Câu 1 (trang 90 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Hàm ý của các câu in đậm:
- "Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi." có hàm ý: Những bữa sau con không ăn ở nhà nữa.
"Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài." Mẹ đã dứt ruột bán con cho nhà cụ Nghị.
- Chị Dậu không thể nói trực tiếp vì sợ sẽ tổn thương đến con, bản thân chị đã đớn đau, xót xa đến tận cùng.
Câu 2 (trang 91 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
- Ở đây, tính hàm ý trong câu thứ hai cụ thể, dễ nắm bắt hơn. Vì khi lượt hàm ý thứ nhất, cái Tý vẫn giữ thái độ ngây thơ, chưa nắm bắt được điều mẹ muốn nói nhưng đến câu thứ hai khi nắm được vấn đề thì con bé bộc lộ cảm xúc và hành động rất rõ ràng.
Câu 1 (trang 91 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Câu |
Người nói |
Người nghe |
Hàm ý |
Người nghe hiểu |
a) |
Anh thanh niên |
Ông họa sĩ, cô con gái |
Lời mời người nghe dùng chè |
Ông theo liền anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống ghế |
b) |
Anh Tấn |
Chị hàng đậu |
Chúng tôi không đánh đổi hay cho đi được |
Ôi dào ! Thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu ! Càng không dám rời đồng xu lại càng giàu có ! |
c) |
Thúy Kiều |
Hoạn Thư |
-Cách nói khinh thường, mỉa mai -Lời cảnh báo cũng là lời đáp trả của nhân vật |
Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu Khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca. |
Câu 2 (trang 92 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Hàm ý |
Lý do sử dụng |
Hiệu quả/ không hiệu quả |
Nhờ vả ba chắt nước cơm giùm khỏi nhão |
Bản thân bé Thu không muốn gọi ông Sáu bằng một tiếng ba nhưng cũng không đủ sức bắc bếp |
Hàm ý không hiệu quả vì nhân vật không đáp lại, từ chối tiếp nhận thông tin |
Câu 3 (trang 92 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Câu ví dụ:
- Mình có ca thi vào sáng mai
- Chiều mai mình có lịch trực page
Câu 4 (trang 92 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Hàm ý của tác giả:
Hy vọng là thứ gì đó mơ hồ, khó hình dung, khó nắm bắt nhưng nó sẽ trở nên hữu hình nếu con người biết miệt mài, kiên trì để gặt hái kết quả.
Câu 5 (trang 93 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
Hàm ý mời mọc |
Hàm ý từ chối |
Câu viết lại để hàm ý rõ hơn |
Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc. |
Mẹ mình đang đợi ở nhà |
Hãy cùng chơi với chúng tớ nhé |
Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao |
Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được? |
|