Yên”

          Có lẽ, của ngon vật lạ có hấp dẫn, có đáng giá bao nhiêu cũng không thể thay thế trái quả quê hương. Đó là những gốc nhãn – đặc sản quê hương- vị ngọt mồ hôi.

          Bà tôi vẫn thường hay kể về sự tích cây nhãn với câu chuyện ân đức của chú rồng con. Đi khắp phố Hiến đâu đâu cũng bắt gặp cây nhãn. Những gốc nhãn to xù xì, vừa gân guốc, vừa nhuộm màu tháng năm. Cây không cao nhưng tán cây xòe to đủ rợp bóng như mái nhà nhỏ. Từng chiếc lá xanh thẫm, trên phiến lá, từng gân nổi rõ ràng. Khi cơn gió bất chợt đi qua, từng chiếc lá rung rinh, đu đưa mình như thể đang nhảy theo điệu nhạc của thiên nhiên.

         Đến mùa hoa, từng chùm hoa to nổi bật những bông nhỏ bé xinh, vàng ươm nở rộ như đang cười. Chúng phủ một màu vàng khắp đất trời quê hương. Mùa hoa nhãn cũng là mùa con ong đi lấy mật. Khi hoa tàn là những quả nhãn đầu tiên e ấp, dấu mình dưới kẽ lá. Mỗi ngày, cây hút nước, đón nắng, đón gió để quả lớn dần. Khi chín quả thay áo từ màu xanh non sang nâu cà phê. Trái nhỏ thì vừa bằng hòn bi ve, trái lớn thì đều như những hòn bi đại. Qủa nào cũng tròn căng, mọng nước trong lớp da sáng  bóng. Cùi nhãn có màu trắng đục, dày, giòn, cắn một miếng, nước chan hòa, hương thơm nhẹ nhàng và ngọt thanh. Có lẽ, bởi thế mà những ngày xa xưa, nhãn lồng phố Hiến chỉ dành tiến Vua.

        Với tôi, gốc nhãn không chỉ là đặc sản quê hương mà còn ghi dấu những tháng năm tuổi thơ. Nơi gốc cây ấy những trưa hè đọc sách, những buổi chiều tà nhảy dây với lũ bạn và cả những ngày nắng đổ leo trèo mà với những trái chín lủng lẳng. Có lẽ những ngày nô đùa ấy mãi mãi là miền ký ức ngọt ngào, thân thương nhất

        Những người con xa nhà, chỉ cần thấy gốc nhãn, nghe mùi hương là tuổi thơ trở lại, nỗi nhớ nhà lại đau đáu khôn nguôi. Với tôi, dáng hình gốc nhãn cũng là dáng hình quê hương đầy nhớ nhớ thương thương.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 07/04/2021

Tham khảo các bài học khác