logo

Tả cảnh biển Nha Trang lớp 3

Nha Trang là một vùng biển đẹp của nước ta thuộc tỉnh Khánh Hòa, đây là một trong bãi biển được rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến du lịch. Dưới đây là một số mẫu bài tả cảnh biển nha trang lớp 3 do Toploigiai biên soạn, mời bạn đọc tham khảo.


Tả cảnh biển Nha Trang lớp 3 – Mẫu 1

Em đã từng được đi khá nhiều nơi trên dải đất hình chữ S này, tuy nhiên nơi để lại cho em nhiều ấn tượng sâu đậm nhất đó chính là bãi biển Nha Trang.

Nha Trang là một tỉnh thuộc miền Nam nước ta. Em lại sống ở miền Bắc nên trước đây em chủ yếu đi các vùng biển của phía Bắc thôi. Năm vừa rồi vì bố mẹ muốn em có một chuyến đi ý nghĩa trước khi bước vào cấp 2 nên đã quyết định cho em đi tắm biển Nha Trang. Quả thực đối với em chuyến đi này thật tuyệt vời.

Biển Nha Trang vẫn được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam. Quả thực vậy, chưa bao giờ em thấy ở đâu mà nước biển lại trong xanh đến như vậy. Trên bờ biển sạch sẽ không có lấy một cọng rêu. Cả người dân lẫn du khách đều rất có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh cho vùng biển này. Tuy nhiên, điểm đầu tiên khiến em có ấn tượng với thành phố biển này đó là một bên là núi, một bên là biển. Nó khác xa với nơi em ở chỉ có núi và núi.

Bãi biển Nha Trang trải dài với bờ cát trắng xóa. Để đi đến được bãi biển, em phải đi qua những khu tiểu cảnh khá lớn. Tại đây, họ trồng những cây cỏ nhỏ xíu phủ kín mặt đất. Đôi chỗ có trồng những cây cọ và một vài cây dừa. Đi qua khu vườn tiểu cảnh này là một dãy dừa chạy dọc ven bờ biển. Có những cây dừa đổ nghiêng đang ngả mình về phía biển. Trên ngọn cây, những trái dừa mọng nước trĩu nặng. Bên dưới những gốc dừa, người ta đặt những chiếc ghế nằm để du khách có thể nghỉ ngơi ở ven biển. Trên bãi cát, rất nhiều người đang nằm để tắm nắng. Ánh nắng mặt trời vào ngày hè vốn gay gắt là vậy nhưng không hiểu sao ở vùng biển này chúng chỉ đủ để khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn. Chính chúng đã giúp cho mặt biển trở nên lung linh và đẹp hơn.

Trên mặt biển, những đợt sóng đang ồ ạt nối nhau xô bờ. Có biết bao du khách trong những trang phục áo tắm đang ngâm mình trong nước. Họ đợi những đợt sóng to đến để nhảy qua chúng. Đi biển mà không nhảy sóng thì xem ra chẳng còn gì là thú vị. Thi thoảng, có những người đi cano lướt sóng chạy ngang qua để nhắc nhở du khách không được tắm biển quá xa bờ. Em cũng đã được cùng bố mẹ hòa mình vào dòng người đông đúc ấy. Đắm mình bên dưới nước biển Nha Trang, em cảm thấy thật tuyệt vời.

Cuối chiều, em được bố mẹ cho đi cano trên biển để ngắm nhìn những hòn đảo phía xung quanh. Trời xanh mây trắng hòa quyện với nước biển trong xanh khiến cho vùng biển trở nên rộng mênh mông hơn. Chiếc ca nô lao vun vút rẽ nước sang hai bên. Từng cơn gió thổi tạt vào mặt, nước biển cũng bắn lên mát rượi.

Ngày hôm sau, em lại được cùng bố mẹ cho đi thăm thú vài nơi như Tháp Bà, bãi biển Hòn Chồng, Viện Hải dương học, … Đây đều là những địa điểm hấp dẫn của Nha Trang mà bất cứ du khách nào khi đến đây cũng muốn ghé thăm. Em thích nhất là viện Hải dương học vì ở đây em đã được ngắm nhìn rất liều loài cá mới lạ. Em còn được tận tay chạm vào mai rùa nữa.

Thời gian được sống ở biển Nha Trang của em không có nhiều. Tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi nhưng em cũng đã kịp ghi dấu trong lòng mình những kí ức đẹp đẽ về mảnh đất này.

tả cảnh biển nha trang lớp 3

>>> Tham khảo: Bài văn tả cảnh biển Vũng Tàu lớp 3


Tả cảnh biển Nha Trang lớp 3 – Mẫu 2

Tả cảnh biển Nha Trang – Biển Nha Trang được coi là một trong những biển đáng đi nhất ở Việt Nam. Chính vì thế em luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ để mong muốn bố mẹ em thưởng một chuyến đi du lịch ở Nha Trang

Không gian biển ở Nha Trang như thật rộng rãi biết bao nhiêu. Em cảm nhận được rằng chính khí trời se se lạnh, thế rồi có những cơn gió thoảng khẽ lay động hành dương dường như cũng đã để lộ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Thế rồi em như nhận thấy được phía trước em là cả một vùng trời nước mênh mông phóng tầm mắt ra xa em thấy biển có một màu xanh lục thật khác với những bờ biển miền Bắc có nặng phù sa nên nước biển không bao giờ xanh trong được.

Đến với biển Nha Trang em như cũng lại cảm nhận được tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương thật rộng lớn. Biển Nha Trang những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa vào ghềnh đá cũng thật đẹp biết bao nhiêu.

Phía đông em như nhận thấy được mặt trời tròn xoe ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa sáng lấp lánh cũng thật đẹp và nó có hình dáng như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ chiếu xuống mặt biển Nha Trang dường như cũng sóng sánh như được dát vàng thật lóng lánh biết bao nhiêu.

Quả thực em như thấy được những ngày nghỉ ở bãi biển Nha Trang thông thường như cũng trôi qua thật nhanh chóng. Thế rồi em như thấy được kỳ nghỉ mát đã lui vào quá khứ và em như cảm thấy lưu luyến biết bao nhiêu. Em mong sẽ có một ngày nào đó có thể quay về bờ biển Nha Trang xinh đẹp này.

>>> Tham khảo: Nội dung Tạm biệt mùa hè lớp 3


Tả cảnh biển Nha Trang lớp 3 – Mẫu 3

Kỳ nghỉ hè vừa qua, em cùng gia đình đã có chuyến du lịch đến thành phố Nha Trang. Đó là một thành phố hiện đại, năng động với nhiều cảnh đẹp hấp dẫn. Nhưng cảnh đẹp làm em ấn tượng nhất là cảnh biển Nha Trang. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam. Từ trên cao nhìn xuống, biển Nha Trang như một tấm vải lụa mềm mại, óng ánh màu xanh ngát. Bãi cát như một dải lụa trắng vắt ngang. Em bước chân đi trên bãi cát thì thật êm và thích thú biết bao. Làn nước biển trong xanh lắm. Những con sóng trắng bạc đầu đánh vào bờ, sủi bọt lăn tăn. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật vui tai. Trên bãi biển có rất nhiều người đi tắm. Mọi người nô đùa vui vẻ. Trên bờ cát có rất nhiều cây dừa cong cong, lúc nào cũng xào xạc đung đưa trong gió. Bình minh trên biển rất đẹp. Ông mặt trời thức dậy vén màn suơng mỏng, chiếu những tia nắng xuống mặt biển làm biển sáng lên như dát bạc. Những con sóng bạc dồn đuổi nhau trên mặt biển, reo lên khúc hoan ca chào đón một ngày mới. Những bãi cát trắng trải dài vẫn còn lạnh hơi sương. Còn tới buổi trưa thì biển lại nhẹ nhàng ôm từng con sóng như người mẹ ôm con. Những tia nắng chói chang trải khắp trên biển và cát. Trên bãi cát, rất nhiều người đang nằm tắm nắng. Những hàng dừa rì rào trong gió biển vi vu. Ngoài xa, mọi người hòa mình vào làn nước mát lạnh, cùng nhau chơi lướt sóng, chèo thuyền. Đêm về, nước biển rút xuống để lộ những bãi cát trải dài mênh mông. Xa xa, ánh đèn trên những chiếc thuyền câu lúc ẩn lúc hiện như những ánh sao trong đêm. Trên bãi biển, những du khách đang thả bước một cách thanh bình. Em rất thích cảnh biển Nha Trang. Kỳ nghỉ mát đã lui vào quá khứ nhưng vẻ đẹp của biển mãi in sâu trong tâm trí em.


Tả cảnh biển Nha Trang lớp 3 – Mẫu 4

Chẳng ai muốn phải thức dậy vào buổi sáng sớm khi đang yên lành trên chiếc giường của mình cả. Nhưng hôm nay thì em không thể ngủ muộn hơn được nữa, chuyến đi Nha Trang đang đợi em phía trước. Nha Trang – mong ước bao nhiêu lâu của em, không thể đợi thêm nữa.

Nắng tỏa rọi khắp không gian. Gió phả vào mặt mát lạnh mang theo vị mặn của biển cả và vị nồng của mảnh đất miền trung. Và bãi biển xanh trải dài, rợn ngợp trước đôi mắt thích thú và mê hồn của những con người lần đầu đến với Nha Trang.

Bước qua những con đường nhỏ, bỏ lại sau lưng những tòa nhà đồ sộ, và hiện tại, em lập tức hòa nhập và đắm mình trong không gian ngập tràn sắc màu và sức sống của mẹ thiên nhiên. Làm sao có thể cưỡng lại trước cái nắng vàng ngọt của nắng, màu trắng sáng của bãi cát mịn và tiếng rì rào của những rặng dừa xanh mát hát ca trong gió. Khi đã bị “thu phục” bởi không gian thoáng đãng, rộng lớn, em không thể nào phân biệt được giữa ranh giới giữa màu xanh ngọc của biển, xanh sẫm của những dãy núi trùng điệp hay xanh biếc của trời cao xanh là đâu nữa. Và em cũng không cần biết. Những vẻ đẹp kiều diễm của thiên nhiên ban tặng đâu cần một lý do gì để lý giải, phải không?

Đẹp tự nhiên, Nha Trang còn níu chân người đến bởi những hoạt động và trải nghiệm thú vị. Sẽ chẳng bao giờ em dám chơi trò nhảy dù trên không xuống mặt biển nữa, dù nhìn cảnh biển trên không thật tuyệt. Nhưng trò chèo thuyền thúng trên nước, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần dần buông xuống và làn nước trong xanh có thế thấy lũ cá thoắt hiện, thoắt ẩn khi chúng em hét lên thì không thể nào diễn tả được! Những rặng san hô và tảo biển nơi đây mới đẹp làm sao!

Trên bãi cát trải dài, những người khách du lịch, có những người tóc vàng, tóc nâu nói chuyện, cười đùa với nhau rất thoải mái. Họ nằm dưới tấm bạt che nắng. Có những người vui mình dưới làm cát nóng làm em giật mình mỗi khi đi qua. Và cả ở kia, những lũ trẻ đang háo hức xây lâu đài cát riêng mình. Những hạt cát trộn với nước thành màu thầm, xây lên những ước mơ tươi sáng, hồn nhiên của chúng trên mặt đất. Nhưng rồi, một đợt sóng. Lâu đài sụp đổ, những chú cừu tinh nghịch bò ngang qua, dừng lại xem lũ trẻ òa khóc nức nở. Và chúng lại háo hức đi tìm những ổ cua, cáy, dọa cho những chú cua vào hang của mình. Những đứa trẻ chơi hoài như thế, không biết buồn, không thấy chán.

Ồ, xa xa kia là những anh chị mặc chiếc áo xanh chan hòa. Họ làm gì thế nhỉ? Các anh chị, tay cầm một bao rác, nhặt những vỏ lon, vỏ kẹo và rác thải những vị khách vô ý để lại. Họ không ai thấy mệt giữa nắng hè mà luôn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ. Làm việc thiện vui như thế sao? Chúng em cũng háo hức lần theo dọc biển, muốn giúp các anh chị nhặt rác nhưng rồi lại bị thu hút bởi những chiếc vỏ ốc xinh xắn đủ hình dáng màu sắc mang theo giai điệu của biển.

Áp chiếc vỏ ốc bên tai, em lặng mình tưởng tượng về bầu trời trong xanh, làn nước mát lành và con người thân thiện nơi Nha Trang. Một ngày nào đó, em sẽ sớm trở lại nơi đây, nhất định.

---------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu các mẫu bài viết tả cảnh biển nha trang lớp 3. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có thông tin hữu ích khi đọc bài viết này, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết.

icon-date
Xuất bản : 17/10/2022 - Cập nhật : 17/10/2022

Tham khảo các bài học khác