logo

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (ngắn nhất)


Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (ngắn nhất)


I, Thực hành tìm hiểu yếu tố nghị luận trong đoạn văn tự sự

Câu 1 (trang 160 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1) 

Đọc đoạn văn

Câu 2 (trang 160 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Trả lời các câu hỏi:

a), các câu văn nghị luận là:

- “ những điều viết lên cát sẽ nhanh chóng…. Trong lòng người” => vai trò của câu này là nói về giới hạn và sự trường tồn

- “ Vậy mỗi chúng ta hãy học cách… những ân tình lên đá” =>  khuyên nhủ con người về cách sống “bỏ qua thù hận và ghi nhớ những điều tốt đẹp”


II, Thực hành viết đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận

Câu 1 (trang 161 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Trong buổi sinh hoạt lớp tôi vừa qua, cô giáo chủ nhiệm cùng lớp đã thông qua các nội dung sau: nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp trong tháng vừa qua, triển khai kế hoạch cho tháng tới, phân bổ các nhiệm vụ trong tháng cho từng tổ cụ thể, và nội dung cuối cùng là thông qua kết quả đánh giá về tốp học sinh tốt nhất lớp. Mỗi tổ đều cử ra một bạn trong tổ mình, hầu hết các tổ đều tự đánh giá và bầu cử . Song ở tổ của tôi, có trường hợp của bạn Nam và bạn Phương nhận được số phiếu bầu bằng nhau, một số bạn nói bạn Phương xứng đáng hơn, vì bạn ấy học rất giỏi. Sau một hồi bàn bạc thảo luận, tôi xin phát biểu với cô giáo chủ nhiệm, để nêu lên ý kiến của mình. Tôi bầu cho Nam, bởi với tôi, Nam xứng đáng là một người bạn rất tốt trong tổ của mình. Đầu tiên, tôi nhận xét, Nam tuy không phải là bạn có học lực xuất sắc nhất trong lớp, nhưng Nam luôn giúp đỡ bạn bè và điều đó khiến tôi chọn Nam. Giờ ra chơi, Nam tranh thủ giảng lại bài cho những bạn học yếu hơn trong tổ của mình. Trong những buổi lao động, Nam luôn là người đầu tiên cầm chổi quét sân giúp các bạn nữ, nhổ cỏ, lau bàn ghế,… không có việc gì là Nam không sấn vào. Như vậy, nếu chỉ bầu ai học giỏi nhất thì là tốt nhất, thì theo tôi nghĩ chưa đủ. Người bạn tốt, phải là người biết giúp đỡ bạn bè trong lớp, biết bỏ qua cái tôi để hoàn thành việc chung. Thật vui mừng là cô giáo và cả lớp đều đồng loạt tán thành. Và cuối cùng, Nam đã được bầu chọn là tốp các bạn tốt nhất trong lớp đáng được khen ngợi, biểu dương.

Câu 2 (trang 161 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Sống tại một vùng quê nghèo miền núi, bà tôi vẫn luôn đặc biệt trong suy nghĩ của tôi.  Bà vẫn luôn từng ngày dõi theo và động viên tôi. Tôi nhớ những ngày tháng khi tôi còn là một đứa trẻ, chiều chiều, cứ tan học về, bà lại dẫn tôi ra triền đê, bà nói, ở đây gió mát, và con người cảm thấy thảnh thơi nhất sau mỗi ngày làm việc. Hàng ngày vẫn bằng ấy công việc nơi thôn quê, một tay bà chăm lo cho đứa cháu còn thơ dại chưa bao giờ rời xa vòng tay bà. Bố mẹ đi làm ăn xa, tôi ở với bà lâu rồi cũng thành quen, đã có lúc tôi cũng từng trách bố mẹ tôi bởi đã vô tình bỏ quên tôi và không dành nhiều thời gian cho tôi. Không trách móc, ngược lại, bà động viên tôi, bà nói “không có bố mẹ nào muốn xa con cái, chỉ có điều, vì lo cho tương lai con cái, bố mẹ mới phải đi xa để kiếm đủ tiền chăm lo cho tương lai của cháu”. Những lời bà nói, lại làm tôi nguôi đi tuy bà là một người vùng quê, nhưng bà vẫn thường dạy tôi nhiều đạo lí sống cao đẹp. Bà vẫn dạy tôi “ quê hương là chùm khế ngọt” dù đi đâu về đâu, con người vẫn mong ngóng trở về nơi mình sinh ra. Đến nay, xa quê được thời gian khá dài, nghĩ đến lời bà, tôi lại muốn chạy ngay về bên bà, để được bà vỗ về, để được bà ôm trọn trong vòng tay đã chai sạn theo nắng mưa mà chứa đầy tình thương yêu của bà.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác