logo

Soạn bài Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (ngắn nhất)


Soạn bài Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (ngắn nhất)


I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1, Ôn tập về ngôi kể

a,Kể theo ngôi thứ nhất là người kể xưng “ tôi” . Kể theo ngôi thứ ba là là người kể không xuất hiện trong câu chuyện nhưng lại là người kể lại.

Kể theo ngôi thứ nhất người kể bộc lộ cái tôi cá nhân,cảm xúc của chính mình, những điều mà nhân vật được trải qua.

Kể theo ngôi thứ ba bạn có thể tự do trong việc kể lại câu chuyện, có cái nhìn khách quan hơn đối với những sự việc.

Ngôi thứ nhất: tác phẩm “ tôi đi học “- Thanh Tịnh

Ngôi thứ ba: tác phẩm “ Tức nước vỡ bờ “- Ngô Tất Tố

c, Thay đổi ngôi kể để có thể thấy góc nhìn của nhiều nhân vật cũng như theo dõi được nhiều việc khác nhau.

2, Chuẩn bị luyện nói

Kể lại bằng lời chị Dậu:

Tôi sợ hãi, vôi vàng đặt đứa con đang bế trên tay xuống đất, ngay lập tức chạy đến  đỡ lấy tay hắn. Bằng giọng nói van lơn cầu xin cho người chồng bệnh tật của mình:

-Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho.

Bao nhiêu lo lắng chồng chất làm tôi sợ hãi, anh vừa mới tỉnh, còn chưa ăn được miếng nào vào bụng.  Nếu mà còn phải chịu thêm cảnh đòn roi nữa chắc anh không sống được mất. Anh ấy đã quá yếu rồi. Nhưng hắn làm lơ với những lời van xin của tôi, lại càng dùng sức, không đánh tới chồng tôi thì hắn dùng chân đạp vào tôi.

-Tha này ! tha này!

Sự lo lắng, thương chồng con và sự đau đớn bên ngoài, tất cả như cộng gộp lại khiến lửa giận trong tôi bùng lên. Tôi gằn giọng:

-Chồng tôi đau ốm các ông không được phép hành hạ.

Tên cai lệ chắc thấy tôi phản kháng nên tát tôi đánh bốp một cái rồi cứ đòi sấn lại cạnh trói chồng tôi. Sự đau đớn với tôi giờ này đã khoogn còn quan trọng nữa. Tôi phải bằng mọi giá ngăn không cho hắn đến gần chồng mình. Tôi cũng không thể suy nghĩ về hậu quả của những gì mình làm.

Tôi nghiến răng lại:

-Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem.

Sức lực bao nhiêu năm đồng áng, gồng gánh được tôi dồn vào túm lấy cổ tên cai lệ rồi ấn hắn xuống. Những tên này hằng năm chỉ chìm đắm trong thuốc phiện, cậy thế bắt nạt người dân thì làm gì có sức để kháng cự lại tôi. Hắn ngã chỏng quèo lên, vẫn la oai oái thật tức cười.

Những tên còn lại lẻo khoẻo cũng bị tôi đẩy ngã. Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, hỗn loạn như chính cái suy nghĩ của tôi.


II. LUYỆN NÓI TRÊN LỚP

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác